Khi nói đến các cầu thủ trẻ tài năng ở Chelsea, khán giả thường nghĩ về những cái tên như Reece James, Mason Mount hay Tammy Abraham, những người được gửi đi cho mượn trước khi được Frank Lampard tin dùng mùa giải trước.
Trong khi đó, Callum Hudson-Odoi trẻ hơn những cầu thủ này, thường xuyên chơi cho đội 1 ngay sau khi được đôn lên từ học viện, được coi là cái tên trưởng thành hơn. Hudson-Odoi nói về điều này: "Tôi cảm thấy đôi khi mọi người quên mất điều đó, nhưng đó cũng là một cảm giác tuyệt vời. Tôi muốn chơi như một cầu thủ trưởng thành và chuyên nghiệp. Tôi muốn trở thành một cầu thủ trông như người trưởng thành và giúp đỡ đội nhiều nhất có thể."
Khi được hỏi liệu anh có còn coi mình là một cầu thủ trẻ sau 3 mùa chơi chuyên nghiệp cho The Blues hay không, Hudson-Odoi nói: "Tôi sẽ không nói rằng tôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Tôi đã ở với mọi người trong một thời gian dài, điều đó thật tuyệt nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa ổn. Tôi vẫn đang cố gắng chiến đấu để đảm bảo mình trở thành một cầu thủ giỏi hơn từng ngày."
Hudson-Odoi đá chính gần như tất cả các trận dưới thời HLV Thomas Tuchel, được đánh giá cao khi lùi xuống đá thấp hơn.
Buổi tập đầu tiên của HLV Thomas Tuchel ở Chelsea: