MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • HAGL xuống hạng: Nguy cơ đã hiển hiện trước mắt

    16:33 Thứ ba 23/06/2015

    Dù V-League 2015 mới đi qua được nửa chặng đường nhưng HAGL đang nổi lên là cái tên sáng giá cho một suất xuống hạng duy nhất ở mùa giải này.

    Dù V-League 2015 mới đi qua được nửa chặng đường nhưng HAGL đang nổi lên là cái tên sáng giá cho 1 suất xuống hạng duy nhất ở mùa giải này. Khóa 1 của HAGL JMG có vẻ như đang khớp với lần đầu được chơi ở sân chơi đỉnh cao khốc liệt như V-League.

    Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc ở V-League 2015. Ảnh: Internet.
    Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc ở V-League 2015. Ảnh: Internet.

    Ngay từ khi bước vào mùa giải mới, bầu Đức đã khẳng định sẽ gạt bỏ thành tích để tạo tương lai cho lứa cầu thủ HAGL JMG. Hầu như toàn bộ thành phần của đội bóng phố Núi ở mùa giải trước đều bị thanh lý hợp đồng, kể cả vị trí HLV trưởng. Thay vào đó 16 cầu thủ trẻ được đào tạo từ lò HAGL JMG được đôn lên cùng chiến lược gia Guillaume Graechen. Dù ông chủ đội chủ sân Pleiku khẳng định không đặt nặng vấn đề hơn thua, thậm chí là xuống hạng cũng hài lòng. Thế nhưng trong thâm tâm, bầu Đức và những người làm bóng đá ở Hàm Rồng chẳng hề mong muốn điều tồi tệ đó xảy ra. Thực tế, “ba” Đức và thầy “Giôm” đã ít nhiều thay đổi quan điểm làm bóng đá kể đầu mùa tới nay. Từ việc cương quyết không dùng “Tây” thì cho tới thời điểm này HAGL chính là đội thay nhiều ngoại binh nhất ở V-League 2015. Điều đó chứng tỏ, tỷ phú ngành gỗ cũng rất sợ Công Phượng và các đồng đội sẽ phải chơi ở giải Hạng Nhất mùa sau.

    Lúc này, khi V-League 2015 đã đi qua được nửa chặng đường thì nguy cơ xuống hạng thật sự đã hiển hiện trước mắt đội bóng phố Núi. Các cầu thủ trẻ của học viện HAGL JMG đã liên tục rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ kể từ đầu mùa. Thậm chí sau vòng 12 thì thầy trò HLV Greachen chỉ còn hơn đội cuối bảng Cần Thơ vỏn vẹn 2 điểm. Không chỉ là vấn đề điểm số mà đang có không ít yếu tố chống lại đội chủ sân Pleiku trong phần còn lại của mùa giải. Đầu tiên là nạn chấn thương vẫn đang bám lấy HAGL kể từ đầu mùa. Mùa giải vừa mới trải qua quãng nghỉ gần 2 tháng để các ĐTQG tập trung nhưng những cầu thủ không thi đấu cứ lăn đùng ra chấn thương. Vào lúc này, Hồng Duy, Hoàng Thiên, Văn Tiến, Anh Tài, Hữu Long, Đức Lương đều đang gặp phải những vết đau khác nhau. Thậm chí Hữu Long và Hồng Duy gần như sẽ vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải. Ngay cả những trụ cột như Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Thanh Tùng cũng mới trở lại sau thời gian dài làm bạn với giường bệnh. Trớ trêu thay khi những cầu thủ có phong độ tốt nhất như Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Dũng lại đang rơi vào tình trạng quá tải sau thời gian dài thi đấu liên tục vừa qua.

    Một bất lợi không thể không kể đến với HAGL đó là lịch thi đấu. Sau quãng thời gian đầu mùa được BTC “ưu ái” thì bây giờ đội bóng phố Núi đang phải đối mặt với lịch thi đấu vô cùng khó khăn. Thầy trò HLV Graechen sẽ liên tục phải đối đầu với những đối thủ mạnh trong thời gian tới, thậm chí đa số là những trận đấu trên sân khách. Ngày mai, lứa cầu thủ trẻ của HAGL JMG sẽ hành quân đến làm khách tại Hàng Đẫy của Hà Nội T&T. Vào chủ nhật này, Công Phượng và các đồng đội sẽ tiếp tục có chuyến đi bão táp trên sân của Bình Dương. Tại vòng 14 V-League 2015, đội bóng phố Núi sẽ đón tiếp “hiện tượng” ở mùa giải này là Hải Phòng tại Pleiku. Trong 2 vòng đấu kế tiếp, họ lại phải làm khách của những đối thủ khó chơi là Thanh Hóa và QNK Quảng Nam. Thế nhưng thử thách lớn nhất chỉ đến từ vòng 17 đến vòng 19 khi thầy trò ông “Giôm” phải tiếp đón 3 ông lớn là Bình Dương, SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh (2 trận đá sân khách). Sau chuỗi “Tourmalet” kể trên thì vị trí của HAGL có thể sẽ còn thảm hại hơn hiện nay.

    Hai đối thủ chính của HAGL trong cuộc chiến trụ hạng là Đồng Nai và Cần Thơ. Tuy nhiên xét về tính đường dài thì hai đội bóng miền trong có kinh nghiệm hơn thầy trò HLV Graechen rất nhiều. Ở Đồng Nai là một HLV gạo cội bậc nhất V-League hiện nay là ông Trần Bình Sự cùng dàn cầu thủ ngoại và nhập tịch chất lượng. Còn Cần Thơ thì đã đánh bại HAGL tới 3-0 ở lượt đi. Nói ra để thấy, đội bóng phối Núi đang gặp rất nhiều khó khăn trên con đường trụ hạng. Thậm chí họ mới đang là ứng viên số 1 có nguy cơ phải chơi ở giải Hạng Nhất mùa sau.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...