MỚI NHẤT :
  • Tân binh rời Liverpool sau 1 mùa giải?
  • Mikel Arteta chốt tương lai của hai ngôi sao
  • Rice tiết lộ áp lực vô hình tại Arsenal
  • Pep Guardiola dự đoán nhà vô địch EURO 2024
  • Chelsea săn đón trung vệ 0 đồng cực chất
  • 'CLB tốt nhất cho Mourinho khi trở lại là Chelsea'
  • Arne Slot khiến người hâm mộ Liverpool mừng hụt
  • CHÍNH THỨC! Thay đổi quan trọng tại EURO 2024
  • Barca tăm tia tiền vệ Arsenal
  • NÓNG! Ten Hag chốt khả năng rời M.U
  • Mikel Arteta hy vọng Man City đánh rơi điểm số
  • Man Utd chốt giá bán Sancho
  • Greenwood đá hỏng phạt đền
  • Sir Jim ngán ngẩm với sự bừa bộn của M.U
  • Ancelotti báo tin vui về Bellingham
  • 4 điều kỳ vọng vào HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam
  • CHÍNH THỨC! David Raya giành Găng tay Vàng Premier League
  • Quyết định sáng suốt của Giám đốc Arsenal
  • Premier League đón cú hích Osimhen
  • Mourinho: "Khi ấy, Barca xuất sắc nhất, và Real cố thay đổi điều đó"
  • Thủng lưới phút 90+1, đá hỏng phạt đền, Uzbekistan dâng chức vô địch cho Nhật Bản
  • Những cầu thủ đánh mất sự nghiệp vì ngục tù
  • 4 cầu thủ Arsenal có tương lai mờ mịt
  • Casemiro - De Jong và nỗi tiếc nuối ở Old Trafford
  • Thần đồng gây chú ý trong buổi tập của Man Utd
  • Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn với Man United ngay từ 1 vị trí
  • Tâm trạng của Salah sau drama
  • Cú hích xuất hiện, bầu không khí rộn ràng trên sân tập Arsenal
  • Van Dijk bị chê quá chậm so với Premier League
  • Xavi xác nhận, Barca đón "tân binh" cực chất lượng
  • Arsenal đón "bệnh binh" trở lại sau 9 tháng
  • Hung tin Bruno Fernandes ập đến Man Utd
  • Hình phạt nào là đủ cho nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá?
  • CHÍNH THỨC: Reus chia tay Dortmund
  • Chelsea chi đậm cho thần đồng Brazil
  • Đội hình nào Arteta sử dụng để đấu Bournemouth?
  • 5 cái tên có thể thay thế Marcus Rashford tại Man United
  • Man City đón cú hích lớn
  • Barca sẽ dùng đội hình nào để quyết chiến với Girona?
  • Real nên dùng đội hình nào để tiếp đón Cadiz?
  • 'Hội chứng phụ thuộc Messi' trở lại mức đỉnh điểm với Barca

    10:34 Thứ năm 15/03/2018 | 1

    Barca không quá vượt trội hơn Chelsea, song những bàn thắng của Lionel Messi đã tạo khác biệt.

    Thêm một trận đấu Leo nắm giữ chiếc chìa khóa then chốt mở ra cánh cửa chiến thắng cho Barca. Anh, trong buổi tối ở Nou Camp, trở thành người xóa sổ Chelsea với cú đúp và pha kiến tạo cho Dembélé lập công. Barca hạ Chelsea 3-0 và Messi trở thành khác biệt lớn nhất trên sân.

    Dường như với số 10, mọi thứ dễ dàng hơn với Barca. Chính vì sở hữu năng lực vượt trội hoàn toàn so với đồng đội, siêu sao 31 tuổi có thể làm mọi thứ, biến điều phức tạp thành đơn giản nhất. Messi cũng hiện thân cho mẫu cầu thủ "độc nhất vô nhị" mà phải rất lâu thế giới mới thấy phiên bản khác.

    'Hội chứng phụ thuộc Messi' trở lại mức đỉnh điểm với Barca - Bóng Đá

     Bàn mở tỷ số của Barca trước Chelsea được Sport.es đồ họa, chỉ ra bóng qua chân mọi cầu thủ.

    Khi Barca cần bàn thắng, Leo đáp ứng điều đó. Cũng chính tiền đạo người Argentina tạo ra bàn thắng với khả năng chớp thời cơ. Fabregas biết rõ Leo nhờ thời gian ăn tập và chơi cho Barca, nhưng vẫn bất lực truy cản và thậm chí để người đồng đội cũ vượt qua ở tình huống Barca nhân đôi cách biệt.

    Chứng kiến Messi lấy bóng rồi rê dắt khéo léo hướng về khung thành Courtois, cựu tiền đạo Alan Shearer thốt lên: "Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì được sống trong thời kỳ có thể tận hưởng cầu thủ vĩ đại nhất. Đó là Messi." Pha bóng đẳng cấp của Leo được Dembélé kết thúc hoàn hảo.

    Tuổi 30, mọi kỷ lục ở cấp độ CLB đang quỵ ngã trước Messi. Anh có đủ những đỉnh cao mà bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn, từ số bàn thắng đến danh hiệu. May thay, Leo vẫn không chán chường với những vinh quang. Điều này giải thích vì sao số 10 luôn thể hiện màn trình diễn tuyệt vời khi ra sân.

    Trước Chelsea, Messi trở thành ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất trong bối cảnh Barca không hề vượt trội về thế trận. Thậm chí, Willian nhiều lần đe dọa hàng thủ đội chủ sân Nou Camp nhờ tốc độ. Thống kê cũng cho thấy "The Blues" có 14 pha dứt điểm, cao gần gấp đôi Barca, trong đó Willian, Hazard và Giroud đều một lần trở lên thử vận may.

    'Hội chứng phụ thuộc Messi' trở lại mức đỉnh điểm với Barca - Bóng Đá

     Messi sút chỉ 3 lần trong trận, nhưng có tới 2 pha thành bàn.

    Song, thứ duy nhất đoàn quân dưới trướng Antonio Conte còn thiếu là Messi. Cả trận, Leo chỉ tung ra 3 pha dứt điểm, nhưng đến hai lần bóng "xỏ kim" Courtois. Cú đúp của Messi cũng giúp anh cán mốc 100 bàn ở Champions League, nâng tổng số pha lập công lên 34 bàn sau 42 trận mùa này, đạt tỷ lệ 0.8 bàn/trận.

    Mới hơn 10 ngày trước, Leo vừa được trang WhoScored bình chọn "Cầu thủ hay nhất" ở cuộc chạm trán Atletico. Rồi hôm nay, chủ nhân 5 Quả bóng vàng tiếp tục dẫn lối Barca vào tứ kết của Champions League. Đó chưa kể dấu ấn Messi tạo ra khi Barca nhấn chìm Real 3-0 cuối năm ngoái rất đậm nét.

    Không cần hoài nghi, "Hội chứng phụ thuộc Messi" ở Barca đang lên tới đỉnh điểm. Từ Pep Guardiola đến Gerardo Martino, Luis Enrique và Ernesto Valverde, tất cả đều không thể tìm cách hóa giải "căn bệnh". Điều này theo thời gian rất nguy hiểm, bởi sẽ biến Barca thành đội bóng 1 người.

    Messi càng hay, Barca lại sinh dở. Nhìn lại 90 phút vừa qua, dấu ấn các cầu thủ tấn công còn lại chưa làm người hâm mộ hài lòng. Luis Suarez tịt ngòi, dù thống kê chỉ ra anh có 2 pha kiến tạo. Tiền đạo trẻ Dembele đã có bàn thắng cho riêng mình, tuy nhiên công đầu vẫn thuộc về người đàn anh Leo.

    'Hội chứng phụ thuộc Messi' trở lại mức đỉnh điểm với Barca - Bóng Đá

     Trước trận đấu, các CĐV Barca giăng tấm băng rôn ca ngợi Messi, chỉ cầu thủ này là "ông vua".

    Song, vẫn có quan điểm đội bóng 1 người không có gì sai. Bóng đá ngày nay tôn vinh giá trị đơn giản, đó là chiến thắng. Ngoài ra, logic cũng rất đơn giản: Messi tập luyện như bao đồng đội, nhưng vì may mắn sở hữu năng lực vượt trội nên cứ hãy đưa bóng cho anh ta. Điều này không có gì phản bóng đá.

    Ghi bàn hay không ghi bàn, Messi đều trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhưng khi Barca giành chiến thắng, và ở khía cạnh lạc quan, "hội chứng phụ thuộc số 10" được xem như lời khen cho đóng góp to lớn của "El Pulga" với Barca.

    Tương lai chưa biết ra sao, các đối thủ ở vòng tứ kết rồi sẽ biết cần làm gì để khiến Barca phải vã mồ hôi, có điều lúc này người ta nên tận hưởng một Messi vẫn còn rất xuất sắc.

    Nguyên Trí | 08:29 15/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...