MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc còi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Graziano Pelle chán ngán Trung Quốc

    18:31 Thứ hai 19/09/2016 | 2

    BongDa.com.vn Chân sút hưởng lương cao thứ năm thế giới cảm thấy không hài lòng vì đội bóng của anh đứng ở nửa cuối bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ với khoảng cách bốn điểm.

    Theo báo Global Times (Trung Quốc), chỉ chưa đầy bốn tháng sau khi đặt chân đến Trung Quốc, chân sút Graziano Pelle đang cảm thấy không hạnh phúc ở đất nước đông dân nhất thế giới.

    CLB Shandong Luneng của Pelle lẹt đẹt ở vị trí thứ 12 sau 25 vòng đấu, không còn cơ hội tranh chấp vé đá vòng loại AFC Champions League bởi kém đội xếp thứ ba (được dự vòng loại) đến 15 điểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn năm vòng.

    Thậm chí, nguy cơ rớt hạng của Shandong Luneng là rõ rệt hơn nhiều bởi họ chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ bốn điểm.

    Theo trang web bóng đá Calciomercato (Italy), khả năng rất cao Pelle sẽ chuyển sang một đội bóng Trung Quốc giàu tham vọng hơn, trong hoàn cảnh chân sút sinh năm 1985 khó quay về châu Âu vì rất hiếm đội bóng nào có thể trả cho anh mức lương hơn một triệu USD mỗi tháng. Nếu muốn trở lại bóng đá đỉnh cao, Pelle phải chấp nhận giảm lương xuống thật sâu. 

    Graziano-Pelle-Trung-Quoc

     Pelle và cô người yêu Viktoria Varga xinh đẹp được chào đón nồng nhiệt trong ngày đặt chân đến Trung Quốc.

    Trước ngày Euro 2016 khởi tranh, Pelle hoàn tất bản hợp đồng hai năm rưỡi thi đấu cho Shandong Luneng với mức lương 344 nghìn USD mỗi tuần, tương đương khoảng 308 nghìn euro mỗi tuần và 16 triệu euro mỗi năm.

    Theo tính toán, nếu 16 triệu euro Pelle nhận được mỗi năm quy đổi sang các đơn vị thời gian nhỏ hơn ta sẽ được kết quả: 1,33 triệu euro mỗi tháng, 44 nghìn euro mỗi ngày và 1.833 euro mỗi giờ.

    16 triệu euro tiền lương mỗi năm đưa chân sút người Italy leo một mạch lên vị trí thứ năm thế giới về thu nhập đến từ lương cứng. Pelle giờ chỉ xếp sau Ronaldo (vị trí số một, 21 triệu euro mỗi năm), Messi (20 triệu euro), Hulk (20 triệu euro) và Neymar (19 triệu euro).

    Sau 7 trận ra sân trong màu áo Shandong, chân sút điển trai ghi được 3 bàn thắng.

    Graziano Pelle sinh ngày 15/7/1985 tại San Cesario di Lecce, Italy. Anh chuyển từ Feyenoord tới Southampton hồi năm 2014. Trong màu áo của CLB thuộc giải Ngoại hạng Anh, cầu thủ người Italy đã ghi được 30 bàn trong 81 trận ra sân.

    Pelle có trận ra mắt đội tuyển Italy hồi tháng 10/2014 và ghi được 2 bàn bằng 2 cú vô-lê ở Euro 2016. Trong loạt sút luân lưu 11 mét trận Italy vs Đức, anh là người sút hỏng 1 quả.

    Graziano-Pelle-Trung-Quoc

     Bảng xếp hạng Chinese Super League 2016. CLB Shandong Luneng của Pelle đứng vị trí thứ 12, kém vị trí thứ 3 (dự vòng loại AFC Champions League) đến 15 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng. Mặt khác, Shandong chỉ hơn nhóm xuống hạng có 4 điểm.

    Anh Dũng | 15:20 19/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...