MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia vẫn chưa hết hy vọng tranh vé Olympic 2024
  • Sao U23 Indonesia tố trọng tài thiên vị đối thủ
  • Người đại diện của Benjamin Sesko có mặt ở Emirates
  • Fan Barca hô vang trời thông điệp gửi Xavi
  • Sao Man City chưa dám nghĩ đến chức vô địch Ngoại hạng Anh
  • Lộ diện cái tên đưa Kim Sang-sik đến dẫn dắt tuyển Việt Nam
  • Lewandowski chốt tương lai ở Barca
  • Người hùng Barca hé lộ bí quyết ngược dòng
  • M.U ra giá bán Greenwood
  • Hat-trick của Lewandowski giúp Barca ngược dòng hạ Bầy dơi
  • "Bom xịt" M.U vẫn tự tin sau những màn trình diễn thảm họa
  • U23 Indonesia không thể tái hiện kỳ tích của U23 Việt Nam
  • Man United xem giò chân sút ghi 24 bàn
  • Arsenal chọn được trung phong hoàn hảo
  • Harry Redknapp chọn sao Newcastle xuất sắc nhất Premier League
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • Gửi Kevin-Prince Boateng: Ở nơi xa, anh có nhớ đến điệu Moonwalk năm nào?

    23:54 Thứ tư 06/03/2019

    BongDa.com.vn Cho dù đã có nhiều chuyện xảy ra và Kevin-Prince Boateng đã không còn ở San Siro nữa, nhưng trong trái tim các Milanista, anh luôn chiếm 1 tình cảm đặc biệt.

    1 buổi tối tháng 5/2011, các khán đài sân vận động San Siro được bao trùm bởi màu đen của bóng tối. Phía dưới sân, chỉ có 1 luồng ánh sáng duy nhất chiếu vào khoảng không gian nhỏ, nơi có các cầu thủ mặc áo sọc đỏ đen đang đứng bao quanh cùng các em nhỏ cùng chủ tịch Silvio Berlusconi.

     - Bóng Đá

     Điệu nhảy Moonwalk trong buổi lễ mừng Scudetto mùa giải 2010 - 2011.

    Âm nhạc của bài Moonwalk nổi lên, 1 chàng trai xuất hiện, mặc quần tây đen, khoác áo vét đen bên ngoài áo thun trắng, đầu đội chiếc nón phớt. Anh khẽ đặt chiếc cúp từ trung tâm sân khấu ra 1 góc và bắt đầu biểu diễn. Những bước đi của anh nhẹ nhàng, uyển chuyển như “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson. Bầu không khí xung quanh trở nên sôi động, khiến những lão tướng như Filippo Inzaghi, Mario Yepes, Clarence Seedorf cũng nhún nhảy theo.

    Kết thúc điệu nhảy, chàng trai ấy cầm nón ném ra xa, liên tục ghé vào màn hình camera và gào thét. Khuôn mặt của anh đã xuất hiện trước hàng vạn Milanista đang theo dõi trên các khán đài tại San Siro. Các đồng đội chạy đến ôm lấy anh đầy phấn khích. Anh chính là Kevin-Prince Boateng.

    Đó là những hình ảnh trong buổi lễ mừng danh hiệu Scudetto của AC Milan. Chức vô địch ấy có ý nghĩa rất lớn với những người yêu mến Rossoneri, khi kết thúc 7 năm dài đằng đẵng không thể lên ngôi ở đấu trường quốc nội. 1 khoảng thời gian đủ dài để cho những biến cố xảy ra với Rossoneri. Khởi đầu bằng thất bại khó hiểu trong trận chung kết UEFA Champions League với Liverpool. Tiếp đến, thảm họa Calciopoli ập xuống khiến Rossoneri bắt đầu mùa giải 2006 – 2007 với điểm số âm.

    Vinh quang đã quay trở lại với AC Milan bằng chức vô địch UEFA Champions League lần thứ 7 sau khi rửa hận trước Liverpool tại Athens. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Hàng loạt công thần lần lượt nói lời ra đi, từ HLV Carlo Ancelotti đến quả bóng vàng Ricardo Kaka, để lại 1 công trường ngổn ngang dưới thời vị tướng trẻ Leonardo. Tại Serie A, Rossoneri luôn phải núp dưới bóng đại kình địch Inter Milan, nhìn đối thủ không đội trời chung cứ giành Scudetto từ năm này qua năm khác.

     - Bóng Đá

     So với Zlatan Ibrahimovic, đóng góp của Kevin-Prince Boateng trở nên lặng lẽ hơn.

    Sau thất bại với canh bạc Leonardo, 1 mùa chuyển nhượng đầy sôi động đã đến với AC Milan. Sân San Siro lần lượt chào đón HLV Massimiliano Allegri, cùng 2 ngôi sao Zlatan Ibrahimovic, Robinho. Cái tên Kevin-Prince Boateng cũng cập bến Rossoneri vào thời điểm ấy sau 1 mùa hè World Cup tỏa sáng rực rỡ cùng đội tuyển Ghana. Tuy nhiên, không ai chờ đợi anh 1 cách nồng nhiệt bởi anh không phải là 1 ngôi sao nhận được nhiều sự kì vọng. Và điều quan trọng hơn, Boateng vừa bị cả thế giới lên án với pha vào bóng ghê rợn trong trận chung kết cúp FA, khiến tiền vệ tài hoa Michael Ballack phải ngồi nhà theo dõi ngày hội bóng đá tại Nam Phi.

    Kể từ đó, Kevin-Prince Boateng âm thầm cống hiến cho AC Milan. Các Milanista bắt đầu nhận ra nhiều điều tốt đẹp ở chàng trai 23 tuổi này. Nhắc đến tiền vệ người Ghana, họ sẽ nhớ đến những cú sút xa căng như kẻ chỉ mà không cần lấy đà, những khoảnh khắc tỏa sáng bất ngờ như pha volley vào lưới Juventus tại San Siro, hay pha khống chế bóng ngẫu hứng biến Eric Abidal thành gã hề rồi khiến Victor Valdes ngỡ ngàng nhìn bóng bay vào lưới. Và sau mỗi bàn thắng, Boateng lại nhảy nhót ăn mừng theo phong cách freestyle đậm chất nghệ sĩ khiến cả cầu trường sôi động. Cuối mùa giải, anh giành Scudetto cùng AC Milan.

     - Bóng Đá

     Kể từ khi quen Melissa Satta, sự nghiệp của Kevin-Prince Boateng đã đi xuống.

    Mùa giải 2010 – 2011 cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của Boateng tại San Siro. Trước sức mạnh của Juventus cùng cơn khủng hoảng tài chính, Rossoneri buộc phải bán đi những ngôi sao tốt nhất. Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic đã sang PSG; Gianluca Zambrotta, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso…cũng nói lời chia tay màu áo sọc đỏ đen. Chỉ có Kevin-Prince Boateng là ngôi sao sáng nhất vẫn còn ở lại. Anh vẫn chiến đấu bằng tất cả tinh thần của 1 chiến binh và bằng tình yêu với AC Milan. Nhưng cũng từ đây, những rắc rối bắt đầu xuất hiện.

    Người mẫu Melissa Satta bước vào cuộc đời tiền vệ người Ghana, đưa anh đến với những khoảnh khắc thăng hoa nhất trong tình yêu. Tuy nhiên, Boateng lại không thể giữ được sự cân bằng giữa tình cảm và sự nghiệp. Thói quan sinh hoạt không lành mạnh, ân ái quá nhiều, có khi lên đến 10 lần trong 1 tuần, đã dần dần khiến thể lực của anh bị suy kiệt và những chấn thương xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Ngay cả khi không thể thi đấu, anh vẫn tranh thủ…trèo rào để gặp người tình của mình. Ban lãnh đạo của AC Milan đã không chịu nổi thái độ thiếu chuyên nghiệp ấy. Mùa hè năm 2013, Boateng bị bán đứt sang Schalke 04.

    Chuyển sang Đức thi đấu, có 2 thứ vẫn không thay đổi với tiền vệ người Ghana: những cú sút căng như búa bổ và thái độ thi đấu thiếu chuyên nghiệp. Vậy nên, ngay mùa đông năm 2015, Boateng bị đội bóng vùng Ruhr đẩy ra đường.

     - Bóng Đá

     Kevin-Prince Boateng trong lần tái hợp với AC Milan năm 2016.

    Tình yêu dẫn lối đưa anh quay trở lại AC Milan. Thời gian đầu, anh chỉ xin tập nhờ để duy trì thể lực, nhưng Rossoneri đang trải qua cơn khủng hoảng và thế là Boateng được khoác chiếc áo sọc đỏ đen thêm 1 lần nữa. Tuy nhiên, phong độ của cầu thủ người Ghana đã không còn được như xưa. Thân hình của anh cũng trở nên béo hơn, những bước chạy đã nặng nề hơn dù khi ấy Boateng mới chỉ 28 tuổi.

    Cuộc tái hợp với AC Milan không kéo dài được bao lâu. Cuối mùa giải, anh không được gia hạn hợp đồng. Kể từ đó, tiền vệ người Ghana phải lang bạt qua Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo và Barcelona, nhưng chưa nơi nào anh gắn bó được hơn 1 mùa giải. Tình yêu với AC Milan thôi thúc Boateng tìm đến San Siro thêm 1 lần nữa. Mùa đông vừa qua, anh đã muốn có thêm 1 lần tái hợp với Rossoneri. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của đội bóng áo sọc đỏ đen đã khước từ mong muốn ấy. Và thế là Boateng bất ngờ sang Barcelona để gặt hái chút vinh quang cuối cùng.

    Cuộc sống mới tại Camp Nou không hề dễ dàng. Chỉ sau 1 trận đấu, Boateng đã bị coi là bản hợp đồng hớ và kể từ đó, anh vẫn chưa có thêm lần xuất hiện thứ 2 trong màu áo Barcelona. Cuối mùa giải này, anh sẽ bị trả về Sassuolo.

     - Bóng Đá

     Ở Camp Nou xa xôi, Boateng có đang nhớ về những ngày tháng tươi đẹp cùng AC Milan?

    Ngày hôm nay, Kevin-Prince Boateng chính thức bước sang tuổi 32. Với các Milanista, anh đã nhiều lần đưa họ lên tận mây xanh với những cảm xúc thăng hoa, nhưng cũng không ít lần khiến họ thất vọng. Dù vậy, tất cả vẫn luôn yêu mến anh, trân trọng tình yêu của anh dành cho màu áo sọc đỏ đen thành Milan. Lúc này đây, tại xứ Catalunya, trên băng ghế dự bị đầy lạnh lẽo, giữa những con người nổi tiếng nhưng xa lạ, liệu anh có đang nhớ về AC Milan, nhớ về các Milanista hay hoài niệm về điệu nhảy Moonwalk năm nào?

    Xem lại điệu nhảy Moonwalk của Kevin-Prince Boateng năm 2011:

    Faro | 23:10 06/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...