MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • HLV tuyển BĐN thừa nhận may mắn sau thắng lợi

    09:22 Chủ nhật 26/06/2016

    BongDa.com.vn HLV Fernando Santos thừa nhận BĐN đã may mắn hơn Croatia sau khi đánh bại đối thủ với tỉ số tối thiểu sau 120 phút.

    qua1

    Quaresma đem về bàn thắng quý hơn vàng cho BĐN. Ảnh: Internet. 

    Xuyên suốt cả trận, Croatia tạo được một số tình huống ngon ăn, tiêu biểu là cú đánh đầu chạm xà của Ivan Perisic trong hiệp phụ. Tuy nhiên, BĐN lại là đội giành chiến thắng với bàn thắng muộn màng phút 117 của Ricardo Quaresma sau cú dứt điểm không thành của Cristiano Ronaldo.

    Bước vào vòng tứ kết, BĐN sẽ đụng độ Ba Lan, đội vừa đánh bại Thuỵ Sĩ trên chấm 11m đầy may rủi. Sau trận đấu, HLV Fernando Santos của BĐN thừa nhận: "Đây có thể xem là trận chung kết, và chúng tôi đã chiến thắng. Hôm nay BĐN là đội may mắn hơn. Nhưng tôi nghĩ nó công bằng.

    Trận đấu tới gặp Ba Lan sẽ rất khó khăn, và chúng tôi phải có sự chuẩn bị chu đáo. Chúng tôi muốn một trận đấu cống hiến nhưng đó có thể không phải cách để lên ngôi vô địch."

    Santos thêm vào: "Đây là một trận đấu nặng về chiến thuật. Chúng tôi muốn vượt lên nhưng Croatia không để điều đó xảy ra. Ngược lại, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng tuyệt vời, họ thi đấu rất hay tại vòng bảng. Họ luôn cố gắng thi triển lối chơi của riêng mình."

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:55 26/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...