Đối thủ đã mất đi 5 trụ cột trước trận bán kết, hầu hết trong số đó đều là trụ cột của hàng phòng ngự. Thủ thành số một Neil Etheridge phải trở về Anh khoác áo Cardiff City. Hậu vệ cánh trái Daisuke Sato cũng bị CLB chủ quản Sepsi OSK triệu tập. Tiền vệ phòng ngự Patrick Strauss cũng phải trở về Đức để thi đấu cho FC Erzgebirge.
Nhận thấy sự thiếu hụt trầm trọng của đội tuyển Philippines, HLV Park Hang seo đã chỉ đạo các họ trò chơi áp sát ngay từ những phút đầu, vừa để gây rối loạn cho đối thủ, vừa để thử nghiệm hàng thủ của họ. Với kinh nghiệm dày dặn, ông thầy người Hàn ngay lập tức nhận ra điểm yếu mà Philippines đã để lộ.
Đội chủ nhà sở hữu những cầu thủ cao to, tuy nhiên họ chơi thiếu liên kết và không có sự hỗ trợ cho nhau khi tổ chức phòng ngự. Bàn thắng đầu tiên mà chúng ta ghi được là pha bóng đã lột tả điểm yếu này của Philippines. Bóng được rót vào vòng cấm, qua đầu hàng thủ đối phương. Thủ môn Falkesgaard không hiểu ý đã chọn sai vị trí. Anh Đức với kinh nghiệm của mình dễ dàng có pha đánh đầu tinh tế mở tỷ số cho Việt Nam.
Khi có lợi thế, HLV Park Hang seo chỉ đạo các học trò hạ thấp nhịp độ trận đấu, chậm rãi đan bóng bên phần sân nhà để “nhử” Philippines dâng cao đội hình. Sai lầm của hàng phòng ngự khiến Văn Lâm phải nhận bàn thua ở cuối hiệp một, tuy nhiên đội tuyển của chúng ta vẫn hoàn toàn bình tĩnh để tiếp tục khai thác điểm yếu chưa được khắc phục của Philippines.
Quang Hải trong trận đấu này tiếp tục được sử dụng ở vị trí tiền vệ biên sở trường. Tưởng chừng cầu thủ người Hà Nội sẽ là hạt nhân chính trong lối chơi tấn công của Việt Nam, nhưng không, anh gần như chỉ đóng vai trò “chim mồi”, lôi kéo sự chú ý của các hậu vệ Philippines để Anh Đức và Phan Văn Đức có nhiều khoảng trống để di chuyển hơn.
Một lần nữa ý đồ của HLV Park Hang seo phát huy hiệu quả. Điểm yếu của hàng phòng ngự Philippines tiếp tục bị khai thác, để Phan Văn Đức thoải mái di chuyển thoát bẫy việt vị sau đường chuyền của Trọng Hoàng, sau đó dễ dàng xâu kim đánh bại Falkesgaard.
Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ghi đậm dấu ấn chiến thuật và ý đồ của HLV Park Hang seo. Tuy nhiên thầy Park vẫn có nhiều vấn đề phải xử lý, đặc biệt là sự lập bập của hàng phòng ngự ngày hôm nay. Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 6/12 trên SVĐ Mỹ Đình. Liệu chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có những “phát kiến” nào gây bất ngờ cho đối thủ? Chúng ta hãy cùng chờ xem.