MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Jonny Evans – MU: Dấu chấm hết cho một cuộc tình buồn

    09:03 Chủ nhật 30/08/2015

    Jonny Evans gia nhập đội trẻ M.U vào năm 2004 từ câu lạc bộ Greenisland và kể từ đó đến nay đã hơn 10 năm trôi qua.

    (BongDa.com.vn) – Jonny Evans gia nhập đội trẻ M.U vào năm 2004 từ câu lạc bộ Greenisland và kể từ đó đến nay đã hơn 10 năm trôi qua. Những gì Evans đã làm được cho M.U chỉ ở mức trung bình, vì vậy nên rất nhiều người đã quá quen với cái mác ‘‘cầu thủ trẻ” giành cho Evans dẫu cho anh đã bước sang tuổi 27.

    Jonny Evans đã chính thức chuyển đến West Brom sau những ngày tháng vui buồn cùng Quỷ đỏ thành Manchester. Ảnh: Internet.
    Jonny Evans đã chính thức chuyển đến West Brom sau những ngày tháng vui buồn cùng Quỷ đỏ thành Manchester. Ảnh: Internet.
    [dropcapC[/dropcap]uộc tình giữa M.U
    và Jonny Evans chính thức bắt đầu vào năm 2004 và kể từ đó anh đã nỗ lực tập luyện không ngừng cùng đội trẻ M.U trước khi chính thức bước vào hàng ngũ đội một vào năm 2006 và đó chắc chắn sẽ là một trong những cột mốc đáng nhớ của trung vệ người Bắc Ireland.

    Có thể nói, Jonny Evans là một trong những trường hợp kì lạ của M.U, trước khi chuyển đến West Brom, Jonny Evans là cầu thủ có thâm niên cao thứ 2 tại M.U chỉ sau đội trưởng Wayne Rooney, tuy vậy kinh nghiệm chưa bao giờ là yếu tố mà người ta đánh giá cao ở trung vệ người Bắc Ireland. Cùng với M.U, Jonny Evans đã trải qua 198 trận đấu trên khắp các đấu trường.

    Dù là một trung vệ, nhưng Evans cũng đã có 7 lần lập công cho Quỷ đỏ thành Manchester. Dưới thời Sir Alex Ferguson, ông luôn biết cách để tận dụng và phát huy khả năng của cầu thủ người Bắc Ireland, dẫu cho hai trung vệ số một của M.U là Vidic và Ferdinand vẫn còn đó.

    Thậm chí dưới thời HLV David Moyes, Jonny Evans cũng có rất nhiều lần được ra sân. Dẫu vậy đó là mùa giải mà M.U đã thi đấu rất bết bát và Evans cũng không được đánh giá cao.

    Tưởng như sự nghiệp của Evans sẽ có những chuyển biến tích cực dưới thời của Van Gaal nhưng một lần nữa anh vẫn phải chấp nhận vai trò dự bị, một phần vì Evans liên tục gặp những chấn thương, một phần vì sự xuất sắc và tiến bộ rõ rệt của những trung vệ khác tại M.U, điển hình là Chris Smalling.

    Dù đã bước sang tuổi 27, nhưng dường như người ta vẫn cảm thấy sự non nớt và thiếu kinh nghiệm trong lối chơi của Evans, điều này có thể được lý giải bằng việc anh thường xuyên phải ngồi dự bị khiến cho Evans không có được cảm giác bóng tốt nhất trong nhiều trận đấu.

    Đỉnh điểm của sự thất vọng giành cho Evans chính là việc anh phải nhận án phạt từ FA với hành vi “phun mưa” vào Papiss Cisse, hành động thiếu kìm chế đó của Evans đã khiến anh bị cấm thi đấu 6 trận. Điều đó đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến M.U trong giai đoạn nước rút của mùa bóng trước.

    Trước khi kì chuyển nhượng mùa hè mở cửa, tương lai của Evans tại M.U là khá mờ mịt, dường như anh đã không còn nằm trong tính toán của Van Gaal và rất nhiều dự đoán về việc rời khỏi M.U của cầu thủ này chỉ là vấn đề thời gian.

    Và rồi, cuộc chia li ấy cũng đã diễn ra, Jonny Evans đã chính thức chuyển đến West Brom sau những ngày tháng vui buồn cùng Quỷ đỏ thành Manchester. Chẳng biết được, đây sẽ là một bước tiến hay một bước lùi cho Jonny Evans. nhưng có lẽ những người yêu mến anh sẽ cảm thấy vui cho anh, bởi việc rời khỏi Old Trafford mới có thể cứu vãn sự nghiệp của trung vệ người Bắc Ireland vào lúc này.

    Giờ thì cuộc tình buồn với M.U đã kết thúc, Evans cần phải chứng tỏ bản thân mình ở một môi trường mới hứa hẹn không ít thử thách giành cho anh, nhưng điều quan trọng nhất với anh vào lúc này có lẽ là được ra sân thi đấu, bởi chỉ có như thế mới giúp Jonny Evans trưởng thành và phát triển sự nghiệp.

    (Bạn đọc: Nam Trần)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...