MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • Hàng công kém sắc, Napoli sa lầy trên đất Bỉ

    06:54 Thứ năm 03/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng thầy trò ông Carlo Ancelotti đã có 1 màn trình diễn nhạt nhòa trước Genk.

    Đêm qua (2/10), Napoli hành quân đến Cristal Arena để chạm trán Genk. Partenopei quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng. Chiến thắng trước Liverpool ở lượt trận đầu tiên đã làm cho tinh thần của thầy trò ông Carlo Ancelotti trở nên thoải mái, bởi đối thủ của họ ở trận đấu này đang không có phong độ cao và vừa thua tan nát trước Red Bull Salzburg cách đây 2 tuần.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc,Napoli đã chủ động tấn công. Phút 14, tận dụng sai lầm của thủ môn Gaëtan Coucke, Jose Callejon có pha dứt điểm nhưng đáng tiếc, bóng lại đi trúng cột dọc. Arkadiusz Milik cũng không thể đưa bóng vào lưới Genk với 2 cú sút liên tiếp ngay sau đó.

    Đến phút 19, đội chủ nhà đáp trả bằng 1 pha bóng nguy hiểm không kém. Cú sút của Patrik Hrošovský vô tình đưa bóng chạm chân Carlos Cuesta làm đổi hướng. May mắn đã đến với Napoli khi bóng đi ra ngoài khung thành.

    Tin trận Genk - Napoli - Bóng Đá

     Fernando Llorente không thể giúp Napoli giành chiến thắng trước Genk.

    Cuối hiệp 1, Napoli có sự thay đổi người bất đắc dĩ. Mario Rui gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Vào thay hậu vệ người Bồ Đào Nha là Kevin Malcuit. 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Đầu hiệp 2, Genk bất ngờ vùng lên tấn công. Hàng loạt tình huống sóng gió được tạo ra trước khung thành của Alex Meret nhưng sự xuất sắc của thủ môn người Italia đã làm nản lòng các chân sút đội chủ nhà.

    Không chấp nhận điều này, HLV Carlo Ancelotti quyết định tăng cường hỏa lực. Dries Mertens và Fernando Llorente được tung vào sân. Napoli dần dần lấy lại thế trận. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Genk, cộng với sự vô duyên của các chân sút đã khiến Partenopei không thể có được bàn thắng.

    Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 0-0. Napoli vẫn đứng đầu bảng E bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Liverpool đã giành chiến thắng trước Red Bull Salzburg với tỉ số 4-3.

    (*) Xem lại trận đấu Juventus 4-3 Napoli:

    Faro | 06:35 03/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...