MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Hậu vệ của Chelsea ghi nhiều bàn hơn Ronaldo ở C1 mùa này

    19:22 Thứ tư 11/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo và "người tình" Champions League đang không có quãng thời gian êm đẹp.

    Đêm qua, Chelsea đã vượt qua một cánh cửa hẹp để tiến đến vòng knock-out Champions League. Trước khi bước vào trận cuối với Lille, họ có cùng 8 điểm với Valencia, buộc phải thắng trận cuối mới có thể giành vé đi tiếp.

    Thực tế, họ đã dẫn trước 2 bàn sau 35 phút đầu tiên, tuy nhiên đến phút thứ 78, đội bóng nước Pháp có bàn rút ngắn cách biệt khiến The Blues rơi vào tình thế đáng ngại. Nhưng sau cùng trận đấu vẫn kết thúc với tỷ số 2-1, Chelsea đi tiếp với vị trí nhì bảng.

    Cesar Azpilicueta has scored more Champions League goals than Cristiano Ronaldo this season - Bóng Đá

     CR7 ghi bàn ở C1 ít hơn cả hậu vệ của Chelsea.

    Hậu vệ đội trưởng Cesar Azpilicueta là người đã ghi bàn thắng thứ 2 cho Chelsea, qua đó, anh đã có tổng cộng 2 bàn thắng ở Champions League năm nay. Đáng nói, con số này ấn tượng hơn cả những gì mà Cristiano Ronaldo làm được ở mùa giải này. CR7 mới ghi được 1 bàn thắng duy nhất ở C1 2019/2020, đó là bàn thắng phút thứ 88 vào lưới Bayer Leverkusen, khi Juventus đã dẫn 2-0.

    Đây là một thành tích đáng thất vọng của siêu sao người Bồ bởi trước đó, anh luôn được mệnh danh là một "sát thủ" Champions League. Trong 162 trận C1 các mùa trước, tiền đạo này ghi đến 126 bàn thắng để cùng các CLB của mình giành 5 cúp C1.

    Đêm nay, Ronaldo sẽ có cơ hội cải thiện thành tích khi Juventus gặp lại Bayer ở trận đấu cuối của vòng bảng.

    Nhìn lại cú hat-trick của Ronaldo vào lưới Atletico Madrid: 

    Hoài Thu | 19:00 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...