MỚI NHẤT :
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Hazard, Totti và những cầu thủ có bước lùi trong sự nghiệp sau mùa giải 2015/16

    11:34 Thứ hai 25/04/2016

    Mùa giải 2015/16 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của những cái tên ít danh tiếng. Tuy nhiên, có người nổi lên thì ắt hẳn có người sa sút. Cùng điểm qua những gương mặt có bước thụt lùi trong sự nghiệp sau màn trình diễn yếu kém từ đầu mùa đến nay.

    (BongDa.com.vn) – Mùa giải 2015/16 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của những cái tên ít danh tiếng. Tuy nhiên, có người nổi lên thì ắt hẳn có người sa sút. Cùng điểm qua những gương mặt có bước thụt lùi trong sự nghiệp sau màn trình diễn yếu kém từ đầu mùa đến nay.

    haz1

    1. Eden Hazard (Chelsea)

    Eden Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải năm ngoái. Được đánh giá là một trong những tiền vệ cánh xuất sắc nhất thế giới, Hazard được xem là đầu tàu trên hàng công của The Blues. Tuy nhiên, bước vào mùa giải này, tiền vệ người Bỉ sa sút không phanh.

    Hiện tại, Hazard chỉ mới có vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 27 lần ra sân chính thức tại Premier League. Tính rộng hơn, tiền vệ người Bỉ chỉ ghi nổi 4 bàn cho Chelsea sau 39 trận trên tất cả các đấu trường. Một con số đáng buồn nếu so với thành tích của tiền vệ này mùa giải trước (14 bàn cùng 9 kiến tạo).

    Chắc chắn, Hazard vẫn sẽ là sự lựa chọn không thể thiếu của đội tuyển Bỉ tại EURO 2016 năm nay. Tuy nhiên, tiền vệ này cần cải thiện phong độ ngay lập tức nếu không muốn bị Chelsea “tống” ra đường mùa giải sau.

    2. Arda Turan (Barcelona)

    turan

    Arda Turan được xem là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng tiền vệ Barcelona sau khi chuyển đến từ Atletico Madrid mùa Hè vừa qua. Tuy vậy, mọi thứ lại không hoàn hảo với tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ.

    Turan vốn là một cầu thủ đa năng, chính điều này giúp HLV Luis Enrique có thêm sự lựa chọn về nhân sự. Dù là một tiền vệ thuần đá cánh, Turan lại được sử dụng như một tiền vệ trung tâm.

    Tại Atletico, Turan là thủ lĩnh của đội. Tuy nhiên, khi bước sang Barca, tiền vệ này không còn nhiều tiếng nói trong lối chơi chung. Cùng với đó, việc các tiền vệ xuất sắc khác như Andreas Iniesta, Sergio Busquets hay Ivan Rakitic thi đấu ổn định khiến vị trí chính thức của Turan bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Ngoài ra, Enrique thích sử dụng những cái tên trẻ như Sergi Roberto hơn là tin dùng Arda Turan.

    3. Francesco Totti (Roma)

    tot1

    Từng là một công thần trong thời kì đỉnh cao của Roma, nhưng vị trí hiện tại của “Hoàng tử thành Rome” Francesco Totti lại trên ghế dự bị.

    Vốn không nhận được sự ưu ái của HLV trưởng Luciano Spalletti, Totti thường xuyên phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội thi đấu. Hiện lão tướng 39 tuổi chỉ mới ra sân vỏn vẹn 12 trận cho Roma kể từ đầu mùa trên tất cả các đấu trường.

    Mùa giải trước, Totti là một trong những người nổ súng nhiều nhất cho Roma cùng Adem Ljajic với 8 bàn thắng. Tuy nhiên, chấn thương đã lấy đi những gì tinh tuý nhất của Totti, để bây giờ Hoàng tử phải chật vật tìm lại chỗ đứng cho mình.

    4. John Stones (Everton)

    Newcastle United v Everton - Premier League

    Một cái tên bất ngờ trong danh sách này. John Stones luôn được đánh giá cao tại Premier League bởi năng lực dù tuổi đời còn khá trẻ. Tuy nhiên, khi nhìn lại những thống kê, người hâm mộ sẽ hiểu vì sao hậu vệ này lại nằm trong danh sách.

    Trong trận thua muối mặt của Everton trước Liverpool cách đây không lâu, hàng thủ của đội bóng áo xanh tỏ rõ sự yếu kém khi không thể ngăn chặn các mũi công bên phía Liverpool.

    Nhìn rộng hơn, đội bóng của Roberto Martinez đã chịu đến 57 bàn thua trong suốt cả mùa giải đến này, ngang hàng với đội đang ngụp lăn dưới đáy BXH là Sunderland.

    Stones liên tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn, chuyền hỏng nhiều, vắng mặt trong những điểm nóng,… John Stones đang phải trải qua một mùa giải khó khăn.

    5. Bas Dost (Wolfsburg)

    dost1

    Một cái tên lạ lẫm trên thế giới nhưng rất quen thuộc với người hâm mộ Bundesliga, đặc biệt là Wolfsburg. Từng là chỉ công của Sói xanh mùa giải trước, Bas Dost bỗng dưng sa sút không phanh.

    Tiền đạo người Hà Lan hiện đang làm bạn với băng ghế dự bị, nhường chỗ cho Max Kruse. Có lẽ, sự ra đi của tiền vệ Kevin de Bruyne đã ảnh hưởng ít nhiều đến tiền đạo này.

    Bas Dost chỉ mới có được 8 bàn thắng cho Wolfsburg mùa giải này. Cùng kì mùa giải trước, con số này lên đến 16. Nếu không mau chóng cải thiện phong độ, tiền đạo người Hà Lan sẽ là người đầu tiên khăn gói rời khỏi Wolfsburg khi mùa giải này kết thúc.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...