MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Hoảng loạn vì thất bại, người Thái lạc lối vì phong cách thi đấu bạo lực, chặt chém

    21:39 Thứ hai 10/06/2019 | 4

    BongDa.com.vn Mới đây, U23 Thái Lan trình diễn lối đá “xấu xí” trong trận thua chủ nhà Singapore. Điều này cho thấy sự khủng hoảng vì những thất bại gần đây đã khiến ông lớn bóng đá Đông Nam Á từ bỏ "bản sắc" và dần lạc lối.

    Một diễn đàn bóng đá khu vực đã đăng video ngắn điểm lại diễn tiến trận chung kết Merlion Cup 2019. Dĩ nhiên người hâm mộ ấn tượng với chiến thắng của đội chủ nhà U23 Singapore. Và khán giả càng bất ngờ hơn với phong cách thi đấu chặt chém, bạo lực của U23 Thái Lan.

    Phút 89, tiền đạo Ikhsan Fandi đi bóng dũng mãnh trên phần sân đối phương, tiền vệ Chatmongkol Thongkiri ‘tung cước’ đoạt bóng nhưng không thành công. Tuy nhiên, Ikhsan Fandi sau đó lãnh nguyên cú đá vào bụng của thủ quân U23 Thái Lan, hậu vệ Shinnaphat Leeaoh và gục ngã xuống sân.

    Chiếc thẻ vàng dành cho Shinnaphat là quá nhẹ đối với hành vi bỏ bóng đá người này. Trong hiệp 2, thay vì dồn lên hãm thành tìm bàn gỡ hòa, các cầu thủ U23 Thái Lan chỉ lo lao vào triệt hạ đối phương. Vì vậy, việc các cầu thủ trẻ Bầy Voi chiến thua về tỷ số lẫn để lại hình ảnh xấu xí bởi lối chơi bạo lực là hệ quả tất yếu.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Thái Lan đánh mất "bản sắc", lạc lối vì lối chơi bạo lực.

    Rõ ràng nền bóng đá đất nước Chùa vàng đang ở thời điểm khó khăn nhất. Và thực tế cho thấy không chỉ đội tuyển quốc gia, phong cách thi đấu bạo lực, “chặt chém” còn hiện hữu nơi lứa U23 Thái Lan. Đây là điều rất khó lý giải đối với nền bóng đá luôn tự hào với danh hiệu tự xưng “King of Asean”. Thái Lan đang có dấu hiệu chững lại và vấp phải sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam. Mặc dù vậy, không thể lấy lý do “đá láo”, triệt hạ đối thủ để bào chữa cho thất bại. Bạo lực, phần nào đó, là chỉ dấu của kẻ yếu thế.

    Thất bại của U23 Thái Lan cùng với kết quả tệ hại của đội tuyển Thái Lan tại King’s Cup – toàn thua trước Việt Nam, Ấn Độ cùng tỷ số 0-1 và không ghi nổi 1 bàn thắng – là minh chứng cho sự hoảng loạn vì mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Có thể nói truyền thông, người hâm mộ, cầu thủ, liên đoàn bóng đá Thái Lan không cam tâm trước thành tích số 1 Đông Nam Á mà Việt Nam đạt được. Người Thái tự huyễn hoặc rằng Việt Nam thành công xuất phát từ yếu tố may mắn và Bầy voi chiến vẫn là “King of Asean”.

    Hoảng loạn vì thất bại, người Thái lạc lối vì phong cách thi đấu bạo lực, chặt chém - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng hứng nguyên cú đá của trung vệ Pansa.

    Những trận thua liên tiếp của U23 Thái Lan và đội tuyển Thái Lan trên mọi đấu trường khiến bóng đá nước này tổn thương nặng nề và trở nên cay cú, bạo lực mỗi khi thua trận. Việc người Thái chuyển sang lối chơi chặt chém chứng tỏ nền bóng đá nước này đang mất phương hướng.

    Thực tế cho thấy nền bóng đá đất nước Chùa vàng vẫn rất mạnh và đẳng cấp trong khối ASEAN. Thế nên mới nói cay cú ăn thua, chọn phong cách thi đấu bạo lực sẽ khiến Thái Lan ngày càng lạc lối và bị Việt Nam bỏ xa trong cuộc cạnh tranh cho ngôi vị số 1 khu vực Đông Nam Á.

    Gia Minh | 21:00 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...