Khi mới đến, mọi người đều kỳ vọng Harry Kane sẽ chơi tốt ở Bayern Munich. Tuy nhiên, cho đến nay, không ai nghĩ anh sẽ tỏa sáng đến vậy. Kane là ngôi sao số 1 của đội bóng này và gần như xé nát mọi hàng phòng ngự tại Bundesliga.
Tuy nhiên, anh cũng đã gặp phải một số khó khăn ngay từ đầu, khi phải đấu tranh để khẳng định bản thân và hòa nhập. Xét cho cùng thì đây là vụ chuyển nhượng đầu tiên của tiền đạo này.
“Đây là bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Có lẽ tôi đã không nhận ra có bao nhiêu thứ liên quan,” Kane thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Sport Bild. "Đó không chỉ là việc làm quen với một đội bóng mới, mà còn là những việc cá nhân với gia đình - những việc như xin giấy phép lao động, trường học và nhà cửa.”
Nhưng đương nhiên vấn đề lớn nhất là sự vắng mặt của gia đình cựu cầu thủ Tottenham. “Việc xa gia đình là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Mặc dù tôi đã quen với việc phải xa vợ con trong các chuyến tập huấn ở nước ngoài, nhưng tôi chưa bao giờ phải xa họ lâu như vậy. Rất may bây giờ chúng tôi đã chuyển đến một ngôi nhà. Mọi thứ diễn ra ổn thỏa."