MỚI NHẤT :
  • Phản ứng của Kai Havertz ngày Arsenal "lực bất tòng tâm''
  • Xong Premier League, đến lúc Foden làm người hùng của nước Anh
  • Maguire trở thành hình mẫu của Onana
  • Shearer hết lời ca ngợi mục tiêu 100 triệu bảng của Arsenal
  • M.U vấp đá tảng trong thương vụ 70 triệu euro
  • Biến mới vụ Xavi, Laporta chưa thể sớm sa thải HLV trưởng
  • 3 điều rút ra sau trận hoà 4-4 giữa Villarreal và Real
  • Onana: Một mùa giải tệ hại của Man Utd
  • Tuyển Anh toát mồ hôi vì Harry Kane
  • Arsenal cần thêm thất bại để trưởng thành
  • Real nhăm nhe kích hoạt điều khoản giải phóng của sao Liverpool
  • Pep Guardiola nói lời thật lòng về Arsenal
  • Hàn Quốc loay hoay chọn HLV, bổ nhiệm cái tên từng được liên kết với Việt Nam
  • Ngày Arsenal lỡ danh hiệu, 'sát thủ' được cho mượn lên ngôi vương
  • CHÍNH THỨC: Ederson tiếp tục nhận thêm hung tin
  • NÓNG! Diễn biến vụ Diaz - Barcelona
  • Arnold nghẹn ngào khi nhắc đến Jurgen Klopp
  • Joselu ca ngợi cầu thủ kim cương của Real
  • Chiến Man City, Ten Hag cân nhắc sử dụng chiêu mới
  • Sao Chelsea lên tiếng sau khi lập siêu phẩm
  • Indonesia đón tin vui từ Iraq, HLV Shin Tae-yong có quyết định bất ngờ
  • Rio Ferdinand: Pep Guardiola khao khát vượt mặt M.U
  • Chấm điểm Chelsea trong trận thắng 2-1 trước Bournemouth
  • Onana thừa nhận sự thật về Man United
  • Motta đưa Bologna đến Champions League bằng triết lý 'không ai bị bỏ lại phía sau'
  • HLV Kim Sang-sik 'kết' sao ngoại binh; CLB Nhật Bản của Quang Hải lộ diện
  • Ian Wright: Không công bằng cho các cầu thủ Man City
  • Chuyên gia ca ngợi hậu vệ ổn định nhất của Chelsea
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Real ở trận hoà với Villarreal
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal ở chiến thắng trước Everton
  • Màn chia tay đẳng cấp của Marco Reus
  • Báo Nhật nói thẳng năng lực của Quang Hải
  • Tạm biệt huyền thoại Chelsea!
  • Chelsea kết thúc mùa giải, Gallagher đăng thông điệp ẩn ý
  • 3 điểm đáng chú ý sau trận Barca 3-0 Rayo Vallecano
  • Kai Havertz: ''Thật là bực bội''
  • Bayern phát hiện ra "cơn ác mộng" trong ngày chia tay Tuchel
  • Thiên thần và ác quỷ trong Conor Gallagher
  • Klopp gieo sầu cho loạt CLB
  • Vợ Klopp và dàn sao Liverpool rơi nước mắt
  • HLV Nguyễn Hữu Thắng: Nhìn xa nuôi chí lớn

    23:18 Thứ tư 17/02/2016

    (BongDa.com.vn) - Chưa bao giờ, chiếc ghế đội tuyển quốc gia lại gần với Hữu Thắng hơn lúc này.

    (BongDa.com.vn) – Chưa bao giờ, chiếc ghế đội tuyển quốc gia lại gần với Hữu Thắng hơn lúc này. Chỉ vài ngày nữa thôi, VFF sẽ công bố chính thức cái tên của tân HLV ĐTQG. Hữu Thắng chỉ đợi xem xét của luật sư riêng để ký hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam, chức HLV trưởng chỉ cách anh một chữ ký. Đây là giấc mơ của cuộc đời anh.

    HLV Nguyễn Hữu Thắng: Nhìn xa nuôi chí lớn
    Chiếc ghế HLV các đội tuyển Việt Nam đang ở rất gần Nguyễn Hữu Thắng. Ảnh: Nhật Minh.

    Hữu Thắng thuộc tuýp người giàu tham vọng chinh phục, chiếm lĩnh đỉnh cao, nhiều bản lĩnh. Với khí phách nói được làm được, một khi anh đã nói sẵn sàng thì lúc đó chúng ta có thể tin được vào sự kỳ vọng của mình cho nhà cầm quân xứ Nghệ.

    Hữu Thắng vốn là người bản lĩnh phóng khoáng. Một con người lúc nào cũng toát lên vẻ đầy tham vọng và luôn luôn cầu thị, ham học hỏi. Nếu trên thế giới có những xu hướng hay phong trào gì, Hữu Thắng luôn biết cách cập nhật và tiếp thu. Và ngay từ khi còn là cầu thủ, Hữu Thắng là người đầu tiên có nhận thức về yếu tố giày đấu chuyên nghiệp trong giới quần đùi áo số Việt.

    Trong khi phần lớn đều đang xuề xoà đi giày vải thể thao phần lớn là màu đen chơn đơn giản thì Hữu Thắng đặt ngay một đôi Adidas đỏ lừ từ nước ngoài mang về. Bởi vì khi đó trên thế giới bắt đầu xuất hiện những mẫu giày đinh chuyên dụng cho môn bóng đá được thiết kế hiện đại và hợp thời trang, được rất nhiều các danh thủ sử dụng. Nhưng ở Việt Nam, không mấy ai để ý đến điều ấy mà chỉ cho rằng đôi giày của Hữu Thắng là đồ chơi chội, đồng bóng. Biệt danh “Thắng giày đỏ” một thời của Hữu Thắng cũng suất phát từ đó.

    Thậm chí, HLV Lê Thuỵ Hải khi đó còn chanh chua mỉa mai rằng: “Gớm, cũng học đòi đi giày đỏ giống sao thế giới cơ đấy.” Hữu Thắng khi ấy không hề ngần ngại đáp trả: “Nhưng còn bác thì có bao giờ biết đến thế nào là cầm đội tuyển đâu mà nói.” Chính từ khi đó, bóng dáng của một tham vọng làm người cầm quân ĐTQG đã xuất hiện thấp thoáng trong con người của Nguyễn Hữu Thắng.

    Hữu Thắng tự nhận mình là con người duy mỹ, thích cái đẹp. Anh luôn cố gắng để ý chăm chút cho tạo hình của mình trên sân sao cho thật bảnh, phong độ. Anh quan niệm sân bóng cũng là nơi làm việc, cần phải chỉn chu ngay ngắn một chút. Với lại hlv cũng là một nghề của công chúng, cố gắng sao cho mỗi lần suất hiện phải bình tĩnh, lịch thiệp cho thật ra dáng. Như thế cũng là một cách để mình thể hiện sự tôn trọng đối với khán giả.

    Có lẽ vì có suy nghĩ tiến bộ quá khác với thời đại mà Hữu Thắng lại hay gặp rắc rối. Vào năm 2005, Hữu Thắng bị bắt giam hơn 13 tháng vì bị nghi là có dính dáng đến hối lộ. Năm ấy, để tạo kết quả thuận lợi cho vị trí của SLNA trên bảng xếp hạng, Nguyễn Hữu Thắng đã nghĩ ra cách đưa ra một khoản thưởng để khích lệ các cầu thủ ĐTLA đá thắng HAGL.

    Sau này trong một chương trình nói chuyện, Hữu Thắng có nói: “Ở thế giới, đó là chuyện bình thường, có gì đâu, ở La Liga đã từng ghi nhận chuyện Barca vì muốn vô địch đã đặt ra khoản thưởng cho Atletico Madrid chiến thắng Real đó thôi. Khi mình muốn khuyến khích đá hay, khuyến khích tính thần chiến thắng thì có gì sai.” Thế nhưng suy nghĩ như vậy thời đó vẫn khó có thể được chấp nhận. Bóng đá VN thì đang trong cơn khủng hoảng và việc có yếu tố tiền bạc xuất hiện quá nhạy cảm, người ta không biết làm gì hơn và đành lúng túng đưa án phạt cho Hữu Thắng đi tù 1 năm.

    Sau này, vì không thể tìm được đủ bằng chứng và cơ sở lý luận để kết tội, Hữu Thắng đã được minh oan và trả tự do. Tự nhiên có án phạt oan đột ngột đổ ụp xuống đầu, với một đống điêu linh ấy, Hữu Thắng đương nhiên không khỏi suy sụp, nhất là khi 1 năm trước anh còn phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không làm anh mất đi niềm đam mê với bóng đá.

    Trên mảnh đất quê hương, Hữu Thắng đã xây dựng được hình ảnh một vị tướng tuổi trẻ tài cao, quả cảm và đầy nội lực. Một hình tượng con người mà khi nhắc đến, ai cũng phải nể phục. Chính lối sống giàu tình nghĩa và chỉnh mực đã giúp Hữu Thắng chinh phục được sự đồng phục của cầu thủ. Anh là người hãm phanh cho những thói hư tật xấu vốn rất dễ cám dỗ các cầu thủ trên một địa bàn phức tạp như sông Lam, vốn chẳng kiêng nể ai mà chỉ “sợ” chính bản thân mình.

    Suốt bao năm, Hữu Thắng làm việc thuần vì đam mê, đặt danh dự đội bóng lên hàng đầu. Trước trận đấu với Hà Nội T&T năm 2011, trận đấu quyết định ngôi vô địch sau 1 thập kỷ chờ đợi của SLNA, Hữu Thắng đã tập hợp các anh em cầu thủ lại rồi nói: “Hôm nay, tôi không mong các em gặp phải áp lực, nhưng, tôi dùng các em từng phút nào, dù chỉ là một giây, cũng phải chơi cho hết mình. Chuyện thành tích, nếu có gì, anh sẽ đứng ra chịu cho các em. Nhưng quê hương đang kỳ vọng vào chúng ta. Phải nỗi lực hết mình.”

    Cái uy của Hữu Thắng ở sông Lam là rất lớn. Suốt quãng thời gian gắn bó, không ai hi sinh cho đội bóng nhiều như Hữu Thắng. Anh thuộc nhóm HLV có lương thấp nhất V-League, ở nhà cho thuê, không màng sĩ diện đi xin tài chợ để trả lương cầu thủ, thậm chí còn từ chối rất nhiều lời mời quyến rũ đến từ những đội bóng nhà giàu khác.

    Trận đấu năm ấy, SLNA giành chiến thắng, người đàn ông ấy lao ra sân gầm lên, bao nhiêu cảm xúc tích tụ chỉ chờ đến lúc đó để bùng cháy. Người đàn ông ôm đứa con trai chạy quanh khắp các khán đài ăn mừng trong sự vỡ oà. Trả lời phỏng vấn, trong giây phút đó, anh nghĩ đến ai đầu tiên? Hữu Thắng chia sẻ: “Đó là mẹ tôi. Hồi nhỏ tôi luôn sợ rằng mình gặp phải tội gì thì mẹ sẽ phải là người đứng ra gánh cho mình. Vì vậy tôi luôn giữ cho mình phải sống sao cho thật sạch. Mẹ tôi vừa mất được 1 năm thì tôi bị vướng vào lao lý. Tâm trạng giằng xé vô cùng. Bây giờ tôi chỉ muốn chứng minh với mẹ rằng. Tôi chết ở đâu, thì đứng dậy ở đó.” Cậu bé từng không có tiền đền vì sút bóng vỡ cửa kính nhà trường rơm rớm nước mắt chia sẻ.

    HLV Nguyễn Hữu Thắng: Nhìn xa nuôi chí lớn
    HLV Nguyễn Hữu Thắng đang rất được trông đợi sẽ đem đến những tín hiệu tích cực sau chuỗi thành tích không được xem là thành công của các đội tuyển dưới thời HLV Toshiya Miura. Ảnh: Nhật Minh.

    Hữu Thắng là người luôn mang trong mình khát vọng chinh phục. Anh không cam chịu đội mình dẫn dắt chỉ làng nhàng chống xuống hạng hoặc giữa bảng. Đơn giản, đội của anh phải tiến về phía trước. Chỉ ngay sau lần trở lại băng ghế huấn luyện, Hữu thắng đã mang về cho đội bóng quê hương một cup quốc gia và năm sau đó là chức vô địch V-League – điều mà cả 10 năm qua chưa ai làm được.

    Ngay cả ở công tác quản lí, Hữu Thắng đã có những động thái manh nha nhằm đưa đội bóng hướng đến việc phát triển toàn diện. Đó là ổn định tài chính, thu hút tài trợ, kinh doanh áo đấu, xây nhà truyền thống, nâng cấp lò đào tạo thành học viện, đưa trang web songlamplus.vn trở thành cơ quan ngôn luận chính thức. Tất cả những yếu tố cơ bản của một CLB chuyên nghiệp ở Châu Âu. Dù chưa kịp làm hết thì anh đã phải chia tay đội bóng nhưng điều này thể hiện tầm nhìn rất cao của Hữu Thắng.

    Giờ đây, đứng trước tương lai trở thành nhà cầm quân đại diện cho đội bóng của quốc gia, Hữu Thắng có đầy đủ những yếu tố chuẩn mực như tình cảm, cái uy, tài năng, đức độ, sự cứng rắn, mềm dẻo và tiến thoái hợp nhẽ. Với bản tính duy mĩ và kỉ luật, Hữu Thắng hứa hẹn một lối chơi cống hiến của tuyển Đức mà anh rất hâm mộ. Dựa vào đó, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào sự thể hiện trong lối chơi của đội tuyển ở các thử thách sắp tới.

    (Bạn đọc: Ngô Minh Quân)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...