MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Italia sản xuất 700 nghìn khẩu trang mỗi ngày để chống COVID-19

    12:09 Thứ hai 30/03/2020

    BongDa.com.vn Đất nước Italia vẫn đang làm tất cả những gì có thể để đẩy lùi dịch COVID-19.

    Andrei Arshavin nói về dịch COVID-19

    Trong gần 1 tháng qua, dịch COVID-19 vẫn đã gieo rắc cơn ác mộng cho đất nước Italia. Theo số liệu từ Cơ quan Bảo vệ dân sự Italia, tính đến 18h00 ngày 29/3, quốc gia Nam Âu này đã có 73.880 trường hợp dương tính với virus Corona và 10.779 người đã không thể qua khỏi. Vùng Lombardia vẫn đang trở thành tâm dịch khi có đến 6360 ca tử vong trong tổng số 25.392 trường hợp nhiễm COVID-19. Các bệnh viện, nhà xác, cơ sở hỏa táng đều quá tải. Đội ngũ y bác sĩ thiếu hụt trầm trọng và phải nhận sự chi viện từ Cuba. Mọi hoạt động vui chơi giải trí, trong đó có các trận đấu bóng đá, đều bị hoãn.

    Hiện tại, cả đất nước Italia vẫn đang cố gắng để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là sản xuất khẩu trang để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và phòng dịch. Kể từ ngày 30/3, 25 công ty hàng đầu trong lĩnh vực thời trang ở đất nước ven bờ Địa Trung Hải sẽ phải làm ra 200 nghìn khẩu trang mỗi ngày. Con số này sẽ được tăng lên 500 nghìn, 700 nghìn trong những ngày tiếp theo.

    Arcuri:

     Italia đang cần khẩu trang để chống lại dịch COVID-19.

    Thông tin này đã được xác nhận bởi ngài Domenico Arcuri, Ủy viên Chính phủ Italia phụ trách các vấn đề khẩn cấp do dịch COVID-19:

    “Như đã được thông báo trong những ngày qua, việc sản xuất khẩu trang ở Italia là 1 nhiệm vụ quan trọng và sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Vấn đề này đã nhận được sự tán thành trong thời gian ngắn nhờ sự hợp tác của nhiều công ty, một số trường Đại học lớn ở Italia và các quy tắc mới do Chính phủ ban hành, đã được đưa vào nghị định ngày 17/3. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không ngừng để Italia bớt phụ thuộc vào việc nhập khẩu khẩu trang từ các quốc gia khác.”

    Faro | 11:39 30/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...