MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Hãy quên Công Vinh đi!

    22:02 Thứ hai 27/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tuyển Đài Bắc Trung Hoa mang đến nhiều vấn đề cho tuyển Việt Nam hơn người ta tưởng. Trận đấu giao hữu ấy vô tình đã khiến tuyển Việt Nam tự lộ ra điểm yếu của mình, đó là khả năng ghi bàn của hàng tấn công. Và, một lần nữa, cái tên Công Vinh được nhắc đến.

    Con số 51 bàn thắng khi giã từ màu áo tuyển Việt Nam đã khiến Công Vinh trở thành một tượng đài sống và sẽ khiến áp lực lên các hậu bối là rất nhiều. Phía sau Công Vinh đang là một khoảng trắng mênh mông trong việc tìm ra người kế thừa hoàn hảo nhất cho cựu tiền đạo này. Văn Quyết, Văn Thắng, Minh Tuấn, Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Tài? Thậm chí xa hơn là Quang Hải hay Đức Chinh? Ai sẽ trám vào vị trí của Công Vinh?

     - Bóng Đá

     Trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa giúp chúng ta nhìn rõ yếu điểm của bản thân. Ảnh: Duy Quang.

    Cho đến thời điểm hiện tại, câu trả lời là chưa một tiền đạo nào có thể thay thế được Công Vinh ở vị trí trung phong. Điều đó đồng nghĩa, tuyển Việt Nam sẽ thiếu một cây săn bàn thực thụ và đủ gây áp lực lên các hàng phòng ngự đối phương. Đến đây mới có thể thấy rằng, HLV Toshiya Miura đã có một quyết định cực kỳ chuẩn xác khi đưa Công Vinh vào vị trí trung phong.

    Ngày ấy, tuyển Việt Nam thiếu hẳn một chân sút có thể ghi bàn đều đặn và đủ tin cậy. HLV Miura đã đưa Công Vinh về vị trí trung phong và cơ cấu hẳn tiền đạo này như một sự bất khả xâm phạm. Nhờ thế, trong hơn 3 năm nay, Công Vinh mới xuất sắc và không thể thay thế trên hàng công tuyển Việt Nam như thế. Và, cũng chính vì vậy, vô tình đã gây áp lực lên các tiền đạo hậu bối của Công Vinh.

    Nhìn các tiền đạo hiện có của tuyển Việt Nam, dư luận và cả các tuyển thủ đều thấy nhớ Công Vinh rất nhiều. Nhưng, cuộc sống, nhất là bóng đá không thể mãi đi cùng với quá khứ. Tất cả phải cùng hướng về hiện tại và đi lên. Bởi nếu tuyển Việt Nam hoặc dư luận cứ “quay quắt” nỗi nhớ về Công Vinh thì các tiền đạo hiện nay sẽ bị áp lực rất lớn.

     - Bóng Đá

     Cơ hội và thách thức đối với những chân sút trẻ. Ảnh: Duy Quang.

    Phải quên Công Vinh đi. Đó là nhiệm vụ đầu tiên mà BHL đội tuyển cũng như các tuyển thủ hiện nay cần phải làm. Nhớ về Công Vinh chắc chắn không thể giải quyết được bài toán ghi bàn và sẽ càng khiến những đôi chân của các tiền đạo thêm “cóng”. HLV Hữu Thắng từng phát biểu rằng, dư luận đừng nên chỉ trích mà hãy tin tưởng vào các cầu thủ trẻ.

    Để dư luận quên đi Công Vinh và không ngán ngẩm về cách ghi bàn hiện nay của tuyển Việt Nam thì HLV Hữu Thắng và BHL sẽ là những người đầu tiên thay đổi. Đó là, cần xem xét về hơn 1 tiền đạo trên hàng công để san sẻ gánh nặng ghi bàn và cùng giúp cho các tiền đạo thể hiện hơn. Sau đó, bản thân các tiền đạo cần nỗ lực hơn nữa trong tập luyện và thi đấu để tăng bản năng sát thủ. Có như vậy thì việc cái tên Công Vinh sẽ không còn là nỗi ám ảnh mới có thể sớm được quên đi.

    Su Bin - Thể thao Việt Nam | 21:45 27/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...