Chuỗi trận khó khăn của Hà Nội T&T mới bắt đầu. Họ đã để thua trên sân Pleiku của HAGL. Thế nhưng đó mới chỉ là mở đầu, phía trước họ là những trận đấu có tính chất bản lề, quyết định tới thành công của cả mùa giải. Chỉ trong 8 ngày từ 16 đến 24/7, Hà Nội T&T sẽ có 2 trận đấu quan trọng gặp QNK Quảng Nam tại bán kết Cúp Quốc gia và tiếp đón SLNA ở V-League trong khuôn khổ vòng 17.
Lịch thi đấu là khá dày đặc và mỗi trận đấu đều có tính chất quan trọng, quyết định tới sự thành công của cả mùa giải. Sau nhiều mùa giải phải lỡ hẹn với chiếc Cúp Quốc gia, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lại đứng trước một cơ hội rất lớn khi giành quyền lọt vào chơi vòng bán kết. Đối thủ của Hà Nội T&T là QNK Quảng Nam, đội bóng có phong độ khá tốt thời điểm hiện tại
Bên cạnh đó họ vẫn phải chú trọng tới mặt trận V-League, nơi mà đội bóng Thủ đô không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào, nếu không những công sức trước đây của họ đều đổ “xuống sông, xuống biển”.
“Mục tiêu trước mắt của Hà Nội T&T là phải làm sao thi đấu thật tốt, giành kết quả có lợi ở Cúp Quốc gia. Trong khi đó, tại sân chơi V-League thì bây giờ vẫn còn quá sớm để nói đến cuộc đua vô địch. Toàn đội chỉ đặt mục tiêu từng trận một, không tính xa hơn để tránh gây áp lực cho các cầu thủ trẻ”, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.
Lúc này, đội bóng Thủ đô đang cần sự tập trung cho giai đoạn quyết định của mùa giải. Nói cách khác, nếu họ không thể vượt qua chính mình để khẳng định bản lĩnh ở những thời điểm quyết định của mùa giải, Hà Nội T&T sẽ mất tất cả.
Hà Nội T&T đã để Long An cầm chân 1-1 ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 14. Một trận hoà mà như HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận thì nó “không khác gì một thất bại toàn diện của Hà Nội T&T”.
Và sau chiến thắng 5-4 trước Becamex Bình Dương ở vòng 15, nhiều người đã kỳ vọng vào Hà Nội T&T. Rốt cục đội bóng thủ đô vẫn “đi vào vết xe đổ” của mình với trận thua 1-0 trước HAGL. Không chỉ mùa giải 2015 mà trước đó ở V- League 2014, 2012 hay 2011, Hà Nội T&T cũng bị mất cúp vô địch bởi đánh rơi điểm ở những trận đấu không ngờ nhất.
Vinh quang chỉ dành cho những người bản lĩnh hơn và nếu không muốn “đi vào vết xe đổ” như trước đây, Hà Nội T&T sẽ phải biết chắt chiu những cơ hội nhỏ nhất của mình.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)