(BongDa.com.vn) – Tiền đạo người Thụy Điển đã hoàn tất lịch sử của mình tại PSG, với màn trình diễn ấn tượng và giúp CLB vô địch Cúp Quốc Gia Pháp đêm qua.
“Tôi đến như một vị vua, và ra đi như một huyền thoại,” tiền đạo người Thụy Điển viết trên trang Twitter cá nhân trong ngày anh thi đấu trận cuối cùng tại sân Công Viên các Hoàng Tử. Hôm đó LĐBĐ Pháp phá luật hai lần vì anh. Trong một trận đấu chính thức, họ dừng trận đấu để các CĐV tôn vinh Ibra, và cho phép các con anh vào sân khi trận đấu còn chưa kết thúc.
Đêm qua, Ibra ghi 2 bàn và 1 kiến tạo, giúp PSG đoạt cú ăn ba mùa này. CLB nước Pháp đã vô địch Ligue 1 và League Cup, và giờ tới Coupe de France (Cúp Quốc Gia). Với chức vô địch này, PSG đã cân bằng kỷ lục 10 chức vô địch của chính đối thủ Marseille.
Tổng cộng, anh đã ghi tới 156 bàn và 41 kiến tạo sau 180 lần ra sân cho PSG. Anh có 10 Hat-trick và cũng đã ghi bàn vào lưới 38 trên tổng số 44 đội từng thi đấu. Một thành tích vô cùng ấn tượng. Tại PSG, anh vô địch Ligue 1 bốn lần, giành thêm 8 chức vô địch lớn nhỏ khác.
“Tôi đã chinh phục được thử thách mang tên PSG. Tôi đã ghi 50 bàn trong một mùa giải, ở tuổi 34. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu,” Ibra nói.