MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Jasurbek Yakhshiboev: Đối trọng ‘kèo trái’ với Quang Hải

    15:50 Thứ năm 25/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Nếu U23 Việt Nam có Quang Hải thì U23 Uzbekistan cũng có một "cỗ máy" biết tạo nên những siêu phẩm từ cái chân trái ma thuật của mình, anh là Jasurbek Yakhshiboev.

    Tiền vệ Jasurbek Yakhshiboev đã sớm khẳng định được tài năng của mình và được gọi vào thành phần của U19 Uzbekistan tham dự giải U19 châu Á 2016. Ở giải đấu đó, anh đã đóng góp 1 bàn thắng cho đội bóng Trung Á trong chiến thắng 3-0 trước Yemen tại vòng bảng.

     - Bóng Đá

     Với cái chân trái ma thuật, Jasurbek Yakhshiboev là một "viên ngọc quý" của bóng đá Uzbekistan.

    Sở hữu cái chân trái ma thuật anh đã dần tạo thương hiệu cho mình bằng những pha đi bóng đột phá vặn sườn đối phương cùng những cú sút có độ khó cao. Và chính điều này đã giúp anh được đôn lên đội 1 CLB Pakhtakor thi đấu tại giải đấu cao nhất nước này - Uzbekistan Super League từ năm 2016.

    Thi đấu tiến bộ qua từng trận, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1997 được xem là "viên ngọc quý" của nền bóng đá Uzbekistan và được gọi vào thành phần đội tuyển U23 tham dự VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc.

    Sau những trận vòng bảng có phần im hơi lặng tiếng, Yakhshiboev bất ngờ tỏa sáng ở 2 trận đấu quan trọng tại vòng knock-out trước ĐKVĐ Nhật Bản (Tứ kết) và Á Quân Hàn Quốc (Bán kết). Cầu thủ số 8 của U23 Uzbekistan đã đóng góp 3 bàn thắng trong 2 trận đấu đó và đưa đội nhà thẳng tiến đến trận chung kết gặp U23 Việt Nam vào ngày 27/01 tới.

    Trong số đó, có thể kể đến bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cực kì đẳng cấp mà anh ghi được sau pha ngoặt bóng khó chịu trước số đông các cầu thủ phòng ngự U23 Nhật Bản.

     - Bóng Đá

     Yakhshiboev đã có màn trình diễn xuất sắc trước U23 Nhật Bản ở vòng Tứ kết.

    Trước màn trình diễn tuyệt vời của Yakhshiboev, HLV Ravshan Khaydarov nhận xét: Cậu ấy là một cầu thủ giỏi với kỹ thuật cá nhân đẳng cấp. Mỗi khi ra sân, cậu ấy luôn chơi thứ bóng đá mềm mại và đầy ngẫu hứng. Và tôi tin trong tương lai, cậu ấy sẽ là một ngôi sao.”

    Trong khi đó, cầu thủ 20 tuổi này lại tỏ ra hết sức khiêm tốn sau những đóng góp của mình cho đội bóng có biệt danh "Sói trắng". 

    “Chúng tôi đã có những trận đấu tuyệt vời và những gì tôi có hôm nay đều do sự góp sức của các đồng đội. Trước mắt chúng tôi vẫn là trận đấu chung kết đầy cam go và Uzbekistan sẽ làm tất cả để giành chức vô địch.”

    Sẽ không quá khập khiễng nếu so sánh Yakhshiboev với một cầu thủ cũng sở hữu ‘kèo trái’ tuyệt diệu của U23 Việt Nam như Nguyễn Quang Hải . "Kẻ tám lạng người nửa cân", cả 2 đã đều đóng góp những bàn thắng đẹp mắt và quan trọng cho đội nhà từ cái chân trái ma thuật của mình trong những trận đấu vừa qua. Tổng số bàn thắng của họ tính đến thời điểm này gần bằng nhau (Yakhshiboev 3 bàn, Quang Hải 4 bàn). Đặc biệt hơn, 2 ngôi sao này sẽ có cuộc đụng độ quyết định tại trận chung kết giải U23 châu Á - nơi mà Quang Hải và Yakhshiboev sẽ thể hiện tất cả những gì tinh túy nhất từ "kèo trái" của mình để giúp đội nhà nâng cao chiếc cúp vô địch.

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 15:05 25/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc