Thất bại 1-3 trước Genoa cuối tuần qua thực sự là một cú sốc, một đòn giáng mạnh mẽ vào niềm kiêu hãnh độc cô cầu bại của Juventus ở Serie A. Lúc này, họ vẫn còn giữ ngôi đầu nhưng chẳng còn ở vị thế chễm chệ bởi AS Roma và AC Milan đã phả hơi nóng vào gáy đội chủ sân Juventus Arena.
AC Milan tiếp tục chứng tỏ họ chẳng phải “ngựa non háu đá”, chẳng phải kẻ ngây thơ bằng chiến thắng. Đám trẻ của đội bóng chủ sân San Siro đang tái hiện lại quá khứ oai hùng ngày nào của Rossoneri bằng một lối chơi đầy nhiệt huyết nhưng cũng rất khó chịu.
Đã có lúc trong mùa bóng này, họ thi đấu rất tệ, rất vật vờ như ở trận cầu với Palermo nhưng thực tế họ lại có được điều mình cần là 3 điểm. Nhiều trận cầu đến chính các Milanista cũng ngán ngẩm nhưng điều bất ngờ là chiến thắng cứ đến giòn giã chứ không đá trên cơ rồi nhận thất bại như trước.
Một đại diện khác cũng đang đe dọa thế độc tôn của Juventus chính là AS Roma. Giallorossi đang vào phom ở cả Europa League lẫn Serie A bằng dàn cầu thủ đã gắn bó nhiều năm chứ thực tế không có quá nhiều ngôi sao nổi trội.
Trong bối cảnh đó, Juventus lại đang tự bắn vào chân mình khi thi đấu nhiều trận đấu cực kì hời hợt, khinh địch. Tính ra, chỉ cần đội hình 2, Bianconeri đã đủ sức vượt trội mọi đối thủ trong nước nhưng dường như cái khát vọng của họ đang dần mất đi bởi họ đã quá no nê danh hiệu quốc nội.
Juventus tất nhiên vẫn là ngáo ộp khi nước Ý khi sẵn sàng hút máu bất kì đội bóng nào kể cả AS Roma hay Napoli. Vấn đề là họ đang chệch choạc sau những năm tháng huy hoàng cùng dàn tiền vệ thượng thặng Pirlo, Vidal và Pogba.
Thế tam cực đang dần được hình thành ở Serie A và scudetto đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Hy vọng rằng một trong hai đội bóng AC Milan và AS Roma sẽ phá vỡ được chân kiềng này để mang tới sự tươi mới cho Serie A.