Manchester United đang có những bước tiến thần tốc tại Premier League với 6 trận bất bại liên tiếp và leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Red Devils đang bằng điểm với Liverpool nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Phong độ cao tại Premier League đã lan sang cả đấu trường Carabao Cup, khi Manchester United đã đánh bại Everton để vượt qua vòng tứ kết.
Ở trận bán kết, Manchester United được thi đấu trên sân nhà, tiếp đón đại kình địch Manchester City. Xét về phong độ hiện tại, nhiều người tin rằng Red Devils sẽ dễ dàng giành chiến thắng và góp mặt ở trận chung kết. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-2.
Chắc chắn, người hâm mộ Manchester United sẽ cảm thấy rất thất vọng. Mặc dù vậy, điều này cũng không còn quá mới mẻ đối với Red Devils. Mỗi khi nhận được sự kỳ vọng lớn sau chuỗi thành tích thăng hoa, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer lại có 1 trận thua bất ngờ. Hồi tháng 11, sau 4 chiến thắng liên tiếp, Manchester United liền bị PSG vùi dập ngay tại Old Trafford. Một tuần sau, họ bị RB Leipzig biến thành gã hề dù vừa giành trọn 3 điểm trên sân của West Ham trước đó ít ngày.
Vậy nên, sau thất bại ở bán kết Carabao Cup, HLV Ole Gunnar Solskjaer không cần đưa ra lời bào chữa. Thay vào đó, họ cần nhìn lại những gì đã xảy ra, đặc biệt là ở 2 lần Dean Henderson phải vào lưới nhặt bóng.
Phút thứ 50, Manchester City được hưởng 1 quả đá phạt bên ngoài vòng cấm của đội chủ nhà. Fernandinho đọc tình huống rất tốt, chạy vào khoảng trống giữa Raheem Sterling và Paul Pogba, để người đồng đội mang áo số 7 thoải mái băng xuống rồi chuyền vào phía trong. Harry Maguire tỏ ra quá chậm chạp, để bóng trôi qua trước mặt rồi đến vị trí của John Stones. Ở 1 vị trí quá thuận lợi, trung vệ người Anh dễ dàng mở tỷ số.
Trong tình huống này, hình ảnh Harry Maguire xoay sở quá chậm, thiếu quyết đoán khiến nhiều người liên tưởng đến điều tương tự ở trận Manchester United gặp RB Leipzig. Ngoài ra, đội chủ nhà có đến 8 cầu thủ đứng thành hàng ngang trước khung gỗ nhưng vẫn để 4 cầu thủ The Citizens thoát xuống. Chắc chắn, Pep Guardiola đã xem rất kỹ những báo cáo về khả năng xoay sở chậm chạp của Harry Maguire trong những tình huống tạt bóng tầm hông trở xuống, và sẽ càng đáng sợ hơn nếu vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha chủ động sắp đặt cả pha chạy chỗ của Fernandinho.
Bàn thắng thứ 2 của Manchester City cũng cho thấy Pep Guardiola đã khai thác chính xác điểm yếu của đối thủ. Tình huống tương tự đã xảy ra khi Manchester United tiếp đón PSG tại vòng bảng UEFA Champions League, Ander Herrera thoải mái tung ra 1 cú sút xa trước hàng phòng ngự dày đặc của Manchester United, để bóng đến vị trí của Abdou Diallo trước khi Marquinhos nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đại diện của Ligue I.
Tại bán kết Carabao Cup, càng đáng nói hơn, Manchester City chỉ cần 4 cầu thủ xuất hiện trong vòng cấm. Manchester United có đến 10 gương mặt nhưng lại để 1 trung vệ của The Citizens băng vào đánh đầu. Paul Pogba cao 1m91, Scott McTominay cao 1m93, Harry Maguire cao 1m94, Victor Lindelof cao 1m87 nhưng lại để cho 2 gương mặt cao 1m87 và 1m88 của đối phương lao vào uy hiếp.
Có thể thấy, đây chính là điểm trừ lớn nhất của Ole Gunnar Solskjaer. Sau nhiều thất bại đáng tiếc, vị thuyền trưởng người Na Uy cùng với các trợ lý vẫn chưa thể tìm ra cách khắc phục và tiếp tục để cho các đối thủ khai thác. Ngoài ra, các cầu thủ Manchester United cũng đã có những khoảnh khắc thiếu tập trung và phải trả giá rất đắt.
Trong những trận đấu có tính chất quyết định hay với những đối thủ lớn, Solskjaer và các học trò lại tỏ ra thiếu bản lĩnh, thường xuyên để sai lầm lặp đi lặp lại. Nên nhớ rằng, tại Premier League 2020-2021, Red Devils vẫn chưa thể giành chiến thắng với các đối thủ thuộc nhóm Big Six. Trong tháng 1, Manchester United sẽ phải đối đầu với Liverpool, Arsenal. Sau đó, họ tiếp tục chạm trán với Chelsea, Manchester City, Tottenham. Tất cả những trận đấu này đều diễn ra trên sân khách. Với những gì đang xảy ra, bao nhiêu người còn tin rằng Manchester United sẽ giành chức vô địch?
Sau tất cả, Manchester United đã có 1 trận thua tâm phục khẩu phục trước đại kình địch cùng thành phố. Bây giờ là thời điểm Ole Gunnar Solskjaer cần giải quyết bài toán nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, không ai rõ vị thuyền trưởng người Na Uy đã nhìn ra những sai lầm này hay chưa. Hãy chờ xem, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai…
HLV Solskjaer khen ngợi Bruno Fernandes: