Vòng 16 V.League 2016 đã khép lại với nhiều bất ngờ nhưng chiều ngày 21/7 vừa qua ban kỷ luật VFF mới nhóm họp và đưa ra những án phạt với những tình huống gây tranh cãi ở vòng đấu này. Theo đó, Ban kỷ luật VFF đã ra Quyết định số 312, Phạt câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) do có 05 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội T&T tại lượt trận thứ 16, ngày 16/7/2016. Theo ban kỷ luật VFF, CLB Hà Nội T&T đã vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, Hà Nội T&T nhận án phạt từ ban kỷ luật VFF. Trước đó, đội bóng thủ đô từng nhận án phạt khi để các CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy…
Cùng với án phạt nguội dành cho CLB Hà Nội T&T, Ban kỷ luật VFF cũng ra Quyết định số 313, Cảnh cáo tập thể Ban huấn luyện của câu lạc bộ bóng đá Huế do vi phạm Điều 60 “Phản ứng” Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Viettel và câu lạc bộ bóng đá Huế tại lượt trận thứ 13, ngày 16/7/2016 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.
Ở vòng đấu 16 V.League 2016 vừa qua, không có cầu thủ hay thành viên ban huấn luyện của đội nào phải nhận án phạt nguội từ ban kỷ luật VFF do những tình huống gây tranh cãi.
Sau vòng 16 V.League, CLB Hải Phòng vẫn đang vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 34 điểm. Khoảng cách của đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng với đội đứng thứ 2 là FLC Thanh Hóa đang được duy trì là 5 điểm. Với một loạt kết quả bất ngờ ở vòng đấu cuối tuần vừa qua, bảng xếp hạng V.League 2016 có rất nhiều sự thay đổi khi khoảng cách về điểm số giữa các đội được giãn rộng hơn. Hà Nội T&T sau thất bại bất ngờ trước HAGL vẫn đang đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng nhưng khoảng cách với Hải Phòng được nới rộng thành 8 điểm.
Mặc dù vậy, cuộc đua giành chức vô địch và cuộc chiến trụ hạng vẫn rất hấp dẫn và kịch tính. Ở cuộc đua vô địch vẫn có tới 5 ứng viên góp mặt. Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng cũng đang nóng hơn bao giờ hết khi cả Long An và HAGL đều không muốn phải đá play-off vào cuối mùa giải để trụ hạng.