Cựu HLV trưởng Malaysia, người từng giúp đội tuyển này giành 2 chức vô địch SEA Games và 1 AFF Cup, Rajagobal Krishnasamy phát biểu trước trận đấu với truyền thông Việt Nam rằng: "Có thể các bạn nghĩ Việt Nam sẽ vô địch, nhưng theo tôi cửa đăng quang của Malaysia vẫn rất sáng. Lối chơi của chúng tôi từ đầu giải là rất thuyết phục."
Đó cũng là suy nghĩ của rất nhiều người hâm mộ, truyền thông và cầu thủ Malaysia trước thềm trận chung kết. Loại ĐKVĐ Thái Lan ngay tại Rajamangala đã giúp đôi chân "những chú hổ" rời xa mặt đất. Tuy nhiên, dưới một góc nhìn khác, Malaysia có xứng đáng vô địch hay không khi trước trận chung kết lượt về họ chỉ thắng được 3/7 trận đấu, với các đối thủ cửa dưới như Campuchia, Lào và Myanmar?
Truyền thông Malaysia từng gọi đội tuyển của họ là "Barcelona của Đông Nam Á". Thực tế ngoài việc nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng. Các mảng, miếng tấn công của đội bóng này rất rời rạc, không nhiều các pha phối hợp tam giác, di chuyển tạo khoảng trống được tạo ra. Thay vào đó chủ yếu là các tình huống xuống biên, tận dụng thể lực và thể hình nhỉnh hơn để chiếm lĩnh không gian.
Chúng ta đã từng rất tự tin sau khi giành chiến thắng 2-1 ngay tại Malaysia sau trận chung kết lượt đi, hay trước đó là tự mãn trước trận chung kết SEA Games 2009 bởi vừa đánh bại Malaysia 3-1 tại vòng bảng, để rời bị đối thủ kết liễu trong tức tưởi. Bài học đó được đúc kết lại để tạo nên một ĐT Việt Nam tỉnh táo ngày hôm nay.
Thế trận phủ đầu mà HLV Park Hang-seo tạo ra đủ để khiến đối thủ ngạc nhiên nhưng không quá say máu. Tan Cheng Hoe sẽ lại nghĩ Việt Nam lùi sâu phòng ngự, để rồi cách tiếp cận trận đấu vô cùng nhanh, cùng cú ra chân không thể đẹp hơn của Anh Đức làm ngỡ ngàng tất cả. Vẫn còn đó các tình huống nóng vội, nhưng nó lập tức được thầy Park điều chỉnh bằng những cái hạ tay xuống ngoài đường pitch.
Điểm khác biệt nhất trên hàng công ngoài sự xuất hiện của tiền đạo Becamex Bình Dương ra, có lẽ là việc Quang Hải chơi lùi khá sâu, mặc dù trên danh nghĩa anh là tiền đạo lệch phải. Hải "con" chơi gần giống như một tiền vệ trung tâm, làm nhiệm vụ tổ chức tân công. Tại đây anh chịu vô số các pha vào bóng ác ý từ cầu thủ Malaysia.
Trong khi đó, "Cheng Hoe-ball" gần như không tạo ra nhiều áp lực lên khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm, chỉ 5 pha dứt điểm trúng đích cả trận là quá ít để đòi hỏi 2 bàn thắng nhằm lật ngược thế trận. Việc quá tự tin trước trận chung kết vô hình chung tạo ra áp lực cho các "chủ hổ", họ đã quên rằng việc vượt qua Thái Lan có đóng góp không nhỏ từ quả penalty lên trời của Adisak Kraisorn. Và kết quả này gần như là điều được dự báo trước cho người Mã.