MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Hút chết trên "Hang dơi", Real Madrid lỡ cơ hội soán ngôi đầu của Barca

    06:43 Thứ hai 16/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không tận dụng được việc đại kình địch sảy chân trước đó 1 ngày.

     - Bóng Đá

     Mặc dù là đội làm khách tuy nhiên Real Madrid có khởi đầu tốt hơn và liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành của Valencia sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà phải hết sức vất vả để chống đỡ những pha lên bóng của Los Blancos.

     - Bóng Đá

    Những phút tiếp theo Valencia lấy lại tự tin và đáp trả đầy mạnh mẽ. Trận đấu trở nên cực kỳ sôi động bởi các pha ăn miếng trả miếng giữa hai bên. Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp một. 

     - Bóng Đá

    HLV Zidane tỏ ra sốt ruột và thực hiện một số sự thay đổi trong hiệp hai để tìm kiếm bàn thắng. 

     - Bóng Đá

    Tuy nhiên Valencia mới là đội mở tỷ số trước. Phút 78, Daniel Wass âm thầm đột nhập bên cánh phải và tung ra đường căng ngang như đặt để Soler đệm bóng làm tung lưới của Courtois.

     - Bóng Đá

    Các khán đài trên SVĐ Mestalla nổ tung sau khi Valencia mở tỷ số trận đấu. 

     - Bóng Đá

    Nhận bàn thua đau nhưng Real Madrid không tạo được áp lực lên khung thành đối phương.  

     - Bóng Đá

    Tưởng chừng như Kền kền phải ra về tay trắng thì đúng phút 90+5, họ có bàn quân bình tỷ số. Karim Benzema là người có cú đá bồi làm tung nóc lưới của đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

    Công lớn trong pha bóng này thuộc về thủ thành Courtois với pha đánh đầu dũng mãnh khi lên tham gia tấn công.  

     - Bóng Đá

    Los Blancos may mắn ra về với 1 điểm. 

     - Bóng Đá

    Họ bỏ lỡ cơ hội soán ngôi đầu của Barca trước thềm Siêu kinh điển. 

    Endo | 06:45 16/12/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...