MỚI NHẤT :
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-2 Arsenal (H1): Saka ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • HLV Liverpool: 'Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp sau khi hạ Barca'

    09:43 Thứ tư 08/05/2019

    Nhà cầm quân người Đức không giấu được sự vui mừng khi Liverpool xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Barca 4-0 trên sân nhà Anfield để lọt vào chung kết Champions League.

    Trả lời kênh BT Sport trong phòng họp báo, HLV Klopp không giấu nổi sự ngỡ ngàng vì màn trình diễn của các học trò. "Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Trước trận, tôi nói với các cầu thủ rằng lội ngược dòng là bất khả thi nhưng vì là các cậu, nên điều này hoàn toàn có thể. Tôi đã xem nhiều trận bóng đá cả đời rồi, nhưng để giành chiến thắng trước đội bóng hay nhất thế giới và giữ sạch lưới? Thật điên rồ. Chiến thắng đã là cực kỳ khó rồi".

     - Bóng Đá

     HLV Juergen Klopp cùng các học trò đã tạo ra lịch sử tại Anfield. Ảnh: Getty.

    Trong diễn biến rất bất ngờ, HLV Klopp muốn tri ân chiến thắng tới các học trò. "Giờ đã là 22h (giờ Anh - PV). Xin lỗi vì ngôn ngữ, nhưng tôi phải nói điều này. Chết tiệt! Các cầu thủ của tôi quá tài năng. Chiến thắng đều là do họ", ông nói.

    Nói về chiến thuật đã được sử dụng để thắng Barca, HLV Klopp nhấn mạnh: "Chúng tôi cố gắng từng bước một để giành chiến thắng, tấn công và phòng ngự bằng mọi cách có thể. Đó là trái tim nóng cùng với kỹ năng. Chúng tôi hiểu nếu có cơ hội là phải ghi bàn ngay".

    "Nếu anh ra ngoài kia và hỏi bất kỳ ai trước trận rằng họ có dám đặt dù chỉ 1 xu cho cửa Liverpool lội ngược dòng hay không, tôi dám cá là sẽ chẳng có ai cả. Tuy nhiên, chúng tôi làm được với tất cả sự bất lợi, chấn thương. Tôi vô cùng tự hào. Trận đấu quá đặc biệt, và tôi sẽ không thể nào quên trong cả phần đời còn lại", Klopp nhấn mạnh.

    Nhà cầm quân người Đức cũng cho rằng Barca không hề tệ. "Tôi không thể nói bất kỳ điều gì về Barca. Chúng tôi tốt hơn đội bóng đã thua 0-3 tại Camp Nou, và Barca cũng không tệ như đội đã thua 0-4 tại Anfield này", ông nói.

    HLV Klopp cũng thừa nhận ở bàn thứ 4 của Divock Origi, ông không hề biết cú đá phạt tinh quái của cậu học trò, lúc đó ông đang mải ngoái đầu nói chuyện với trợ lý.

     - Bóng Đá

     Liverpool sẽ có trận chung kết Champions League năm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Getty.

    Nhà cầm quân người Đức từ chối so sánh trận thắng 4-0 này với "Điều kỳ diệu ở Istanbul", trận đấu mà Liverpool đã lội ngược dòng thắng AC Milan trên chấm luân lưu và giành chức vô địch sau khi thua 0-3 trong hiệp 1.

    "Chúng tôi tin vào cơ hội của mình, không muốn so sánh trận đấu này với Istanbul hay bất kỳ điều gì. Tôi và các học trò muốn tạo ra lịch sử của riêng mình. Tôi biết tất cả hay nói về chuyện tôi thua các trận chung kết. Bây giờ Liverpool đang ở trong một trận chung kết khác. Những gì các cầu thủ có thể tạo ra thực sự khiến tất cả phát điên".

    Nhật Anh | 06:58 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...