Trong thời điểm khốc liệt nhất mùa giải, HLV Jose Mourinho buộc phải đẩy chàng thương binh đang bó bột ra sân. Xe hơi Manchester United chui qua cánh cửa Anderlecht theo chiều ngang, bỏ lại phần đuôi Marcos Rojo và phần đầu Ibrahimovic ở lại. Bán kết Champions League là cuộc đọ sức giữa Monaco vs Juventus và Atletico vs Real. Họa sĩ Omar Momani vẽ thanh niên Mbappe trêu ngươi ông già Buffon. Trên đất Tây Ban Nha, Diego Simeone tìm cách triệt hạ cái đầu vàng của Sergio Ramos. Đội trưởng Real Madrid thản nhiên như không, coi thường mối đe dọa vì anh đã có mũ sắt chiến binh. Trước trận tứ kết lượt về, họa sĩ Omar Momani từng ví Juventus như những vị khách ghé thăm đại dương bằng chiếc lồng sắt mỏng manh. Họ bị cá mập M-S-N vây hãm, sẵn sàng xơi tái. Sau trận, ông vẽ ngay một bức dựa trên ý tưởng cũ. Nhưng hai vị khách Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini lúc này đã biến thành người hùng, dùng tay không đánh bại cá mập. Massimiliano Allegri bắt nhốt 3 con chuột M-S-N trong lọ thủy tinh, ngăn không cho chúng lấy miếng pho mát remontada (lội ngược dòng). M-S-N bị giam cầm, khản cổ gào "ngược dòng". Thần đèn cũng không thể cứu nổi họ vì chính ông ta cũng bị giam trong nhà ngục Juventus. Họa sĩ Just toon it chế pha mài mặt xuống đất của Messi thành kiểu nhảy hip hop. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Anh Dũng | 21:22 22/04/2017