Rasmus Hojlund thừa nhận, anh không tập trung quá nhiều vào các phương tiện truyền thông sau khi được bàn thắng đầu tiên ở Premier League. Dù vậy, cựu sao Atalanta khẳng định, anh đã cảm thấy rất nhẹ nhõm sau khi "mở tài khoản" tại giải đấu này.
Chân sút người Đan Mạch chia sẻ:
"Tôi cố gắng không tập trung quá nhiều vào các phương tiện truyền thông. Nếu làm điều đó, tôi sẽ phát điên mất. Tôi chỉ cố gắng tập trung vào bản thân mình và cố gắng trở nên tốt hơn trên sân tập mỗi ngày. Những cố gắng, nỗ lực rồi sẽ được đền đáp."
“Tất nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi ghi được bàn thắng đầu tiên ở Premier League, nhưng không phải là tôi chưa ghi bàn; Tôi đã ghi 5 bàn ở Champions League. Vì vậy, tôi rất hạnh phúc và bạn có thể thấy được sự nhẹ nhõm trong màn ăn mừng của tôi.”
"Nó thật tuyệt. Tất nhiên là tôi rất vui, cảm cảm giác là người ấn định chiến thắng trong trận đấu và giành được 3 điểm trên sân nhà trước một đối thủ mạnh. Tôi là người may mắn và hạnh phúc."