MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Hòa hú vía với Việt Nam trên sân nhà, fan Malaysia đốt pháo khói ăn mừng

    10:29 Thứ tư 12/12/2018

    BongDa.com.vn Thoát thua trước Việt Nam ngay trên sân nhà Bukit Jalil ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, CĐV Malaysia đốt pháo khói ăn mừng chiến tích của đội nhà.

     - Bóng Đá

    Sau trận chung kết hòa 2-2 trên sân nhà Bukit Jalil, CĐV Malaysia đã đốt pháo khói ăn mừng màn "chết hụt" của đội nhà. 

     - Bóng Đá

    Dù trận đấu đã khép lại hơn 10 phút, nhưng do lượng người ở Bukit Jalil quá đông, hơn 80 ngàn người nên vẫn rất nhiều khán giả nán lại sân. 

     - Bóng Đá

    Chẳng còn cách gì khác, họ ăn mừng trận hòa 2-2 trên sân nhà bằng màn pháo khói vui nhộn. 

     - Bóng Đá

    CĐV Việt Nam cũng tạm hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện dưới sân. 

     - Bóng Đá

    Quang Hải lại tiếp tục có một trận đấu xuất sắc ở AFF Cup 2018. Hải "con" đã cân hết hàng tiền vệ đối phương với lối chơi thiên biến vạn hóa. Nếu Văn Đức, Đức Chinh và Tiến Linh cụ thể hóa cơ hội của mình bằng bàn thắng, ĐT Việt Nam đã chạm 1 tay vào chiếc cup vô địch. 

     - Bóng Đá

    Huy Hùng và Đức Huy là những người mở điểm cho ĐT Việt Nam. 

     - Bóng Đá

    Niềm vui, tự hào của CĐV Việt Nam trên chảo lửa Bukit Jalil. 

     - Bóng Đá

    Những chú hổ Malaysia cho thấy sự ngoan cường của mình trong lối chơi. Đến bây giờ mới hiểu vì sao Malaysia lại có mặt ở trận chung kết. 

     - Bóng Đá

    Chỉ duy nhất có 2 cơ hội, đội chủ nhà đã cụ thể hóa bằng hai bàn thắng. 1 bàn đánh đầu trong hiệp thi đấu thứ nhất. Bàn thứ hai Văn Lâm đứng sai vị trí để đối phương ghi bàn từ pha đá phạt bên cánh trái.  

     - Bóng Đá

    Niềm vui của CĐV đội nhà khi có bàn gỡ 2-2. 

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Chắc chắn với hai lần "chết đi sống lại" trước Thái lan ở bán kết và Việt Nam ở trận chung kết lượt đi, Malaysia vẫn hy vọng điều thần kỳ sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới.

    Đình Viên (từ Kuala Lumpur) | 10:05 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...