MỚI NHẤT :
  • Gục ngã trong hiệp phụ trước Iraq, U23 Indonesia chưa thể giành vé dự Olympic
  • Iraq ghi bàn, CĐV Indonesia nổi giận với VAR
  • Hai quyết định tự hủy ở Old Trafford
  • 2 viễn cảnh điên rồ nhất giữa Ten Hag và Sancho
  • Đội hình Arsenal xuất sắc nhất mọi thời đại của Morgan
  • Cầu thủ bị lãng quên xuất hiện trên sân tập Man Utd
  • Sir Jim chấn chỉnh, dàn xếp luôn tương lai Ten Hag?
  • Xác nhận! Lucas Hernandez chia tay EURO 2024
  • De Jong có câu trả lời dứt khoát với Man Utd
  • Ten Hag: “Tôi vui cho Sancho"
  • Toni Kroos: "Cậu ấy không chỉ nhanh nhẹn mà còn thông minh"
  • Arsenal ở rất gần chữ ký đầu tiên trong mùa hè
  • Man United tiến gần đến mục tiêu số 1
  • Nhìn lại thương vụ chuyển nhượng Vinícius Júnior 6 năm trước
  • Chung kết U23 châu Á: Sao Nhật Bản chỉ điều đáng sợ của Uzbekistan
  • 95 triệu euro lãng phí của PSG
  • Mục tiêu tin đồn của Arsenal hé lộ cuộc trò chuyện với Declan Rice
  • Ten Hag đập tan tin đồn sa thải
  • Ten Hag mâu thuẫn không thể hàn gắn với ngôi sao số 1 Carrington
  • CHÍNH THỨC: Sandro Tonali bị cấm thi đấu thêm 2 tháng
  • Lý do Darwin Nunez không thể trở thành tiền đạo hàng đầu
  • 10 ứng viên Cậu bé vàng 2024: 2 báu vật Man United
  • "Tôi biết mình đã làm tốt nhưng đến Barcelona là một thử thách lớn"
  • "Bạn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của Bellingham"
  • Chiến thuật táo bạo của Tottenham dưới thời Postecoglou
  • Tottenham nhận cú hích lớn trên TTCN
  • Người yêu cũ sao Barca và nhan sắc hậu scandal ảnh "nude"
  • Tottenham nên mạnh dạn loại bỏ Maddison
  • Những Wags tân binh của ĐT Anh: Người mẫu Hà Lan đến con gái sao Hollywood
  • Rogers - món hời của Aston Villa
  • Bảng lương Premier League: Man Utd cho tất cả "hít khói"
  • Romano đưa phán quyết về thông tin Conte quay lại Chelsea
  • "Mọi người sẽ gọi tôi là chú hề, nhưng tôi không phải fan của Salah"
  • Piers Morgan: Ronaldo và Sancho cho thấy vấn đề thực sự ở M.U
  • Gabriel Jesus: "Một cầu thủ tuyệt vời, có khả năng bay cao"
  • Lộ diện sân vận động đẹp nhất thế giới
  • VFF đạt thỏa thuận với HLV Kim Sang-sik, Hà Nội I ra quân thuận lợi
  • Barca ra quyết định tàn nhẫn với Pedri
  • Coi như ngã ngũ vụ Rabiot - Man Utd?
  • Liverpool coi như chấm dứt tin đồn tương lai của Salah
  • Góc nhìn: Thời của những 'con cừu đen'

    19:29 Chủ nhật 14/07/2019

    BongDa.com.vn Chưa bao giờ mà người hâm mộ chứng kiến nhiều sự nổi loạn của những cầu thủ như lúc này. Họ hành xử rất bản năng, chỉ với mục đích duy nhất là được chuyển CLB.

    Đúng như tên gọi của nó, cừu đen là những con cừu được sinh ra với bộ lông màu đen, trái ngược hoàn toàn với những con cừu có màu trắng mà chúng ta vẫn thường thấy, do màu lông của chúng bị chi phối bởi gen lặn. 

    Trong bóng đá, khái niệm "cừu đen" thường dùng để chỉ những thành viên nổi loạn, tai tiếng, ương ngạnh, bốc đồng, rất khó kiểm soát, và có những hành động hay lời nói gây ảnh hưởng tiêu cực cho tập thể hoặc chính bản thân họ. Họ được xem là mầm mống của tai họa, là nguyên nhân gây nên sự bất ổn, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, khiến mọi người phải chịu đựng.

    Góc nhìn: Thời của những 'con cừu đen'  - Bóng Đá

     Griezmann và Neymar đều từ chối hội quân trở lại để đòi được ra đi.

    Mùa hè này, bóng đá châu Âu đang chứng kiến khá nhiều những "con cứu đen" như vậy. Không ít những cầu thủ tên tuổi, thậm chí được đánh giá là mẫu mực lại bất ngờ cư xử rất nghiệp dư, bản năng và cực kỳ thiếu tôn trọng đội bóng chủ quản, chỉ với mục đích duy nhất là để ra đi.

    Antoine Griezmann, cầu thủ này đã không đến trung tâm huấn luyện Cerro del Espino của Atletico Madrid từ ngày 7/7, dù được Diego Simeone yêu cầu. Trước đó, ngôi sao người Pháp đã tuyên bố muốn được ra đi khi mức phí phá vỡ hợp đồng giữa anh và Rojiblancos được giảm từ 200 triệu euro xuống còn 120 triệu euro.

    Đó là cách hành xử rất tệ của ngôi sao người Pháp, khi biết rằng lúc anh làm điều ấy thì Atletico Madrid vẫn là đội đang trả lương cho Griezmann, là nơi đã nâng tầm anh trở thành siêu sao tấn công hàng đầu thế giới. Nhưng mặc kệ tất cả điều đó, với Griezmann thì Barcelona giờ là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác, có hay không có, không quan trọng.

    Góc nhìn: Thời của những 'con cừu đen'  - Bóng Đá

     Koscielny yêu cầu BLĐ Arsenal tri ân mình bằng cách... giải phóng hợp đồng để anh ra đi

    Neymar cũng tương tự vậy, cũng bỏ tập, gây mâu thuẫn với BLĐ đội bóng, chỉ khác ở chỗ ngôi sao này còn đăng lên mạng xã hội đoạn clip anh mặc áo CLB cũ Barcelona. Hành vi khiêu khích ấy rõ ràng làm giới chủ ở Paris phát điên lên, trước đó họ đã tuyên bố sẵn sàng bán Neymar khi được giá.

    Nhưng bất ngờ hơn cả phải kể đến Laurent Koscielny, người đội trưởng tưởng như mẫu mực của Arsenal giờ đây lại bất ngờ trở thành "con cừu đen" ở Emirates. Anh công khai yêu cầu BLĐ Pháo thủ tri ân 9 năm cống hiến của mình bằng việc giải phóng hợp đồng để trở về Pháp thi đấu. Và khi không được đáp ứng, Koscielny cương quyết không đi cùng đội sang Los Angeles để tham gia chuyến du đấu hè của Arsenal.

    Griezmann đã có được điều mình muốn, Neymar với Koscielny thì chỉ còn chờ thêm thời gian để nhận được cái gật đầu cho phép ra đi từ BLĐ đội bóng chủ quản. Chưa bao giờ bóng đá châu Âu chứng kiến việc cầu thủ "nắm đằng chuôi" nhiều đến vậy. Nếu điều này cứ tiếp diễn, nó thực sự sẽ trở thành tiền lệ xấu với sự chuyên nghiệp, gây ra bất ổn đối với các CLB.

    Vương Ngọc | 19:10 14/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...