Trước khi lứa U19 HAGL xuất hiện, Hà Nội T&T là sự khác biệt so với phần còn lại của V-League, họ là đội bóng hiếm hoi thuần thục lối chơi phối hợp bóng ngắn chứ không chuyên phất bóng dài cho “tây” chạy. Với đội hình luôn không thiếu các cầu thủ nội giỏi, là tuyển thủ quốc gia, ngoại binh thì đều có chất lượng cao chứ hiếm khi mua “hớ”, lò đào tạo trẻ thuộc hàng tốt nhất Việt Nam, có những HLV có trình độ và một ông “bầu” cực kỳ “chịu chơi”, đáng lẽ Hà Nội T&T bây giờ phải vươn tầm ra khu vực mới đúng.
Tuy vậy, thực tế lại rất khác với lý thuyết. Mùa giải 2016 này là một minh chứng, Hà Nội T&T không cử đội hình mạnh nhất đi đá vòng loại AFC Champions League, tưởng rằng họ chủ động “buông” để dồn sức cho đấu trường quốc nội, nhưng cũng không phải. Thành tích tệ hại ở V-League hồi đầu mùa thì còn có thể lý giải được, vì nó cũng là điều bình thường trong bóng đá, khi băng ghế huấn luyện có sự thay đổi bất ngờ và các cầu thủ bị “hẫng” tâm lý, dẫn đến xuống phong độ và toàn đội chơi tệ trong suốt nhiều trận liền, chứ không có kiểu trận hay trận dở.
Nhưng còn những trận đấu gần đây thì thật sự rất khó hiểu. Không ai tin được một đội bóng vừa mới ghi 5 bàn vào lưới ĐKVĐ Becamex Bình Dương trong chiến thắng 5-4, hay nhẹ nhàng hạ đối thủ khó chịu là Sông Lam Nghệ An ngay trên sân Vinh với tỷ số 3-1, lại dễ dàng chia điểm với Long An và để thua Hoàng Anh Gia Lai, trong khi hai đội bóng này đều bộc lộ rất nhiều vấn đề và đang phải vật lộn để trụ hạng.
Chuyện tiêu cực chắc có lẽ không xảy ra, vì với truyền thống “tắm” tiền thưởng của bầu Hiển, các cầu thủ sẽ không dại gì mà dính đến tiêu cực. Chuyện bóng đá tình cảm thì cũng rất khó, vì nếu có tình cảm thật thì họ phải lo cho những “người anh em” cùng nhà tài trợ trước cái đã, chứ sức đâu lo cho ‘người dưng”?
Thế nên, chuyện Hà Nội T&T trồi sụt thất thường dù vẫn là đội mạnh ở khoảng ba mùa giải gần đây sẽ cứ vẫn là điều khó lý giải, và nó cũng khó hiểu như việc dù họ chơi hay với một lối đá đẹp mắt nhưng vẫn chưa thu hút được đông đảo cổ động viên đến sân Hàng Đẫy mỗi dịp cuối tuần vậy.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)