MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola "nắn gân" các học trò
  • Man United tranh mua tiền đạo Hà Lan với Arsenal
  • Arne Slot muốn trò chuyện với Jurgen Klopp
  • 10 'bom tấn' M.U bỏ lỡ trong 10 năm gần nhất thể hiện ra sao?
  • Mauricio Pochettino đặt mục tiêu cho các học trò
  • CĐV Milan tức giận, phản đối đội nhà
  • Ít ra Pochettino đã thắng Ten Hag
  • Pep mời khách quý vào phòng thay đồ Man City
  • 'Juventus tiếc nuối'
  • Son Heung-min vẫn mơ đến tấm vé dự Champions League
  • HAGL hồi sinh mãnh liệt
  • Dion Dublin ca ngợi cầu thủ tạo nên sự khác biệt cho Liverpool
  • Klopp có nguy cơ bị treo giò ở trận chia tay Anfield
  • Leverkusen sắp xô đổ kỷ lục tồn tại 59 năm
  • Vòng 16 V-League: HAGL, Nam Định 'phá tan' Hàng Đẫy; Dàn tuyển thủ báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
  • "Khó để các đội trả những khoản tiền ngớ ngẩn cho Rashford"
  • Erik ten Hag thừa nhận xung đột với Sancho
  • Tiền đạo Real Madrid khiến M.U thất vọng
  • Barcelona chốt giá bán đứt Raphinha
  • Jenas dự đoán đội vô địch: "Họ quá mạnh"
  • Milan rơi điểm trong trận cầu 6 bàn; Lukaku sút tung lưới Juve
  • Jamie O’Hara nêu bản hợp đồng sẽ giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Pochettino: Khoảnh khắc cho thấy sự đoàn kết và tiến bộ của Chelsea
  • Đại thắng Frankfurt, Leverkusen giữ chuỗi bất bại phi thường
  • Elliott: Đã đến lúc tôi ghi bàn
  • 5 điểm nhấn Liverpool 4-2 Tottenham: Nhà vua trở lại; Top 4 xa dần
  • Hạ Tottenham, Cody Gakpo nói thẳng điều chưa hài lòng
  • Roy Keane: "Rất nhiều gương mặt vui vẻ ở Anfield"
  • "Chúng ta đã thấy tại sao Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch"
  • Dẫn trước 4 bàn, Liverpool suýt trả giá trước Tottenham
  • Emerson Royal chơi tệ hại trước Liverpool
  • CHÍNH THỨC! Man Utd toang nặng
  • Chelsea thăng hoa, vượt mặt Man Utd
  • ''Cậu ấy đã chơi năng nổ ngay từ đầu trận đấu''
  • Cole Palmer quá hay
  • Nicolas Jackson tiết lộ mục tiêu của Chelsea
  • "Tất cả đã mỉm cười với Salah và Klopp"
  • Hủy diệt West Ham, Pochettino khen ngợi các học trò
  • ''Cậu ấy đã tính thời gian để di chuyển đến mức hoàn hảo''
  • HLV Vũ Tiến Thành: HAGL may mắn ở trận này
  • Gục ngã tại Molineux, Man United 'dừng cuộc chơi' ở Cúp FA

    05:42 Chủ nhật 17/03/2019 | 5

    BongDa.com.vn Dù đón chào sự trở lại của một số trụ cột nhưng việc Romelu Lukaku vắng mặt đã khiến Quỷ đỏ có màn trình diễn bạc nhược trước Wolves.

    Hành quân đến sân Molineux cho trận tứ kết Cúp FA, Man United đã đón chào sự trở lại của Ander Herrera và Jesse Lingard. HLV Ole Gunnar Solskjaer nhờ đó có thể tung ra sân đội hình ông yêu thích nhất ở Quỷ đỏ. Dù vậy, xét theo phong độ thời điểm hiện tại, Man United tổn thất nghiêm trọng khi chân sút Romelu Lukaku vắng mặt vì chấn thương.

    Sau tiếng còi khai cuộc, Man United là đội nắm thế chủ động, bóng chủ yếu chỉ lăn bên phần sân Wolves trong 20 phút đầu tiên. Dù vậy, sự kỷ luật của hàng phòng ngự đội chủ nhà khiến Quỷ đỏ hoàn toàn bế tắc trong đường tìm vào khung thành thủ môn John Ruddy.

    Gục ngã tại Molineux, Man United 'dừng cuộc chơi' tại Cúp FA - Bóng Đá

     Ander Herrera trở lại sau chấn thương.

    Đến phút 28, pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu mới xuất hiện và nó thuộc về đội chủ nhà Wolves. Xuất phát từ một quả phạt góc, bóng được đưa xuống tuyến 2 để Ruben Neves sút xa. Dù vậy, Romero đã cảnh giác và ôm gọn.

    Cuối hiệp một, Diego Jota đứng trước cơ hội ghi bàn mười mươi cho Wolves. Từ một pha phản công, nhanh, anh nhận đường chọc khe của đồng đội băng xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, Jota đã không thể đánh bại Sergio Romero.

    Về phần Man United, dù kiểm soát bóng đến 65% trong hiệp một, họ chỉ tung ra được 1 cú sút trúng đích. Hiệp một theo đó kết thúc với tỉ số 0-0.

    Kịch bản hiệp hai tiếp tục diễn ra tương tự như 45 phút đầu tiên. Man United kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Wolves mới là đội tạo ra các tình huống nguy hiểm. Phút 53, từ một quả phạt góc, Raul Jimenez đánh đầu nguy hiểm nhưng Romero một lần nữa phản xạ xuất thần.

    Gục ngã tại Molineux, Man United 'dừng cuộc chơi' tại Cúp FA - Bóng Đá

     Raul Jimenez ăn mừng bàn mở tỉ số.

    Dù vậy, thủ thành Argentina không thể mãi cứu thua cho Quỷ đỏ. Phút 70, sau một tình huống lộn xộn trước khung thành Man United, Raul Jimenez nhanh chân xoay người dứt điểm tung lưới Romero. Thủ thành Argentina đã bị bất ngờ trong pha bóng này.

    Chưa kịp định thần, Man United tiếp tục nhận thêm bàn thua 6 phút sau đó. từ một pha phản công nhanh, Diogo Jota đi bóng và dứt điểm quyết đoán nâng tỉ số lên 2-0 cho Wolves.

    Gục ngã tại Molineux, Man United 'dừng cuộc chơi' tại Cúp FA - Bóng Đá

     Diogo Jota kết liễu Man United.

    Trong 15 phút còn lại của trận đấu, Man United chỉ có được một bàn thắng do công của Marcus Rashford ở phút 90. Bấy nhiêu là không đủ để Quỷ đỏ giành lại vé đi tiếp từ tay Wolves. Họ chính thức dừng bước ở Cúp FA mùa này.

    Chung cuộc: Wolves 2-1 Man United

    Highlights:

    Ghi bàn: Jimenez 70'; Jota 76' - Rashford 90'

    Đội hình ra sân

    Gục ngã tại Molineux, Man United 'dừng cuộc chơi' tại Cúp FA - Bóng Đá

     

    Thành Đạt | 05:25 17/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...