MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia thua cay đắng, HLV Shin Tae-yong khóc tức tưởi
  • Dortmund bỏ túi 5 triệu euro nếu Real vô địch C1
  • 3 cái tên có thể thay thế Nunez tại Liverpool
  • Bayern tính “cướp” thần đồng Brazil từ tay Chelsea
  • 3 ông lớn tiếp cận sao trẻ PSG
  • 9 cầu thủ sút phạt đền tốt nhất lịch sử bóng đá
  • Người thừa khiến Barca đau đầu
  • Ruben Amorim liệu có phù hợp với ghế nóng tại Manchester United?
  • Pha tự hủy của Chủ tịch Uli Hoeness
  • Arsenal chuẩn bị sẵn cho buổi diễu hành mừng vô địch EPL
  • Sommer là món hời lớn nhất của Inter
  • Richard Keys: "Arteta đã nhận ra sai lầm"
  • Aaron Ramsdale nên làm gì tiếp theo?
  • HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân chia tay VFF
  • Jorginho: "Đó là lý do tôi ở lại"
  • De Gea gây bất ngờ với CĐV Man United
  • 4 điều rút ra sau thất bại của Aston Villa tại UECL
  • Beckham cùng dàn cựu danh thủ Man Utd xuất hiện trên thảm đỏ
  • Agbonlahor giục sao 73 triệu bảng rời Man Utd
  • Man Utd chốt thời điểm bán Maguire
  • 5 đội bóng Premier League bị chấn thương tàn phá: M.U xếp thứ 4
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • HLV Troussier xuất hiện trong ngày U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Barca xác định 2 cái tên cần bán
  • CAHN sa sút, HLV Kiatisuk đòi xây dựng 2 đội hình
  • Alonso mơ về cú ăn 3 lịch sử
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 37 Ngoại hạng Anh
  • “Đó là điều Rashford cần”
  • Mục tiêu của Arsenal được tâng bốc lên mây
  • Rõ tương lai của Inzaghi
  • De Rossi nhận thấy vấn đề của Leverkusen
  • FIFPro & các giải VĐQG khởi kiện FIFA
  • 6 sự vắng mặt đáng tiếc ở giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"
  • Nước Ý tiếp tục có 3 đại diện ở các trận chung kết của UEFA
  • Thua Thể Công Viettel, HLV Nhật Bản chỉ rõ vấn đề của Hà Nội FC
  • XONG! Chốt mức giá để Bremer gia nhập Man Utd
  • 'Guardiola có phải HLV thiên tài đâu'
  • Jim Ratcliffe ra tay giải quyết triệt để vấn đề tại Man Utd
  • 'Arteta đúng đắn khi loại bỏ Aubameyang, Ozil'
  • PSG đàm phán với ngôi sao thay thế Mbappe
  • Hành trình kỳ diệu của các bà mẹ

    07:07 Thứ năm 02/07/2015

    Sáng 1-7 (giờ VN), đội tuyển nữ Mỹ đã đánh bại Đức với tỉ số 2-0 ở trận bán kết World Cup nữ 2015 diễn ra trên sân Olympic tại Montreal (Canada).

    Sáng 1-7 (giờ VN), đội tuyển nữ Mỹ đã đánh bại Đức với tỉ số 2-0 ở trận bán kết World Cup nữ 2015 diễn ra trên sân Olympic tại Montreal (Canada).

    Tuyển nữ Mỹ vào chung kết: Hành trình kỳ diệu của các bà mẹ
    Các “lão bà” của tuyển nữ Mỹ ăn mừng chiến thắng sau trận bán kết với Đức. Ảnh: Internet.

    Mỹ gặp Đức vốn là một trong những cuộc đấu mà người hâm mộ bóng đá nữ thế giới… nhẵn mặt khi hầu như mỗi kỳ World Cup hai đội lại cùng tiến sâu vào giải. Nhưng ở lần đụng độ này vẫn có một chi tiết thú vị tạo nên điểm khác biệt so với những lần chạm trán trước đây giữa Mỹ và Đức, đó là sự chênh lệch tuổi tác.

    Thật vậy, trong khi tuyển Đức là một trong những đội bóng trẻ trung nhất giải với tuổi trung bình 25,2 thì Mỹ là đội bóng già nhất giải với tuổi trung bình 29,37.

    Cụ thể, trong 23 nữ cầu thủ mà HLV Jill Ellis mang đến đất Canada năm nay có đến 9 cầu thủ ngoài 30 tuổi. Trong đó có những “bà ngoại” như Hope Solo (33 tuổi), Carli Lloyd (sắp 33 tuổi), Shannon Boxx (38 tuổi), Abby Wambach (35 tuổi) và đặc biệt là hậu vệ Christie Rampone (40 tuổi), cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử World Cup nữ và người dự kỳ World Cup lần thứ 5 trong sự nghiệp cầu thủ. Vật lộn suốt mùa giải qua vì chấn thương và cũng đã lớn tuổi nên Rampone không giữ được vị trí chính thức ở kỳ World Cup này. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ lớn tuổi khác vẫn góp vai trò quan trọng trong đội tuyển Mỹ như Carli Lloyd, Abby Wambach hay Hope Solo.

    Điển hình như Lloyd, cầu thủ mang băng đội trưởng thay Wambach trong trận bán kết. Tiền vệ sáng tạo này được FIFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết với việc ghi được một bàn thắng. Toàn giải, Lloyd chơi không thiếu một phút nào trong cả sáu trận đấu của tuyển Mỹ (tính đến trước trận chung kết) và ghi được ba bàn – hiệu suất thi đấu đáng kinh ngạc với một cầu thủ 32 tuổi.

    Người đồng đội lớn hơn Lloyd một tuổi là Hope Solo cũng là nhân vật không thể thiếu trong hành trình đi đến chung kết của tuyển nữ Mỹ. Phong độ xuất sắc của thủ thành sẽ bước sang tuổi 34 vào cuối tháng 7 này giúp tuyển Mỹ chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 6 trận. Thành công của tuyển Mỹ ở World Cup nữ 2015 thật sự là một bất ngờ bởi các đối thủ mà họ đánh bại đều có đội ngũ rất trẻ, khỏe như Trung Quốc với tuổi trung bình là 23. Nhưng rồi những “bà già gân” vẫn giành được chiến thắng.

    Tuổi tác lớn còn đồng nghĩa với một gánh nặng khác mà các nữ cầu thủ tuyển Mỹ phải mang đến World Cup nữ 2015: nỗi lo của người mẹ. Rất nhiều nữ tuyển thủ Mỹ, đa số là các cầu thủ tuổi ngoài 30 kể trên, đã lập gia đình và có con. Hậu vệ Rampone từng khiến nhiều CĐV “phát sốt” khi đăng tải hình ảnh hai cô con gái nhỏ tuổi đáng yêu cổ vũ cho mẹ mình ở World Cup 2015 trên trang mạng xã hội.

    Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5-7 (giờ Canada) tại thành phố Vancouver. Sẽ là món quà tuyệt vời cho các bà mẹ nếu đội tuyển Mỹ giành chức vô địch để trở thành đội bóng nữ đầu tiên trong lịch sử ba lần vô địch World Cup.

    Liệu pháp tâm lý hiệu quả của USSF

    Để giúp các bà mẹ vượt qua nỗi nhớ con khi phải thi đấu xa nhà, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) đưa ra một quyết định rất hợp tình người vào năm 1996: cho phép họ mang theo con vào ở ngay trong trại tập luyện của đội tuyển. Tất nhiên những đứa trẻ vẫn không thể ăn ngủ cùng mẹ mình, nhưng thay vào đó chúng sẽ được chăm sóc bởi các vú nuôi (thông thường là bạn thân của các nữ cầu thủ) do chính USSF tài trợ kinh phí hoàn toàn, từ đi lại cho đến ăn ở.

    Shannon Boxx, bà mẹ 38 tuổi trong đội, ca ngợi quyết định này của USSF trên tờ USA Today (Mỹ): “Thật tuyệt vời khi có con gái của tôi ở đây chứng kiến tôi thi đấu. Đặc biệt là trong đội còn có 22 người mẹ khác sẵn sàng chăm sóc cho nó.” Bà mẹ hai con Rampone cho rằng không khí ấm áp gia đình ngay trong trại tập luyện này là một nguyên do giúp cô và đồng đội duy trì được phong độ dù tuổi tác đã lớn.

    Không phải đội bóng nào dự World Cup nữ 2015 cũng được liên đoàn bóng đá nước mình ưu ái như tuyển Mỹ. Điển hình như tuyển Anh, gia đình của các nữ cầu thủ bị cấm đến khách sạn nơi họ ở, còn tuyển Nhật không có cầu thủ nào đã làm mẹ.

    Huy Đăng - Tuổi Trẻ Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...