MỚI NHẤT :
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Truyền thông Thái Lan: Bênh vực Quế Ngọc Hải và gọi Voi chiến là "Voi bệnh"

    10:39 Thứ hai 10/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Các trang báo Thái Lan đồng loạt bênh vực hành động "xin im lặng" của Quế Ngọc Hải sau khi thực hiện quả sút luân lưu trong trận chung kết King's Cup vừa qua.

    ĐT Việt Nam đã kết thúc King's Cup 2019 với vị trí Á quân. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã nhận thất bại đáng tiếc trước ĐT Curacao sau loạt đấu súng cân não với tỷ số 4-5 (2 đội hoà 1-1 trong 90 phút chính thức). Kết quả này vẫn giúp Những ngôi sao vàng bảo toàn được vị trí thứ 15 châu Á (theo BXH FIFA) và chắc chắn nằm trong nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

    Báo Thái Lan bất ngờ bênh vực hành động

     ĐT Việt Nam giành ngôi Á quân tại King's Cup 2019.

    Ở trận chung kết với ĐT Curacao, Quế Ngọc Hải đã khiến NHM Thái Lan nhắc nhiều đến anh sau hành động đặt ngón trỏ lên môi với ý nghĩa "xin im lặng" khi vừa thực hiện thành công quả đá luân lưu thứ 4 cho ĐT Việt Nam. 

    Trang Thairath là trang báo đầu tiên có những bình luận về hành động này: "Đội trưởng của ĐT Việt Nam đã có một động thái khá cứng rắn trước CĐV chủ nhà Thái Lan sau khi sút thành công quả luân lưu của mình. Trước đó, theo quan sát của các phóng viên có mặt trận sân, các CĐV Thái Lan đã đứng dậy, hò hét và tạo một chút áp lực đến cầu thủ Việt Nam. Vì thế, không khó hiểu khi anh đã có hành động kể trên."

    Báo Thái Lan bất ngờ bênh vực hành động

     Quế Ngọc Hải và hành động "xin im lặng" sau khi thực hiện thành công cú sút phạt luân lưu.

    Còn trang Siamsport cũng dẫn lại thông tin kể trên và nhận định rằng các NHM Thái Lan không nên tạo áp lực với các cầu thủ Việt Nam vì dẫu sao Những ngôi sao vàng vẫn là anh em trong khu vực Đông Nam Á.

    Bên cạnh việc đồng cảm với Quế Ngọc Hải, một số tờ báo Thái Lan cũng chuyển sang chỉ trích đội nhà. Trang Post Today bất ngờ vùi dập ĐT Thái Lan trong bài luận "Bầy Voi chiến" đã biến thành "Bầy Voi bệnh" với những luận điểm rất sâu cay nhưng hợp lý: "Mỗi huấn luyện viên có triết lý chiến thuật riêng và sẽ chọn các cầu thủ quen thuộc để đội tuyển có lối chơi thống nhất, ăn ý lẫn nhau hơn. Vị thuyền trưởng nào cũng có bộ khung quen thuộc và dành ưu ái nhất định cho một số cầu thủ. Nhưng điều đó chưa được chứng tỏ ở ĐT Thái Lan. HLV Yoyardthai chưa tìm được bộ khung và vẫn còn loay hoay trong việc lựa chọn những tuyển thủ đẳng cấp, xứng đáng."

    Báo Thái Lan bất ngờ bênh vực hành động

     ĐT Thái Lan thua cả 2 trận tại King's Cup và không ghi nổi 1 bàn thắng. Ảnh: Đình Viên.

    Còn tờ Siamsport lại cho rằng ĐT Thái Lan nên làm quen với vị trí số 2 tại Đông Nam Á: "Thực chất, trước khi đến King's Cup 2019, ĐT Việt Nam đã là tân vương của Đông Nam Á sau chức vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, lần này họ đã chứng minh được vị thế của mình khi đánh bại ĐTQG Thái Lan ngay tại Chang Arena. Chưa kể, trước đó chúng ta còn thua Việt Nam ở lứa U19 (tại giải U19 Quốc tế 2019 diễn ra tại Nha Trang) và cả U23 (vòng loại U23 châu Á 2020). Voi chiến nên làm quen với vị trí số 2 Đông Nam Á?"

    Đăng Huy | 10:39 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...