MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Đánh bại Bình Phước, Long An chen chân vào top 3

    05:43 Thứ hai 05/06/2023

    BongDa.com.vn CLB Long An đã có chiến thắng ấn tượng trước Bình Phước qua đó chen chân vào top 3 giải Hạng Nhất 2023 sau vòng 7.

    Trước màn đọ sức tại vòng 7, cả Long An và Bình Phước đều có phong độ tốt khi cùng giành chiến thắng trước các đối thủ vào giữa tuần. Với tâm lý thoải mái, hai đội nhập cuộc cân bằng trong khoảng thời gian đầu trận. Đoàn quân HLV Nguyễn Anh Đức là đội sở hữu những cơ hội đầu tiên. Phút thứ 8, Nguyễn Tài Lộc thực hiện pha treo bóng khá tốt vào vòng cấm địa. Phan Tấn Tài sau đó có tư thế trống trải để dứt điểm nhưng trọng tài đã thổi phạt việt vị.

    Phút 19, Lê Thanh Phong có tình huống xoay sở khéo léo mở ra khoảng trống ở ngoài vòng cấm trước khi dứt điểm đi chệch khung thành. Năm phút sau đó, Nguyễn Duy Thắng thoát xuống từ góc trái và dứt điểm góc hẹp quyết đoán đưa bóng đi vọt xà đầy đáng tiếc. Thế trận giằng co được kéo dài đến nửa sau của hiệp 1. Phút 32, sau khi Đỗ Tấn Thành bị phạm lỗi trong vòng cấm. Phan Tấn Tài đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

    Đánh bại Bình Phước, Long An chen chân vào top 3 - Bóng Đá

    Long An tiếp tục thể hiện phong độ tốt trong cuộc tiếp đón Bình Phước. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Thế nhưng, niềm vui của "Trâu chiến" không kéo dài được lâu. Chỉ 2 phút sau, Bình Phước đáp trả bằng pha dàn xếp đẹp mắt. Từ tình huống tấn công bên cánh phải, Phù Trung Phong căng ngang chính xác cho Bùi Xuân Quý đánh đầu ở cự ly gần đánh bại thủ môn Trần Nhật Hà san bằng tỷ số 1-1. Trong những phút cuối hiệp 1, đại diện miền Đông Nam Bộ tiếp tục uy hiếp khung thành đội chủ nhà với cú đá phạt góc khó chịu đi thẳng vào xà ngang. 

    Sau giờ nghỉ, Bình Phước đã khiến cho các CĐV Long An phải thót tim với cú dứt điểm đi chạm cột dọc ngay ở phút 47. Đoàn quân HLV Nguyễn Anh Đức ngay lập tức sốc lại tinh thần và tổ chức các pha tấn công về phía đối thủ. Phút 72, cầu thủ vào sân trong hiệp 2 Dương Anh Tú bị truy cản trái phép trong vòng cấm mang về quả phạt đền thứ 2 cho "Trâu chiến". Nguyễn Trọng Phú là người điền tên lên bảng tỷ số giúp đội chủ nhà chiếm lợi thế.

    Đánh bại Bình Phước, Long An chen chân vào top 3 - Bóng Đá

    Long An đánh bại Bình Phước và chen chân vào top 3 giải Hạng Nhất 2023. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Sau bàn thua, Bình Phước dồn lên với tâm thế không còn gì để mất. Và đó cũng là lúc Long An tận dụng tối đa những pha phản công sắc bén. Để rồi, tới phút 85, trong một pha lên bóng chớp nhoáng, Dương Anh Tú đánh dấu ngày thi đấu chói sáng của mình với cú dứt điểm cận thành bật mép dưới xà ngang vào lưới nâng tỷ số lên 3-1.

    Trong những phút cuối, với nỗ lực của mình, đội khách đã tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90+3 do công của cái tên vào sân thay người - Vũ Đức Duy sau một pha lộn xộn trong vòng cấm. Tỷ số 3-2 cho Long An được giữ đến hết trận và đoàn quân HLV Nguyễn Anh Đức có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà. Với kết quả này, đại diện miền Tây Nam Bộ chính thức chen chân vào top 3 với 11 điểm. "Trâu chiến" sẽ có chuyến làm khách trên sân Quảng Nam ở vòng đấu kế tiếp. Trong khi đó, Bình Phước đã rơi xuống vị trí thứ 6 và sẽ có trận tiếp đón Phú Thọ vào ngày 08/06.

    Kết quả: Long An 3 - 2 Bình Phước.

    Ghi bàn: Tấn Tài (32'), Trọng Phú (75'), Anh Tú (85') - Xuân Quý (34'), Đức Duy (90+3').

    Đội hình xuất phát:

    Long An: Nhật Hà, Khắc Vũ, Anh Thi, Nhật Tân, Duy Thắng, Trọng Phú, Tài Lộc, Tấn Thành, Thanh Phong, Văn Thanh, Tấn Tài.

    Bình Phước: Hoàng Đạt, Việt Cường, Nguyễn Lam, Thành Công, Trung Phong, Tiến Phong, Quốc Thắng, Ngọc Toàn, Xuân Quý, Văn Kỳ, Văn Thới.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 05:13 05/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...