MỚI NHẤT :
  • Đội hình Stoke ở trận đấu cuối cùng của “người hùng” Real
  • Coi như Greenwood đã biết đâu là bến đỗ tiếp theo
  • Ancelotti nói thắng về trình độ của Vinicius
  • Cú sốc cho Casemiro
  • Hình ảnh đáng sợ trên sân tập Arsenal trước đại chiến M.U
  • "Ở Chelsea, Mount hoàn toàn khác biệt"
  • Cú lừa Mason Mount
  • "Hy vọng Rice sẽ đến Real hoặc Barca, quá giỏi để chơi cho Arsenal"
  • Sân chơi thế giới vẫn quá tầm so với Đông Nam Á
  • Klopp tiết lộ điều hối hận nhất trong mùa cuối tại Liverpool
  • Cuộc sống thăng hoa của Bellingham từ khi đến Madrid
  • Tương lai bấp bênh, Pochettino tiết lộ bất ngờ về giới chủ
  • 8 ngôi sao người Anh nên ra nước ngoài thi đấu để cứu vãn sự nghiệp
  • Real chấm người thay Kroos, có kế hoạch mới cho Bellingham
  • Huyền thoại Liverpool: “Evans nên chơi ở Championship”
  • Arteta báo tin, Saka tạo sự thấp thỏm
  • Cựu HLV Chelsea bị Man Utd cám dỗ
  • “Tôi rất sợ khi chơi cho Man United”
  • Ten Hag muốn sao Arsenal đến Man Utd
  • Ten Hag sắp đi theo vết xe đổ của Solskjaer
  • Chelsea tranh giành thần đồng Argentina với Real Madrid
  • Real nên dùng đội hình nào để làm khách của Granada
  • Ten Hag không tin bị Man United sa thải
  • Động lực để Arsenal ''bùng cháy''
  • Arsenal cần nhờ ngoại lực để vô địch EPL
  • Lý do HLV Kim Sang-sik chọn "phó tướng" Hàn Quốc
  • Tại sao các CLB Premier League sạch bóng ở chung kết cúp châu Âu?
  • Lý do Graham Potter nói không với Ajax
  • Rodri không có tên trong danh sách đề cử là một sự bất công
  • Lời khuyên chân thành cho Nunez
  • U23 Indonesia đã bị hãm hại?
  • Loại Southgate, Stan Collymore đề cử cái tên thay thế Ten Hag
  • Man United đang bế tắc đến nỗi "không biết làm gì" cho đúng
  • Hé lộ người thay thế HLV Hoàng Anh Tuấn
  • 5 cầu thủ trẻ Man United được Ten Hag cho ra mắt thể hiện ra sao?
  • Chê Nico Williams đắt đỏ, Barca tìm phương án B
  • HLV PSV xác nhận sẽ không mua đứt Sergino Dest
  • 2 trận đấu khiến Arsenal trả giá đắt
  • Tudor đã hồi sinh Kamada thế nào?
  • Eddie Howe làm rõ tương lai của Guimaraes và Isak
  • HLV Lê Huỳnh Đức lại cáo bệnh sau chiến thắng Long An

    20:12 Thứ bảy 21/05/2016

    (BongDa.com.vn) – Không họp báo ở trận tiếp SLNA tại Chi Lăng, HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục cáo bệnh sau chiến thắng 3-1 trên sân của CLB Long An.

    (BongDa.com.vn) – Không họp báo ở trận tiếp SLNA tại Chi Lăng, HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục cáo bệnh sau chiến thắng 3-1 trên sân của CLB Long An.

    Long An (áo đỏ) không thể ngăn được tham vọng tốp 3 của SHB Đà Nẵng (áo trắng). Ảnh: Quang Thịnh.
    Long An (áo đỏ) không thể ngăn được tham vọng tốp 3 của SHB Đà Nẵng (áo trắng). Ảnh: Quang Thịnh.

    Đến làm khách trên sân của CLB Long An, SHB Đà Nẵng quyết tâm lấy 3 điểm để chạy đua cho tham vọng tốp 3 của mình ở mùa giải V-League 2016. HLV Lê Huỳnh Đức đã có những sự chỉ đạo sát sao bên đường pitch để củng cố lối chơi và phần nào vì vậy mà giúp SHB Đà Nẵng lội ngược dòng 3-1.

    Thế nhưng, Huỳnh Đức đã không dự họp báo mà cử trợ lý Đào Quang Hùng. Ông Hùng cho biết: “Theo tôi biết thì HLV không dự họp báo có thể cử trợ lý đi thay. Tuy nhiên, đáng tiếc là HLV Huỳnh Đức đã bị cảm sốt suốt 3 tuần nay nên không thể dự họp báo trận Sông Lam Nghệ An và Long An.”

    Nói về trận đấu, trợ lý Đào Quang Hùng hài lòng khi hoàn thành mục tiêu chiến thắng của SHB Đà Nẵng. Dẫu vậy, CLB sông Hàn cũng cần làm một số việc trong tương lai như: “Tuyển chọn và thay thế cầu thủ mới và không loại trừ đó là ngoại binh. Đà Nẵng còn nhiều cầu thủ tốt nhưng tiếc là họ bị chấn thương. Chúng tôi tôn trọng và thu hút người tài.” Trợ lý Đào Quang Hùng cho biết.

    Với khuôn mặt khá buồn, HLV Ngô Quang Sang nhận định: “Cả hai đội đều chơi không tốt trong hiệp 1 vì điều kiện thời tiết khá oi bức. Long An đã ghi được bàn thắng trước nhưng lại mất tập trung và bị dẫn ngược lại dẫn đến thất bại 1-3. Tuy thua nhưng chúng tôi tin tưởng sẽ trụ hạng vì còn nhiều trận đấu phía trước. Bây giờ chưa thể khẳng định là bao nhiêu % vì bóng đá không thể nói trước được.”

    HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đạo rất nhiệt tình ngoài đường biên nhưng vẫn cáo bệnh. Ảnh: Quang Thịnh.
    HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đạo rất nhiệt tình ngoài đường biên nhưng vẫn cáo bệnh. Ảnh: Quang Thịnh.

    Tiếp tục thua và vẫn nằm vị trí áp chót khiến số phận của Long An khá bất lợi. HLV Ngô Quang Sang cho biết Long An sẽ có sự chuẩn bị cho giai đoạn lượt về khi nghỉ 3 tuần: “Sắp tới, chúng tôi sẽ tuyển chọn ngoại binh để có thể gồng gánh đội bóng trong giai đoạn lượt về. Chúng ta đều biết là các CLB đều sống bằng hơi thở của các “ông Tây”. Ngoại binh của Long An nhiệt tình thì có thừa nhưng tiếc là chưa đủ sức vực cả đội dậy.

    Thắng trận này, SHB Đà Nẵng có cùng 18 điểm với Becamex Bình Dương nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận. HLV Lê Huỳnh Đức phải chờ trận đấu giữa ĐKVĐ V-League 2015 với Sài Gòn FC vào chiều ngày 22/5/2016 mới mong tạm chia sẻ vị trí thứ 3. Trong khi đó, Long An vẫn nguyên 8 điểm và giữ khoảng cách 5 điểm với đội xếp chót là Đồng Tháp.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...