MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Hạ gục Jordan, Thái Lan lên ngôi vô địch King’s Cup

    07:25 Thứ hai 06/06/2016 | 5

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Kiatisak đã có màn chạy đà hoàn hảo trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2018 bằng chức vô địch giải giao hữu tổ chức trên sân nhà.

    Là đội Đông Nam Á duy nhất giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan đang có những bước chuẩn bị rốt ráo cho chiến dịch lớn. Họ quyết định sử dụng giải giao hữu thường niên King’s Cup làm màn tập dượt quân lực.

    King’s Cup là giải đấu bắt đầu tổ chức từ năm 1968 và chỉ có các năm 1983, 1985, 2008, 2011 và 2013 là giải không diễn ra. Giải năm 2016 có sự tham dự của 4 đội bao gồm chủ nhà Thái Lan, UAE, Syria và Jordan.

    Ở trận knock-out, Thái Lan hòa Syria 2-2 trong 90 phút chính thức và thắng 7-6 sau loạt đá luân lưu. Trận còn lại là chiến thắng 3-1 của Jordan trước UAE. Kết quả đó kéo Thái Lan vào chung kết đấu với Jordan trên thánh địa Rajamangala ở thủ đô Bangkok.

    Có 1 thống kê rất đáng chú ý về đối đầu giữa 2 đội Thái Lan và Jordan trước trận đấu này: Trong 6 lần gặp nhau, họ hòa đến 5 trận, trong đó tất cả đều là hòa 0-0 và trận thua duy nhất là của Thái Lan.

    Như vậy, thắng lợi ở chung kết hôm qua đã mang tới hương vị chiến thắng lần đầu tiên cho Thái Lan trước Jordan. Người hùng của đội bóng có biệt danh “Voi chiến” là cầu thủ cao 1,62 mét mang tên Kroekrit Thaweekarn với 2 pha lập công.

    Thái Lan ăn mừng chức vô địch King's Cup lần thứ 13. Ảnh: Internet.

    Thái Lan ăn mừng chức vô địch King's Cup lần thứ 13. Ảnh: Internet.

    Đầu tiên ở phút 52, xuất phát từ đường tạt bóng của đồng đội bên phía cánh phải, Kroekrit tung chân sút hụt bóng khiến ngay cả hậu vệ đối thủ cũng bị bất ngờ. Sau đó ở cú sút lại bằng má ngoài chân trái, Kroekrit đã làm tung lưới Jordan.

    Bàn thắng thứ 2 ở phút 80 có thể xem là màn “teamwork” (làm việc nhóm) đặc sắc của các học trò Kiatisak. Ở thời điểm bắt đầu pha tấn công, 1 cầu thủ của Thái Lan chuyền bóng bằng cú tung người đánh gót rất kỹ thuật, đồng đội của anh lập tức lao lên khống chế bóng bằng đầu rồi dốc bóng tốc độ bên cánh phải.

    Sau đó, cầu thủ này trả ngược cho số 9 Adisak Kraisorn đang băng lên với khoảng trống rộng mở trước mắt. Nhận thấy góc sút đã bị bó hẹp nhanh chóng, Kraisorn lại trả ngược lần nữa để Kroekrit đệm bóng vào lưới trống ấn định tỷ số 2-0. Với cú đúp ghi được, Kroekrit ẵm luôn danh hiệu đồng vua phá lưới, chia sẻ cùng Mahmoud Maowas của Syria.

    Với chức vô địch King’s Cup 2016, Thái Lan đã có 13 chức vô địch sau 44 lần giải đấu được tổ chức. Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisak nói: “Tôi hy vọng nhà vua Thái Lan sẽ theo dõi trận đấu này, cảm nhận được thành tích và sự cống hiến của tuyển Thái Lan. Hy vọng chiến thắng sẽ tạo ra niềm vui và tạo thêm động lực cho nhà vua chống chọi bệnh tật.”

    Đội hình ra sân

    Thailand: Kawin Thamsatchanan, Tristan Do, Tanaboon Kesarat, Theerathon Bunmathan, Adison Promrak, Sarach Yooyen, Mongkol Thosakrai, Kroekrit Thawikan, Prakit Deeprom, Chanathip Songkrasin (Adisak Kraisorn 64’), Teerasil Dangda.

    Jordan: Ahmad Nawwas, Tareq Khattab, Omar Almanasrah, Ehsan Haddad, Mohannad Al Souliman, Yousef Rawshdeh (Allaham Musab 46’), Baha Suleiman (Seif Baha 76’), Fadi Saleh, Ahmad Saleh, Yaseen Bakheet, Hamza Aldaradreh.

    Anh Dũng | 06:08 06/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...