Cựu thuyền trưởng Bình Dương đã có những nhận định, đánh giá lạc quan về U23 VN trong trận bán kết với Myanmar, cũng như tin Công Phượng sẽ toả sáng nếu được tung vào sân.
TU23 Myanmar “dễ xơi” hơn Indonesia
Như tôi đã nói lúc bảng A còn chưa ngã ngũ chiếc vé thứ 2, gặp chủ nhà chính là dễ chơi nhất. Nhưng khi người Sing đã phải dừng bước thì giữa 2 đội còn lại, gặp Myanmar vẫn dễ “xử lý” hơn. Indo khó nhằn hơn hẳn, khi cả kỹ – chiến thuật đều rất tốt. Thêm nữa, họ có thái độ chơi bóng thoải mái, toát lên sự thanh thoát và có những giây phút thăng hoa.
Với U23 Myanmar, chúng ta không phải quá lo lắng. Ở trận đấu diễn ra tại Quảng Ninh vừa qua, họ trong thế yếu phải gỡ, và có được bàn thắng một phần do lỗi của ta.
Tất nhiên, một Myanmar lúc đó và trận bán kết chiều 13/6 sẽ khác nhưng tôi vẫn có niềm tin vào các cầu thủ của chúng ta.
U23 VN 55% Myanmar 45%
Theo tôi, cửa thắng cho U23 VN là 55%, nhưng vấn đề là ông Miura quyết định lối chơi ra sao và sắp xếp con người thế nào cho phù hợp để mỗi cá nhân phát huy được hết khả năng của mình, làm nên thắng lợi cho đội bóng áo đỏ.
Nếu không thắng thì ông Miura quá dở!
Đội hình U23 của chúng ta tại kỳ SEA Games lần này là lứa cầu thủ đến độ chín, rất nhiều gương mặt đá chính tại sân chơi V-League, đây là một điều quan trọng. Vậy nên tôi mới nói, điều quan trọng nhất là vị HLV người Nhật sử dụng đúng con người cùng với một chiến thuật hợp lý.
Làm được 2 điều này, tôi tin Việt Nam chiến thắng. Còn nếu không làm được, thì ông Miura quá dở!
Công Phượng sẽ toả sáng nếu được tung vào sân
Tôi có niềm tin vào anh chàng này. Cậu ấy sẽ toả sáng nếu được tung vào sân. Ngoài ra, tôi cũng tin vào Hồ Ngọc Thắng. Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ đưa Công Phượng vào sân ngay từ đầu.
Trận gặp Myanmar là trận quyết định, còn quan trọng hơn cả chung kết (vì nếu không thắng thì làm gì vào được đến đó!), là trận để U23 VN thể hiện bản lĩnh thực sự của mình. Trong trận quyết đấu như thế, việc dùng những cầu thủ có khả năng tạo đột phá cá nhân như cậu Phượng là cực kỳ cần thiết.
Sẽ thắng cách biệt 2 bàn, nếu…
Chúng ta có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút, với thắng lợi cách biệt 2 bàn, là 2-0 hoặc 3-1 nếu ông Miura làm được 2 điều tôi nói ở trên: sử dụng đúng người đúng chỗ, cộng chiến thuật phù hợp.
Ngược lại, nếu U23 VN không đảm bảo 2 điều trên, đòi hỏi trách nhiệm quá cao, lại chơi trong tâm thế căng thẳng, thì trận đấu sẽ phải kéo dài sang hiệp phụ và đá phạt đền. Khi đó thắng thua sẽ được quyết định bởi sự may rủi…