MỚI NHẤT :
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu M.U muốn để cậu ấy ra đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt cho chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, sao Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • D. Berbatov nhận định Bán Kết Europa League - Marseille vs Atalanta: Đón tiếp đối thủ khó nhằn
  • 10 thống kê Bayern 2-2 Real: Vinicius "thống trị" Champions League
  • 'Rice giúp Arsenal ở một vị thế khác'
  • Xếp hạng QBV 2024: Kane, Bellingham, Mbappe… hay Messi một lần nữa?
  • Khả năng 3 bom tấn từ M.U cập bến Saudi Arabia
  • Liệu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha có thoát nguy?
  • Kết quả nào cho trận Arsenal - Man Utd?
  • Neville được chọn làm HLV trưởng tuyển Anh
  • Real là cơn ác mộng của Bayern
  • Tân HLV tuyển Việt Nam gặp khó vì cầu thủ không còn động lực chơi bóng?
  • Tim Sherwood dự đoán đội vô địch Premier League
  • Caicedo: “Anh ấy giống 1 cỗ máy”
  • Barcelona nhắm sao Girona thay Raphinha
  • Chiến thuật mà Man City đang áp dụng ở mùa 2023/24
  • Arsenal nguy cơ mất thần đồng sáng giá
  • Man Utd liệu có sẵn sàng cho sự trở lại của Greenwood?
  • Hà Nội ngược dòng đánh bại Than Quảng Ninh trong cơn mưa bàn thắng

    19:36 Thứ năm 14/01/2016

    Sớm để thủng lưới trước nhưng CLB Hà Nội đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng đánh bại Than Quảng Ninh ở lượt trận thứ 2 FLC Thanh Hóa Cup 2016.

    Sớm để thủng lưới trước nhưng CLB Hà Nội đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng đánh bại Than Quảng Ninh ở lượt trận thứ 2 FLC Thanh Hóa Cup 2016 trong cơn mưa bàn thắng.

    Hà Nội ngược dòng đánh bại Than Quảng Ninh trong cơn mưa bàn thắng
    Mạc Hồng Quân đi bóng vượt qua sự kèm cặp của chân sút bên phía Hà Nội. Ảnh: Quang Thắng.

    Chiều nay (14/1) vòng 2 FLC Thanh Hóa Cup 2016 diễn ra lượt trận cuối cùng giữa Than Quảng NinhCLB Hà Nội. Sau chiến thắng ấn tượng 5-2 trước Hải Phòng ở lượt trận mở màn, trận đấu với CLB Hà Nội chiều nay được đánh giá là cơ hội để đoàn quân HLV Phạm Như Thuần đòi nợ trước tân binh V-League 2016 sau khi đã để Hà Nội giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa trong hai lần đối đầu gần nhất.

    Tương tự như lượt trận đầu tiên, ở trận đấu chiều nay cả Hà Nội và Than Quảng Ninh đều trao cơ hội ra sân cho những ngoại binh thử việc. Theo đó, trong đội hình xuất phát của CLB Hà Nội có tới 3 ngoại binh, trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Phạm Như Thuần cũng sử dụng hai cầu thủ ngoại mang áo số 10 (Erivaldo) và 24 (Chenko).

    Với quyết tâm đòi nợ trước tân binh V-League, Than Quảng Ninh đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Và đoàn quân của HLV Phạm Như Thuần đã sớm đạt được mục tiêu của mình khi Đào Nhật Minh sút tung lưới thủ môn Văn Hoàng của Hà Nội ngay phút 15.

    Tuy nhiên, sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Than Quảng Ninh đã không giữ được thế trận trước những tình huống tổ chức phản công liên tiếp của tân binh V-League.

    Chỉ trong quãng thời gian 10 phút từ 29 đến 39, CLB Hà Nội đã khiến các cầu thủ Than Quảng Ninh và ban huấn luyện đội bóng đất Mỏ một phen choáng váng khi liên tiếp ghi 3 bàn thắng với các pha lập công của Văn Thuận (29′), Như Tuấn (37′) và cầu thủ ngoại mang áo số 34 ở phút 39 để vươn lên dẫn trước 3-1.

    Sau khi ghi liên tiếp 3 bàn thắng, CLB Hà Nội chủ động hạ thấp đội hình nhằm giảm nhịp độ trận đấu. Với thế trận phòng ngự chủ động, tân binh V-League khiến cho các chân sút của Than Quảng Ninh không có nhiều cơ hội để gây nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Văn Hoàng. Tỷ số 3-1 cũng là kết quả cuối cùng sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

    Hà Nội ngược dòng đánh bại Than Quảng Ninh trong cơn mưa bàn thắng
    Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Quang Thắng.

    Bước vào hiệp hai, cả Hà Nội và Than Quảng Ninh đều có những thay đổi về nhân sự nhằm tiếp tục thử nghiệm đội hình. Mặc dù vậy, CLB Hà Nội tiếp tục là những người có khởi đầu tốt hơn khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước 4-1 nhờ pha lập công của ngoại binh Dalington phút 50.

    Ở những phút sau đó, Than Quảng Ninh đã củng cố lại thế trận và đoàn quân của HLV Phạm Như Thuần đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 2-4 sau khi ngoại binh mang áo số 10 (Erivaldo) thực hiện thành công quả penalty ở phút 62.

    Nỗ lực rút ngắn tỷ số của Than Quảng Ninh đối mặt với khó khăn chồng chất khi tiền vệ Xuân Tú dính chấn thương phút 71 và tiền vệ Văn Hiếu nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân ở phút 73. Với thế trận thi đấu hơn người, CLB Hà Nội đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 5-2 bằng cú đánh đầu cận thành của Obima sau tình huống đá phạt của đồng đội.

    Trong quãng thời gian 2 phút từ 80 đến 82, CLB Hà Nội liên tiếp bị tổn thất về lực lượng khi lần lượt Văn Giang và Văn Ngọ nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Từ thế trận thi đấu hơn người, tân binh V-League chỉ còn 9 cầu thủ trên sân.

    Ngay sau đó, Than Quảng Ninh đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5 sau khi ngoại binh mang áo số 10 (Erivaldo) hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu.

    Với quyết tâm giành ít nhất một trận hòa ở lượt trận thứ hai, Than Quảng Ninh đã đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép về phía khung thành của Hà Nội. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai, đội bóng đất Mỏ đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 4-5 với pha lập công của cầu thủ ngoại mang áo số 24 (Chenko). Tuy nhiên, đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

    Với chiến thắng này, CLB Hà Nội tiếp tục cho thấy là một đối thủ khó chịu với Than Quảng Ninh khi có 2 trận thắng và 1 trận hòa trong 3 lần hai đội gặp nhau gần đây. CLB Hà Nội cũng có chiến thắng đầu tiên tại FLC Thanh Hóa Cup 2016. Trong khi đó, hy vọng nối dài mạch thắng của đoàn quân HLV Phạm Như Thuận đã không thể thực hiện được.

    Ngày mai (15/1), các đội tham dự FLC Thanh Hóa Cup 2016 sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Vòng 3 của giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17/1 tới.

    Lịch thi đấu giải bóng đá FLC Thanh Hóa lần thứ I

    Ngày tháng

    Thời gian

    Trận đấu

    Đội

    vs

    Đội

    10/01/2016

    15h30

    Khai mạc

    16h00

    FLC Thanh Hóa

    3-1

    Hà Nội T&T

    11/01/2016

    15h00

    Sông Lam Nghệ An

    2-0

    Hà Nội

    17h00

    Hải Phòng

    2-5

    Than Quảng Ninh

    12/01/2016

    Nghỉ

    13/01/2016

    15h00

    Hà Nội T&T

    1-3

    Hải Phòng

    17h00

    FLC Thanh Hóa

    4-1

    Sông Lam Nghệ An

    14/01/2016

    16h00

    Hà Nội

    5-4

    Than Quảng Ninh

    15/01/2016

    Nghỉ

    16/01/2016

    15h00

    Sông Lam Nghệ An

    -

    Than Quảng Ninh

    17h00

    FLC Thanh Hóa

    -

    Hải Phòng

    17/01/2016

    16h00

    Hà Nội T&T

    -

    Hà Nội

    18/01/2016

    Nghỉ

    19/01/2016

    15h00

    Hà Nội T&T

    -

    Than Quảng Ninh

    17h00

    Sông Lam Nghệ An

    -

    Hải Phòng

    20/01/2016

    16h00

    FLC Thanh Hóa

    -

    Hà Nội

    21/01/2016

    Nghỉ

    22/01/2016

    15h00

    Hải Phòng

    -

    Hà Nội

    17h00

    Hà Nội T&T

    -

    Sông Lam Nghệ An

    23/01/2016

    16h00

    FLC Thanh Hóa

    -

    Than Quảng Ninh

    Bế mạc

    Hoàng Anh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...