MỚI NHẤT :
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Hai nhà vô địch AFF 2008 bất phân thắng bại trên sân Đồng Nai

    09:21 Chủ nhật 20/03/2016 | 1

    Hai nhà vô địch AFF 2008 có dịp tái ngộ nhau lần đầu tiên trên băng ghế huấn luyện khi XM Fico Tây Ninh gặp CLB Bình Phước.

    (BongDa.com.vn) – Nguyễn Minh Phương và Vũ Như Thành có dịp tái ngộ nhau lần đầu tiên trên băng ghế huấn luyện khi XM Fico Tây Ninh gặp CLB Bình Phước tại giải đấu trước thềm Hạng nhất QG 2016.

    Giải tứ hùng Đồng Nai 2016 diễn ra trên sân Đồng Nai chứng kiến cuộc tái ngộ của hai nhà vô địch AFF 2008 là trung vệ Vũ Như Thành và cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương. Trong khi đội trưởng của Tây Ninh thi đấu trên sân thì QBV 2010 lại ngồi trong cabin với tư cách giám đốc kỹ thuật của CLB Bình Phước. Ảnh: Quang Thịnh.
    Giải tứ hùng Đồng Nai 2016 diễn ra trên sân Đồng Nai chứng kiến cuộc tái ngộ của hai nhà vô địch AFF 2008 là trung vệ Vũ Như Thành và cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương. Trong khi đội trưởng của Tây Ninh thi đấu trên sân thì QBV 2010 lại ngồi trong cabin với tư cách giám đốc kỹ thuật của CLB Bình Phước. Ảnh: Quang Thịnh.
    Như Thành ghi dấu trong trận đấu này bằng bàn thắng trên chấm 11m sau khi đồng đội của anh đã bỏ lỡ một cơ hội tương tự trước đó. CLB Bình Phước cũng lỡ một quả penalty làm mất cơ hội nâng tỉ số cho đoàn quân của Minh Phương. Ảnh: Quang Thịnh.
    Như Thành ghi dấu trong trận đấu này bằng bàn thắng trên chấm 11m sau khi đồng đội của anh đã bỏ lỡ một cơ hội tương tự trước đó. CLB Bình Phước cũng lỡ một quả penalty làm mất cơ hội nâng tỉ số cho đoàn quân của Minh Phương. Ảnh: Quang Thịnh.
    Trận đấu diễn ra khá gây cấn khi hai đội liên tiếp rượt đuổi tỉ số và bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon lành trước khung thành của nhau. Ảnh: Quang Thịnh.
    Trận đấu diễn ra khá gây cấn khi hai đội liên tiếp rượt đuổi tỉ số và bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon lành trước khung thành của nhau. Ảnh: Quang Thịnh.
    Số 9 Văn Hén (phải) của Fico Tây Ninh chớp thời cơ để đưa đội bóng của mình vươn lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, lợi thế này lung lay khi đồng đội mang áo số 31 của anh lãnh thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội. Ảnh: Quang Thịnh.
    Số 9 Văn Hén (phải) của Fico Tây Ninh chớp thời cơ để đưa đội bóng của mình vươn lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, lợi thế này lung lay khi đồng đội mang áo số 31 của anh lãnh thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội. Ảnh: Quang Thịnh.
    Mất người nên Fico Tây Ninh rất vất vả để bảo vệ thành quả 2-1 của mình. Trong khi đó, Minh Phương xua quân dồn lên tấn công áp đảo để tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại của trận đấu. Và họ đã thành công khi Hồ Sỹ Giáp kiếm điểm đầu tiên cho Bình Phước bàn san bằng tỉ số. Ảnh: Quang Thịnh.
    Mất người nên Fico Tây Ninh rất vất vả để bảo vệ thành quả 2-1 của mình. Trong khi đó, Minh Phương xua quân dồn lên tấn công áp đảo để tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại của trận đấu. Và họ đã thành công khi Hồ Sỹ Giáp kiếm điểm đầu tiên cho Bình Phước bàn san bằng tỉ số. Ảnh: Quang Thịnh.
    Kết thúc trận đấu, trong khi HLV Văn Xích đang phàn nàn về chiếc thẻ đỏ của học trò và pha bắt lỗi việt vị mơ hồ thì Như Thành tranh thủ ra bắt tay và chào hỏi người đàn anh Minh Phương bên phía Bình Phước. Ảnh: Quang Thịnh.
    Kết thúc trận đấu, trong khi HLV Văn Xích đang phàn nàn về chiếc thẻ đỏ của học trò và pha bắt lỗi việt vị mơ hồ thì Như Thành tranh thủ ra bắt tay và chào hỏi người đàn anh Minh Phương bên phía Bình Phước. Ảnh: Quang Thịnh.
    Minh Phương hơn Như Thành một tuổi khi sinh năm 1980. Cả hai cùng góp mặt trong thành phần ĐT Việt Nam vô địch AFF 2008. Minh Phương chính là người chuyền cho Công Vinh đánh đầu vào lưới Thái Lan; còn Như Thành là trung vệ rất chắc chắn trong giai đoạn đó. Ảnh: Quang Thịnh.
    Minh Phương hơn Như Thành một tuổi khi sinh năm 1980. Cả hai cùng góp mặt trong thành phần ĐT Việt Nam vô địch AFF 2008. Minh Phương chính là người chuyền cho Công Vinh đánh đầu vào lưới Thái Lan; còn Như Thành là trung vệ rất chắc chắn trong giai đoạn đó. Ảnh: Quang Thịnh.
    Như Thành hiện tại đang đảm nhiệm vai trò HLV Phó của Fico Tây Ninh, nhưng anh vẫn được đăng ký với tư cách là một cầu thủ và được tung vào sân bất cứ khi nào hàng phòng ngự có vấn đề. Ảnh: Quang Thịnh.
    Như Thành hiện tại đang đảm nhiệm vai trò HLV Phó của Fico Tây Ninh, nhưng anh vẫn được đăng ký với tư cách là một cầu thủ và được tung vào sân bất cứ khi nào hàng phòng ngự có vấn đề. Ảnh: Quang Thịnh.
    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...