MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • “Inter Milan thiếu một chút tàn nhẫn với Barca”

    13:11 Thứ tư 11/12/2019

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia 50 tuổi đã thẳng thắn thừa nhận sự thật cay đắng sau khi Inter Milan thất bại trước Barcelona.

    Rạng sáng nay (11/12), Inter Milan tiếp đón Barcelona trên sân nhà Giuseppe Meazza. Mặc dù Blaugrana chỉ mang đội hình dự bị đến Italia nhưng Nerazzurri vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Phút thứ 23, Carles Perez đã mở tỉ số cho đại diện của La Liga.

    Phải đến cuối hiệp 1, Romelu Lukaku mới có thể gỡ hòa cho Inter Milan. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà có thể làm được. Mặc dù rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng Nerazzurri không thể thành công. Phút 86, họ đã phải nhận trái đắng khi Ansu Fati ấn định tỉ số 2-1 cho Barcelona.

    Antonio Conte:

     Inter Milan đã phải dừng chân ở vòng bảng UEFA Champions League 2019 - 2020.

    Với kết quả này, thầy trò ông Antonio Conte đã bị loại khỏi vòng bảng UEFA Champions League bởi ở trận đấu còn lại, Borussia Dortmund đã đánh bại Slavia Prague. Các Interista đã cảm thấy rất thất vọng. HLV Antonio Conte cũng có chung cảm xúc ấy. Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận đấu, ông cho biết:

    “Inter Milan đã có cơ hội để giành chiến thắng trong trận đấu này. Chúng tôi chỉ thiếu một chút tàn nhẫn và chính xác để kết thúc tất cả những gì đã được tạo ra. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy có lỗi với các cầu thủ của mình vì họ đã cống hiến tất cả.

    Toàn đội đã cố gắng hết sức có thể và bỏ lỡ một vài cơ hội trước khi họ nâng tỉ số lên thành 2-1. Bàn thắng ấy đã kết liễu giấc mơ của chúng tôi. Tôi hiểu được sự thất vọng của các chàng trai và của các Interista. Xin được cảm ơn các Tifosi vì đã tạo ra động lực cho Inter Milan đến khi trận đấu kết thúc.”

    (*) Barcelona hành quân đến Milan:

    Faro | 12:55 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...