MỚI NHẤT :
  • Chelsea hạ Tottenham và thực tại cay đắng cho cả hai
  • Atletico ra phán quyết về sao xịt của Real
  • Pique: "Nếu không vì Barca, tôi đã giải nghệ từ năm 30 tuổi"
  • Thua đau, HLV Shin Tae-yong đay nghiến trọng tài: "Họ nên giải nghệ"
  • 3 cái tên có thể giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng với Man City
  • Bất ngờ với Marc Cucurella
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong trận thắng Spurs
  • Fan Roma la ó chính sao nhà
  • Real đón hung tin trước trận tái đấu Bayern
  • 3 lý do giúp Newcastle chiêu mộ Mamardashvili
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận Chelsea 2-0 Tottenham
  • 'Cậu ấy quá phù hợp với Arsenal, Man Utd'
  • Girona nghĩ ra cách để đánh bại Barca
  • Girona tự tin về sự minh bạch của CLB
  • Man Utd hành động vụ ký De Jong
  • Jesus ngả mũ trước Saliba
  • Jackson hóa ''ông kẹ'' của Tottenham
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • VFF lên tiếng về mức lương của tân HLV ĐT Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Simon Jordan ca ngợi Sir Jim Ratcliffe
  • Thắng dễ Roma, Leverkusen đặt 1 chân vào chung kết
  • Tiết lộ quá khứ ăn chơi, vô kỷ luật của tân HLV tuyển Việt Nam
  • Vòng 16 V-League: Đại chiến đỉnh bảng; HAGL gặp thách thức
  • Arsenal hy sinh Jesus để có được 'họng pháo' của Inter
  • Barcelona đồng ý mua sao Girona
  • Tottenham coi như toang
  • Pochettino: "Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc"
  • Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng
  • Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala
  • 3 điều rút ra khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam
  • Đội nhà thảm bại, sao Aston Villa vẫn nuôi hy vọng ngược dòng
  • Man United báo giá Rashford cho Arsenal
  • Aston Villa thua sốc, Unai Emery vẫn lạc quan
  • 4 tiền vệ có thể thay thế Bruno Fernandes ở M.U
  • Tân HLV tuyển Việt Nam đòi lương quá cao, VFF nói gì?
  • Thua 0-2, De Rossi nói thẳng về đẳng cấp của Leverkusen
  • Thắng Tottenham, Pochettino khen ngợi 2 cầu thủ Chelsea
  • Thomas Tuchel có gì cho Manchester United?
  • Tottenham thất bại, Postecoglou nhận mọi trách nhiệm
  • Góc tuyển Tây Ban Nha: Dấu hỏi về bản lĩnh

    15:55 Thứ tư 22/06/2016 | 4

    BongDa.com.vn Thua Croatia không khiến Tây Ban Nha phải dừng cuộc chơi tại EURO 2016. Nhưng sau thất bại này, không ít NHM đã phải đặt vấn đề là 'bản lĩnh' nhà ĐKVĐ đâu rồi?

    watermarked-3a1

     Hàng công của TBN đang làm việc rất kém.

    Rạng sáng nay, Tây Ban Nha đã chính thức khép lại trận đấu cuối cùng tại bảng D, và họ cũng đã chính thức giành được tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội đúng như dự đoán. Tuy nhiên đáng tiếc, cách mà đoàn quân của HLV Del Bosque giành được quyền đi tiếp lại không khiến nhiều CĐV hài lòng.

    Cụ thể trong lượt trận cuối với Croatia, Tây Ban Nha đã bất ngờ để thua với tỷ số 1-2. Với kết quả này, La Roja chỉ có được 6 điểm sau 3 vòng, và buộc phải nhường lại ngôi đầu bảng lại cho Croatia với 7 điểm. Tuy nhiên điều đáng quan tâm ở đây không chỉ là việc Tây Ban Nha thắng hay thua, mà đó là cách mà họ đã thể hiện.

    Trong thất bại trước Croatia lần này, vẫn như mọi khi, đội bóng xứ sở “Bò tót” vẫn kiểm soát rất tốt thế trận, với việc cầm bóng lên đến gần 70%. Bên cạnh đó, họ cũng đã tung ra khá nhiều cú sút về phía khung thành của đối thủ với 15 lần. Tuy nhiên đáng tiếc trái ngược với số lượng, chất lượng thi đấu của Tây Ban Nha lại quá kém. Cụ thể tuy họ dứt điểm nhiều, nhưng chỉ trúng đích có 3 lần và chỉ có được 1 bàn, một hiệu suất quá thấp.

    Nếu tính luôn tất cả các trận đấu tại VCK năm nay, thì Tây Ban Nha đã có được 5 bàn. Để làm được điều đó, thì họ đã tung ra tới hơn 50 cú sút. Như vậy phải gần 10 pha dứt điểm thì La Roja mới có thể có được bàn thắng. Càng đáng báo động hơn, vì ngoài Croatia, thì cả CH Czech lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều không được đánh giá cao tại giải đấu lần này. Điều này cho thấy rõ khả năng làm việc của hàng công Tây Ban Nha thật sự đang có vấn đề quá lớn.

    watermarked-3a2

     Hàng thủ của họ cũng đang có vấn đề.

    Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, vì hàng thủ của Tây Ban Nha tại EURO năm nay cũng có những câu chuyện riêng. Nếu nhìn vào kết quả thi đấu, thì sau 3 trận hàng thủ của Tây Ban Nha đã giữ sạch lưới được 2 trận, một con số khá tốt. Tuy nhiên nếu đã xem qua các trận đấu của thầy trò HLV Del Bosque tại giải đấu lần này, chúng ta đều hoàn toàn thấy rõ hàng thủ của họ thỉnh thoảng vẫn mắc lỗi khá cơ bản. Trước những hàng công không quá mạnh như CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ, hàng thủ của Tây Ban Nha đã may mắn không phải trả giá vì những sai lầm của mình. Nhưng khi đối đầu cùng một đối thủ khó chịu như Croatia, họ đã để thủng lưới những 2 lần.

    Công kém hiệu quả, thủ lại hớ hên, rõ ràng đây chẳng phải là một Tây Ban Nha bản lĩnh từng bước lên ngôi vương tại EURO 2012. Nếu cứ tiếp tục duy trì điều này vào vòng đấu tiếp theo, thật sự là rất đáng lo ngại cho thầy trò HLV Del Bosque, khi đối thủ của họ là một Italia thủ cực chắc, còn tấn công thì rất bén và hiệu quả.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 15:50 22/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...