MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • HAGL: Sau lưng thầy Lee đã là chân tường

    11:12 Chủ nhật 21/07/2019

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Pleiku đang trải qua những ngày tháng đầy giông tố, khi họ hiện chỉ cách đội cuối bảng Sanna Khánh hòa đúng 3 điểm.

    Sau khi tiếp quản vị trí HLV trưởng thay cho Dương Minh Ninh vào hồi tháng 4, giờ đây ông Lee Tae-hoon đã cảm nhận rõ được sự khắc nghiệt của chiếc ghế nóng ở đội bóng phố núi. Ba tháng qua, Hoàng Anh Gia Lai của ông thua nhiều hơn là thắng. Kể từ ngày 19/5 đến nay, họ không thể rời bất kỳ trận đấu nào ở V-League với 3 điểm trọn vẹn và trải qua chuỗi 7 trận toàn hòa và thua.

    Đến Hàng Đẫy và ra về với 1 điểm có thể xem như là một thành công của HAGL, vì dù gì thời điểm hiện tại họ được đánh giá yếu hơn ĐKVĐ CLB Hà Nội, nhưng đó là ở trong một hoàn cảnh khác lúc này. HAGL thu về 1 điểm, còn đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa bất ngờ có chiến thắng tối thiểu trước Becamex Bình Dương để thu hẹp khoảng cách với thầy trò HLV Lee Tae-hoon xuống còn 3 điểm.

    HAGL: Sau lưng thầy Lee đã là chân tường - Bóng Đá

     Vô vàn khó khăn đang bủa vây HLV Lee Tae-hoon.

    Hơi nóng của Sanna Khánh Hòa đã phả vào gáy HAGL. Họ chịu áp lực vô cùng lớn trong khi nội tại đang bị tổn thương nghiêm trọng. Hàng loạt trụ cột chấn thương như A Hoàng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Chevaughn Walsh. Minh Vương mất phong độ, còn Văn Thanh vẫn chưa thể tìm lại được chính mình sau khi hồi phục chấn thương.

    Hai sự bổ sung là Lương Xuân Trường và Felipe Martins đem đến nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên chỉ có một mình Xuân Trường là bắt nhịp được ngay vì đã có quãng thời gian thi đấu trước đó ở HAGL, còn tân binh Felipe Martins chẳng để lại được dấu ấn nào, và đang được xem như vị trí yếu nhất trên hàng công của đội bóng phố núi.

    "Tôi không nhận mục tiêu nào cả nhưng bầu Đức muốn đóng góp cho ĐTQG Việt Nam, thế nên mục tiêu của tôi là giúp các tuyển thủ Việt Nam ở HAGL cải thiện hơn nữa" -  Những chia sẻ của HLV Lee Tae-hoon sau trận hòa trước CLB Hà Nội cho thấy chủ tịch Đoàn Nguyên Đức không có áp lực cụ thể nào lên ông, nhưng không vì thế mà HAGL được quyền rơi vào nhóm nguy hiểm như lúc này.

    HAGL: Sau lưng thầy Lee đã là chân tường - Bóng Đá

     Trên sân nhà Pleiku, HAGL phải thắng bằng được SLNA để tìm đường sống.

    Một trận thua nữa trước Sông Lam  Nghệ An có thể là thảm họa với họ, khi hai đối thủ đua trụ hạng với CLB này là Sanna Khánh Hòa vốn có phong độ đang lên chỉ phải tiếp một Viettel vô cùng bất ổn. Còn Quảng Nam sẽ chạm trán Becamex Bình Dương, đối thủ dễ thở hơn rất nhiều nếu đặt cạnh SLNA.

    Khó khăn bủa vây là thế, nhưng thầy Lee hiện không còn đường để lui, sau chuỗi trận bết bát vừa qua, phía sau lưng ông giờ đã là chân tường.

    Vương Ngọc | 11:00 21/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...