MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương (PVF): Bóng đá trẻ Việt Nam đang được quan tâm nhiều hơn

    09:26 Thứ tư 08/07/2015

    HLV Nguyên Chương khẳng định: “Với những gì các đội bóng trẻ đã thể hiện ở giải, đây sẽ bệ phóng để tìm kiếm, phát triển tài năng của bóng đá Việt Nam.”

    Trao đổi về cái nhìn toàn diện của việc đào tạo bóng đá trẻ qua giải U17 QG, HLV Nguyên Chương khẳng định: “Chắc chắn với những gì các đội bóng trẻ đã thể hiện ở giải, đây sẽ bệ phóng để tìm kiếm, phát triển những tài năng thật sự của bóng đá Việt Nam.”

    HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương (PVF). Ảnh: Đình Viên.
    HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương (PVF). Ảnh: Đình Viên.

    *Vượt qua vòng bảng một cách thuyết phục để bước vào trận bán kết, sau đó là chung kết. Chắc chắn ông hài lòng về màn trình diễn của các học trò?

    – Tất nhiên, tôi hài lòng về những gì mà các học trò của mình làm được đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, để có được thành công, vinh quang chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa với U17 Viettel. Chắc chắn rằng các cầu thủ của tôi sẽ không chủ quan, chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm cao nhất.

    * Anh đánh giá thế nào về đối thủ mình U17 Viettel ở trận chung kết sắp tới?

    – U17 Viettel là đội bóng khá khó chịu, năm ngoái chúng tôi cũng đã đối đầu với họ. Có lẽ, đã vào đến trận chung kết thì cơ hội sẽ chia đều cho hai đội. Với PVF, các cầu thủ của tôi đều vào sân với quyết tâm cao nhất. Dù đối thủ là ai đi nữa, chúng tôi vẫn thi đấu hết mình và giành sự tôn trọng nhất định cho đối thủ.

    * Sau 12 trận đấu (tám trận ở vòng loại) và bốn trận ở VCK giải U17 năm nay, PVF đã ghi tổng cộng 74 bàn thắng, chưa để thủng lưới bàn nào, một con số cực kỳ ấn tượng. Vậy với những gì đã làm được, ông tin rằng đội bóng của mình sẽ vô địch?

    – Như tôi đã khẳng định, chúng tôi sẽ luôn giành sự tôn trọng cho tất cả đối thủ. Nhất là trận chung kết sắp tới, việc U17 Viettel có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải chắc chắn họ không phải là đội bóng dễ đánh bại. Nhưng chúng tôi cũng sẽ có kế hoạch của riêng mình để hướng đến mục tiêu cao nhất của giải đấu (cười). Câu trả lời sẽ có sau trận chung kết nhé.

    * Anh đánh giá thế nào về một số nhận định rằng việc U17 PVF không có đối thủ ở VCK U17 năm nay, khi thiếu vắng những đại diện mạnh như Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng hay HAGL?

    – Tôi chưa bao giờ nói với các cầu thủ mình rằng chúng ta không có đối thủ ở VCK U17. Tôi luôn tạo ra sự nhiệt huyết, cạnh tranh phấn đấu từng vị trí trên sân, còn đã vào sân thì phải thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ, khán giả đến sân. Việc các đội bóng khác như U17 SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T họ cũng tham dự vòng bảng nhưng không có mặt ở VCK. Còn HAGL tôi nhớ không rõ, hình như họ không tham dự giải từ đầu.

    U17 PVF (áo đỏ) giành chiến thắng 3-0 trước U17 Quảng Ngãi. Ảnh: Đình Viên.
    U17 PVF (áo đỏ) giành chiến thắng 3-0 trước U17 Quảng Ngãi. Ảnh: Đình Viên.

    * Trong bốn trận đấu tại VCK U17 của PVF, đâu là trận đấu mà ông cảm nhận các học trò của mình thực sự gặp khó khăn nhất?

    – Mỗi đối thủ có những điểm yếu, điểm mạnh khác nhau, nên sẽ khó đánh giá là dễ dàng hay khó khăn. Tôi luôn muốn các học trò của mình cháy hết mình trong mỗi trận đấu, để cống hiến cho khán giả đến sân. Còn với PVF chắc chắn sẽ không có trận đấu nào là dễ dàng.

    * Với tư cách là người dẫn dắt một đội bóng trẻ, ông có cảm nhận gì về cách thức đào tạo, sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn với bóng đá trẻ Việt Nam trong một vài năm trở lại đây?

    – Trong thời gian gần đây bóng đá trẻ Việt Nam thật sự được quan tâm, giải U17 QG hiện tại là một minh chứng rõ ràng nhất. Bên cạnh đó còn rất nhiều giải khác như U15, U19, U21 cũng lôi kéo được NHM đến sân, nhận được sự quan tâm của truyền thông. Đây sẽ là cơ hội để chúng ta phát hiện tìm kiếm những tài năng cho bóng đá nước nhà. Với những gì đã thể hiện, tôi tin tưởng rằng những giải đấu như thế này sẽ là bệ phóng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

    Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...