MỚI NHẤT :
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Góc nhìn: Real chớ vội cười Barcelona

    14:22 Thứ sáu 17/02/2017 | 3

    BongDa.com.vn Các thành viên của Real Madrid có lẽ đang rất hả hê với thất bại của Barcelona tại Champions League. Tuy nhiên có lẽ như Los Blanco cũng đã vội mừng hơi sớm.

    Trong loạt trận vòng 16 đội Champions League giữa tuần qua, có lẽ cú sốc lớn nhất chính là thảm bại của Barcelona trước PSG. Mặc dù đã từng lường trước những khó khăn mà đội bóng Xứ Catalan sẽ gặp phải trong chuyến làm khách tới sân Parc des Princes của đội bóng nước Pháp, nhưng việc đội bóng của Tây Ban Nha bị hủy diệt với tỷ số lên tới 0-4 là điều khó ai có thể ngờ tới.

     - Bóng Đá

     

    Cần biết rằng trong lịch sử Champions League, chưa có bất kỳ đội bóng nào từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như Barcelona mà vẫn có thể giành quyền đi tiếp. Đây rõ ràng là một trong những thất bại đau đớn nhất trong lịch sử của Blaugrana.

    Nhưng nỗi buồn của đội chủ sân Nou Camp lại là niềm vui của Real Madrid. Mới đây, để ăn mừng cho thảm bại của đại kình địch, ngay trước thềm trận với Napoli, Real Madrid đã thực hiện một hành động trêu người đối với Barca, khi BTC sân Bernabeu đã cho phát lại đoạn video chiếu những tình huống tiêu biểu ở trận đấu giữa PSG và Barcelona.

    Với mối thù địch giữa Barcelona và Real Madrid, hành động trên của Los Blanco cũng là điều hết sức dễ hiểu. Tuy nhiên liệu có phải chăng Real Madrid đã ăn mừng quá sớm? Nên nhớ rằng người xưa vẫn có câu 'Cười người hôm trước, hôm sau người cười'. Real đã hả hê với thất bại của Barcelona, nhưng dường như họ đã quên rằng bản thân mình cũng chưa chính thức giành được tấm vé đi tiếp sau lượt trận giữa tuần qua.

    Đúng là vào thời điểm này, Real Madrid đang có rất nhiều lợi thế trước Napoli sau khi đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 tại Bernabeu. Tuy nhiên đây rõ ràng không phải là một khoảng cách quá an toàn để đoàn quân của HLV Zidane có thể chủ quan. Với bàn thắng của Insigne, chỉ cần có được thắng lợi 2-0 trong trận đấu lượt về trên sân nhà San Paolo là Napoli đã có thể đường hoàng đặt chân vào tứ kết nhờ luật bàn thắng trên sân khác.

     - Bóng Đá

     

    Nói thêm một chút về thành tích của Napoli trên San Paolo để thấy rằng rất nhiều hiểm nguy đang rình rập và chờ đợi Real trong chuyến làm khách tới miền Nam nước Ý vào tháng sau. Cụ thể đoàn quân của Sarri vẫn chưa thua bất cứ một trận nào kể từ cuối tháng 10, trong đó đã thắng 8/12 đã đấu, trong 8 trận gần nhất, thì Napoli cũng đã thắng tới 7 trận. Trong 8 trận này, hàng công của Napoli đã ghi tới 20 bàn, tức trung bình 2.5 bàn/trận.

    Rõ ràng khi mà trận lượt về vẫn còn chưa diễn ra, Real Madrid không nên ăn mừng và chế giễu đại kình địch của mình quá sớm.

    Video thảm bại của Barcelona

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:20 17/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...