MỚI NHẤT :
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Góc nhìn: “Hùm xám” không cánh, không móng vuốt

    13:19 Thứ năm 28/04/2016

    Lý do cho thất bại của "Hùm Xám" là vì Pep Guardiola đã chọn lối chơi để thích nghi với đối thủ chứ không phải phát huy sức mạnh sở trường của mình

    Lý do cho thất bại của Bayern Munich là vì Pep Guardiola đã chọn lối chơi để thích nghi với đối thủ chứ không phải phát huy sức mạnh sở trường của mình…

    Góc nhìn: “Hùm xám” không cánh, không móng vuốt

    Bayern Munich đã phải quay về Đức với đôi bàn tay trắng. Không có chút lợi thế nào cho trận lượt về với Atletico Madrid ở Allianz Arena, mặc dù rất nhiều người đánh giá cao họ về sức mạnh tấn công.

    Pep Guardiola cũng nhận thức rõ sức mạnh phòng ngự mà Atletico đang có, dù ông chưa bao giờ đối đầu Diego Simeone. Pep không thể hiểu được Simeone là thế nào khi chỉ xem qua băng hình hoặc những lời kể, vậy nên, HLV người Tây Ban Nha đã có phần thận trọng khi xếp đội hình xuất phát.

    Nói chính xác thì dường như Pep đã chịu ảnh hưởng bởi quá nhiều thông tin liên quan đến Atletico để không sắp xếp đội hình theo cách chơi của mình mà là để thích nghi với thứ mà ông chưa hề nắm rõ của đối thủ.

    Xabi Alonso được sử dụng ngay từ đầu nhằm hỗ trợ cho phòng ngự. Arturo Vidal thì vẫn vậy, như một “chiến binh” và có mặt ở mọi nơi. Pep chọn cánh trái cho vị trí thường xuyên của Douglas Costa, trong khi để cầu thủ trẻ Kingsley Coman bên cánh phải.

    Mặc dù bàn thua xuất phát từ khoảnh khắc bừng sáng của cầu thủ trẻ Saul Niguez sau khi vượt qua 4 cầu thủ của Bayern nhưng có thể nói rằng, thất bại của Hùm xám không phải lỗi ở hàng phòng ngự chắp vá, không có một trung vệ thực thụ mà là bởi chính Pep đã hạn chế sức mạnh của đội nhà.

    Trừ chấn thương của Arjen Robben, không giống như trận đấu trên sân Juventus ở vòng 1/8, trên trên hàng tiền vệ vắng Thomas Mueller. Vidal đang chứng tỏ anh là cầu thủ quan trọng nhất của Bayern thời gian qua nhưng không thể phủ nhận rằng, Muller thích hợp hơn so với Thiago Alcantara ở những trận đấu đỉnh cao.

    Góc nhìn: “Hùm xám” không cánh, không móng vuốt

    Hình ảnh Pep liên tục nhắc nhở Thiago sau khi thay cầu thủ này ra sân minh chứng cho điều đó. Bởi trước đó, trong 70 phút có mặt trên sân, Thiago hỗ trợ phòng ngự không ổn, nhiều đường chuyền sai địa chỉ và cũng không tạo ra được đột biến nào trước hàng tiền vệ khôn ngoan, chơi áp sát của đội chủ nhà. Anh là người đầu tiên trong 4 cầu thủ bị Saul vượt qua vì không quyết đoán trong việc ngăn chặn.

    Trong khi đó, với Thiago, Costa không có những tình huống phối hợp để thoát khỏi sự kèm cặp của Juanfran để xuống biên. Những cú tạt bóng mà cầu thủ người Brazil thực hiện đều trong tư thế khó và vị trí không thuận lợi.

    Ở phía bên kia, Coman trẻ và có sức mạnh nhưng còn thua xa kinh nghiệm của Filipe Luis. Vì thế, cánh phải của Bayern vẫn thỉnh thoảng để cho hậu vệ người Brazil cầm bóng đột phá hệt như ở trận đấu với Barcelona mà anh đã mang về một quả 11m.

    Theo hình dung của giới chuyên môn trước trận đấu, Franck Ribery được sử dụng bên cánh trái, Costa đẩy sang cánh phải và Muller đá tiền vệ phía sau Robert Lewandowski.

    Không quá khi cho rằng, vắng Mueller, tiền đạo người Ba Lan có trận đấu bị đánh giá tệ nhất trong số những người đứng trên sân. Duy nhất 1 pha dứt điểm góc quá hẹp không mang tính đe dọa khung thành đối thủ, còn lại, anh đều đuối trong những pha tranh chấp, chọn vị trí.

    Mueller là cầu thủ rất chịu khó di chuyển, luôn có tinh thần thi đấu rất cao và có khả năng làm nhiễu loạn hàng thủ đối phương, cho phép Lewandowski có những khoảng trống. Thế nên, khi Alonso còn phải phòng ngự, Vidal còn “bận” chiến đấu, Thiago thì không thể hỗ trợ bằng những đường chuyền sáng tạo hay di chuyển khôn ngoan, Lewandowski là chiếc móng vuốt “vô hại”.

    Góc nhìn: “Hùm xám” không cánh, không móng vuốt

    Tình hình khả quan hơn khi cả Ribery lẫn Mueller vào sân, nhưng khi đó thì Atletico đã quá quen với cách đá của đội bóng Đức.

    Bayern chỉ có những “cú đấm” từ xa là chủ yếu, nhưng chọn phương án đó lại phụ thuộc nhiều vào độ chính xác và may mắn. Vidal có chính xác nhưng chưa đủ hiểm. David Alaba có độ hiểm nhưng lại thiếu may mắn…

    Rốt cuộc thì sức mạnh tấn công của Bayern Munich cũng bị chặn lại ở Vicente Calderon, nơi Atletico Madrid chứng tỏ sức mạnh phòng ngự tuyệt vời. Nhưng không phải là Hùm xám không có cơ hội mà ngược lại, vì chính họ dường như đã bẻ mất cánh và móng vuốt của mình…

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...