MỚI NHẤT :
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • 5 cặp anh em chơi cho các đội tuyển khác nhau: Anh trai Pogba chơi cho nước nào?

    18:00 Thứ năm 09/09/2021

    BongDa.com.vn Khi nói đến việc chơi cho đội tuyển quốc gia, hầu hết cho rằng anh em ruột chắc chắn sẽ chơi cho cùng một quốc gia. Nhưng tất nhiên có một số ngoại lệ

    Granit Xhaka - Taulant Xhaka

    Tiền vệ của Thụy Sĩ Granit Xhaka từng chạm trán anh trai của mình là tiền vệ Taulant Xhaka của Albania trong trận đấu tại bảng A. Họ được sinh ra ở Thụy Sĩ nhưng là người gốc Albania. Taulant từng chơi cho Thụy Sĩ khi còn trẻ nhưng chuyển sang Albania để có cơ hội chơi ở cấp độ cao. Khi chạm trán nhau ở EURO, họ trở thành những người anh em ruột đầu tiên đối đầu với nhau ở giải đấu này.

    5 Sets of Brothers Who Play for Different National Teams - Bóng Đá

     2 anh em Xhaka đối đầu ở đội tuyển.

    Steve Mandanda - Parfait Mandanda

    Steve Mandanda sinh ra ở Congo nhưng chuyển đến Pháp khi mới 2 tuổi, trong khi em trai Parfait được sinh ra ở Nevers. Cả hai anh chị em đều là thủ môn, nhưng lớn lên chơi cho 2 đội tuyển khác nhau. Họ chưa bao giờ đối đầu với nhau, thú vị là họ từng có mặt trên sân khi Pháp đá giao hữu với Congo, nhưng người anh cả chơi hiệp 1 trong khi người em chỉ vào sân trong hiệp 2.

    Paul Pogba - Mathias và Florentin Pogba

    Paul Pogba sinh ra ở Pháp, giống như hai anh em Mathias và Florentin, trong một gia đình gốc Guinea, dù vậy Paul có sự nghiệp thành công hơn hẳn. Paul ban đầu được Manchester United săn đón trước khi chuyển đến Juventus, năm 2016 trở lại M.U chơi cho đến nay. Paul là nhân vật chính trong hành trình lên ngôi của Pháp ở World Cup 2018. Trong khi đó, Mathias và Florentin đã đại diện cho Guinea, đã có lần lượt 5 và 21 lần ra sân cho quê gốc của họ.

    5 Sets of Brothers Who Play for Different National Teams - Bóng Đá

     Anh em nhà Pogba ăn mừng chức vô địch World Cup.

    Rafinha - Thiago Alcantara

    Rafinha và Thiago Alcantara có cha mẹ là người Brazil, người anh lớn sinh ra ở Brazil trong khi người em ở Ý. Mặc dù đều trải qua hệ thống trẻ của Barcelona, họ đã đi theo những con đường riêng của mình cả ở câu lạc bộ cũng như đội tuyển. Rafinha chọn chơi cho Brazil trong khi Thiago chọn đại diện cho Tây Ban Nha.

    Jerome Boateng - Kevin-Prince Boateng

    Jerome Boateng và Kevin-Prince Boateng sinh ra ở Đức nhưng là người gốc Ghana. Trong khi Jerome chọn chơi cho Đức, thì người anh đã chọn chơi cho Ghana vì cảm thấy mình mang chất Ghana hơn là người Đức. Hai anh em đã từng đối đầu với nhau 2 lần ở các kỳ World Cup, một lần vào năm 2010, khi Đức đánh bại Ghana 1-0 và lần thứ hai vào năm 2014, khi họ bất ngờ hòa 2-2.

    Ole Gunnar Solskjaer nói về màn phối hợp giữa Pogba và Bruno Fernandes:

     
    Thanh Vũ | 17:30 09/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...