MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà Villa
  • Pha bỏ lỡ thế kỷ trong trận Liverpool
  • Pep Guardiola "chọc tức" M.U, Chelsea, Arsenal
  • Villa xứng đáng được tôn trọng
  • Casemiro tháo chạy khỏi M.U
  • Bị CAHN đè bẹp, HLV nêu lý do vì... trời mưa
  • Roque vắng mặt, Xavi nói rõ lý do
  • Arsenal mở đàm phán với người cũ
  • Pep: ''Đừng hỏi câu này với Ange Postecoglou''
  • Đòn giáng vào Tottenham khiến Arsenal lo sốt vó
  • Real Madrid có thể tái hợp 3 ngôi sao
  • Đối tác hoàn hảo cho Mainoo khiến Man Utd cắn răng trả 100 triệu
  • NHM Villa tri ân Jurgen Klopp
  • Klopp gửi thông điệp cảm xúc cho CĐV Liverpool
  • Nắm chắc suất UCL, Unai Emery đưa ''cứu tinh'' lên mây
  • HLV V-League: "Chúng tôi đều là người lớn cả rồi"
  • Unai Emery: "Chúng tôi chơi ngang ngửa Liverpool"
  • Lại bị Xavi đày ải, ngày tàn của số 9 đến gần
  • Hành động rớt nước mắt của Raphinha
  • Sao trẻ quyết tâm rời Arsenal
  • Ghi bàn cho Barca, Yamal phá vỡ im lặng
  • Vòng 18 V-League: HAGL cản bước Nam Định; CAHN tìm lại mạch thắng
  • Thắng cách biệt, Barca giành lại vị trí thứ 2
  • Rasmus Hojlund bị đánh giá thấp
  • Đại chiến 6 bàn, Liverpool thất vọng rời Villa Park
  • Hòa Liverpool, John McGinn nói thẳng về cuộc đua top 4
  • Con gái Leboeuf khoe dáng nóng bỏng trên mạng xã hội
  • Toàn cảnh Antony nổi giận với Ten Hag
  • Cú sốc với Rasmus Hojlund
  • Người thắng kẻ thua sau trận Man Utd 0-1 Arsenal
  • Trước Arsenal, 7 trường hợp chứng kiến đội bóng ủng hộ đại kình địch
  • Sếp lớn chốt tương lai mục tiêu Arsenal và Man United
  • Juan Mata giờ ở đâu?
  • Man Utd ngay lập tức sửa chữa Old Trafford
  • Dani Olmo phù hợp với Spurs hơn James Maddison
  • Ferdinand chỉ ra 3 điều Ratcliffe cần giải quyết tại Man United
  • Tại sao Khvicha Kvaratskhelia là mảnh ghép còn thiếu của Barcelona?
  • Chấm điểm Liverpool: Van Dijk xếp sau 1 người
  • Nạn nhân của Leandro Trossard
  • Barca và Inter cạnh tranh vì sao Championship
  • Hàng công Barca: Không Neymar, ra vấn đề

    15:26 Thứ hai 25/01/2016

    Sự thiếu vắng của Neymar trong trận đấu giữa Malaga và Barcelona hồi cuối tuần vừa rồi rõ ràng đã ảnh hưởng đáng kể đến hàng công đội bóng xứ Catalonia.

    (BongDa.com.vn) – Sự thiếu vắng của Neymar trong trận đấu giữa Malaga và Barcelona hồi cuối tuần vừa rồi rõ ràng đã ảnh hưởng đáng kể đến hàng công đội bóng xứ Catalonia.

    Barca vừa phải chật vật mới đánh bại được Malaga với tỷ số chung cuộc 2-1. Ảnh: Internet.
    Barca vừa phải chật vật mới đánh bại được Malaga với tỷ số chung cuộc 2-1. Ảnh: Internet.
    T
    rước thềm cuộc chạm trán Malaga trên sân La Rosadela, phía ban lãnh đạo Barca đã đưa ra thông báo Neymar dính chấn thương. Mặc dù vậy, theo như các nguồn tin thân cận từ báo giới tiết lộ thì chân sút người Brazil vẫn có thể thi đấu bình thường. Nguyên nhân ở đây chính là bởi Neymar đã nhận đủ 4 thẻ vàng (thêm 1 thẻ vàng nữa là bị treo giò 1 trận), cộng thêm việc thầy trò HLV Luis Enrique chuẩn bị phải tiếp đón Atletico Madrid trong trận kế tiếp, nên vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã quyết định để tiền đạo mang áo số 11 được nghỉ ngơi.

    Thế nhưng, trong một ngày mà hàng công Barca thiếu vắng đi nhân tố gây đột biến quan trọng nhất, những vấn đề của đội bóng xứ Catalonia đã nhanh chóng bộc lộ trước Malaga. Không còn Neymar trên sân, hành lang cánh trái của Barca gần như bị “tê liệt” hoàn toàn. Khó có thể nói rằng Munir đã thi đấu tốt ngay cả khi tài năng trẻ gốc Marocco là người ghi bàn mở tỷ số cho thầy trò Enrique. Thực tế cho thấy, sự hạn chế về mặt kỹ thuật cá nhân cũng như kinh nghiệm non nớt đã phần nào khiến cho Munir trở nên lạc lõng trên tuyến đầu.

    Bản thân Lionel Messi, mặc dù hoạt động khá năng nổ nhưng vẫn thiếu đi một đối tác thực sự ăn ý trong những tình huống phối hợp nhanh. Tương tự, chủ công Luis Suarez cũng nhiều lần rơi vào trạng thái bị cô lập giữa các hậu vệ đối phương. Tất nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng hàng tiền vệ Barca đã chơi không mấy hiệu quả.

    Theo đó, cả 3 tiền vệ Sergio Busquets, Andres Iniesta và Arda Turan đều tỏ ra khá yếu kém trên khía cạnh hỗ trợ tấn công. Thống kê cho thấy, bộ ba này chỉ thực hiện được vỏn vẹn 1 đường chuyền nguy hiểm trong suốt trận đấu. Phải đến khi Ivan Rakitic được tung vào sân, thế trận mới phần nào trở nên sáng sủa hơn đối với đội bóng xứ Catalonia (2 lần tạo cơ hội).

    Sự khác biệt rõ rệt so với khi Neymar xuất hiện trong đội hình. Ảnh: Internet.
    Sự khác biệt rõ rệt so với khi Neymar xuất hiện trong đội hình. Ảnh: Internet.

    Mặc dù vậy, yếu tố đột biến dường như vẫn là điều gì đó “xa xỉ” trong một ngày mà Barca không có Neymar hiện diện trên sân. Cá nhân Arda Turan, tuy là một cầu thủ đa năng nhưng sau khi được chuyển sang thi đấu bên hành lang cánh trái (nhường lại vị trí tiền vệ lệch phải cho Rakitic), ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ cũng không đóng góp được quá nhiều vào mặt trận tấn công.

    Bất chấp việc sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến… 98,2% (cao nhất bên phía Barca) nhưng Turan thậm chí chẳng thể thực hiện được bất kỳ đường chuyền quan trọng nào cho các đồng đội. Điều này cũng lý giải vì sao hàng công Barca dù cầm bóng tới 60% nhưng vẫn rơi vào trạng thái bế tắc.

    Pha lập công vô cùng ngẫu hứng của Messi đã “giải cứu” thầy trò HLV Enrique thoát khỏi một trận hòa trên sân La Rosadela đồng thời trở lại với ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga (xếp trên Atletico về hiệu số bàn thắng thua). Thế nhưng, cũng không ai dám chắc rằng tiền đạo người Argentina lúc nào cũng đủ sức để bùng nổ như vậy. Hơn lúc nào hết, Barca sẽ cần phải sớm đa dạng hóa hệ thống tấn công của mình, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào bất cứ nhân tố nào, như Neymar hay Messi chẳng hạn.

    Bạch Dương - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...