Trong chuyến đi quảng bá hình ảnh cho thương hiệu Adidas tại Tokyo (Nhật Bản), tiền vệ sinh năm 1993 đã nhắc đến khả năng rời Manchester United, khi anh cho rằng “giờ có thể là thời điểm tốt để bản thân ra đi tìm một thử thách mới”.
Paul Pogba phát biểu thẳng thắn với báo giới: “Tôi đã ở Manchester được 3 năm và có một thời gian tuyệt vời, có những thời điểm tốt và những lúc tồi tệ giống như bao người khác… Tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc để tìm một thử thách mới ở đâu đó”.
Cho đến sáng nay (giờ Việt Nam), đại diện Mino Raiola chia sẻ thông tin tương tự trên tờ The Times: "Mọi người đều biết Pogba sẵn sàng ra đi. Chúng tôi đang trong tiến trình đó. Mọi người ở đây đều hiểu cảm xúc của cậu ấy như thế nào.
Ngoài ra, khi được hỏi liệu Pogba có tham gia chuyến du đấu trước mùa giải đến Australia vào cuối tuần hay không, siêu cò người Italia bóng gió kiểu ngày nào biết ngày đó: "Tôi không thể nói với bạn bất kỳ điều gì. Tôi chỉ sống theo từng ngày".
Như vậy, có thể xác định rõ tư tưởng của tiền vệ người Pháp là "muốn rời Man Utd". Nhưng bất kể anh ra đi hay ở lại, có một điều chúng ta dường như dễ nhận ra vào thời gian tới, đó là việc đội bóng của huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer sẽ gặp khó!
Nếu Pogba ở lại, anh cũng chưa chắc toàn tâm toàn ý đóng góp chuyên môn cho đội. Nên nhớ rằng chàng trai 26 tuổi là mẫu cầu thủ chơi bóng theo cảm xúc. Nghĩa là anh chơi như một siêu sao hàng đầu khi vui, và tệ hại như gã học việc khi "buồn".
Liệu Solskjaer có đủ dũng cảm để đẩy Pogba lên ghế dự bị giống như Jose Mourinho - người bị sa thải vì phần nào đó đã làm việc tương tự vào cuối năm ngoái? Để anh đá chính trong bối cảnh tâm lý thiếu ổn định cũng sẽ khiến chiến thuật nhân sự của Man Utd bị ảnh hưởng.
Nếu Pogba rời đi, ai sẽ đủ sức để thay thế 13 bàn và 9 kiến tạo (tại Premier League mùa trước) ở hàng tiền vệ? Daniel James vẫn là ẩn số ở tuổi 21, trong khi các mục tiêu như Bruno Fernandes thậm chí chưa có dấu hiệu khả thi sẽ gia nhập sân Old Trafford vào thời gian tới.
Pogba thực tế tạo ra tầm ảnh hưởng quá lớn trong đội hình rệu rã của Man Utd. Nếu bạn không tin, hãy đọc một bài viết đã được đăng tải trên website này hồi giữa tháng trước. Điều đó cho thấy, anh ra đi cũng sẽ khiến đội bóng của Solskjaer lao đao như khi ở lại với tâm lý bất ổn.
Sau tất cả, Man Utd buộc phải đưa ra quyết định "theo Pogba hay bỏ Pogba", nhưng dù là bất cứ trường hợp nào thì họ cũng sẽ vẫn rất đau. Động thái phục hưng Quỷ đỏ (89 triệu bảng) vào năm 2016 đang giống như một trò cười tại Old Trafford, trách ai bây giờ... trách mình thôi!