MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Góc nhìn: Hãy thôi gọi Leicester là “ngựa ô”

    14:59 Thứ bảy 23/01/2016

    Leicester City giờ không còn là hiện tượng nữa, mà đã thực sự trở thành ứng cử viên cho chức vô địch Premier League.

    (BongDa.com.vn) – Leicester City giờ không còn là hiện tượng nữa, mà đã thực sự trở thành ứng cử viên cho chức vô địch Premier League.

    Leicester giờ là ứng cử viên vô địch. Ảnh internet.
    Leicester giờ là ứng cử viên vô địch. Ảnh internet.

    Khó tin nhưng có thật! Sau 22 vòng đấu, Leicester City vẫn chưa rơi khỏi Top 4, thậm chí họ còn chễm chệ chia sẻ ngôi đầu bảng với Arsenal và chỉ kém hiệu số bàn thắng bại. Nên nhớ rằng, mùa trước Leicester phải rất vất vả mới trụ lại được ở Premier League. Điều này thực sự khiến nhiều người phải giật mình.

    Có không ít sự lo ngại rằng, “Bầy cáo” rồi cũng sẽ đi theo vết xe đổ của những chú “ngựa ô” bao năm qua tại đấu trường khắc nghiệt nhất hành tinh. Sau 3 trận liền không thắng trước Liverpool (thua) và Man City, Bournemouth (hòa), giới chuyên môn nhận định, đã đến lúc bộ mặt thật của Leicester City được phơi bài.

    Nhưng không, Leicester lập tức đáp trả bằng thắng lợi trước Tottenham. Tinh thần và ý chí quyết tâm cao độ đã và đang giúp đội chủ sân King Power lần lượt vượt qua những thử thách cam go nhất. Điều đáng nói là dù đã xong chặng Tourmalet với Liverpool, Chelsea, Manchester United hay Man City, và bây giờ là Tottenham nhưng Leicester vẫn hiện diện trong top 4. Thậm chí khoảng cách giữa họ và Tottenham đã là 5 điểm.

    HLV Claudio Ranieri từng khiêm tốn tuyên bố mục tiêu của Leicester chỉ là 40 điểm, đủ để trụ hạng nhưng chắc hẳn đây là đòn tâm lý vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm này không muốn giúp các học trò của mình không phải đối mặt với quá nhiều áp lực. Giờ thì, Leicester đang làm mưa, làm gió ở Premier League. Ngay cả những CĐV lạc quan nhất cũng như là đang mơ.

    Ở vòng 23 Premier League, trong khi Arsenal phải đụng độ Chelsea, còn Man City gặp ngay “kẻ chuyên trị ông lớn” West Ham, thì Leicester có trận đấu trên sân nhà tiếp đón Stoke City. Ở thế “tọa sơn quan hổ đấu”, Leicester sẽ quyết tâm có 3 điểm vì họ hiểu rằng, cơ hội trở lại ngôi đầu là rất cao.

    Thử thách đối với Leicester sẽ đến vào tháng Hai khi họ sẽ liên tiếp gặp những đối thủ như Liverpool, Man City và Arsenal. Một liều thuốc thử đúng nghĩa nữa dành cho Leicester nhưng với kinh nghiệm đã vượt qua trót lọt ở giai đoạn lượt đi, sẽ không ai dám khinh suất trước đoàn quân của HLV Ranieri.

    Trong bóng đá, khi nhắc đến hai từ “hiện tượng”, ta hiểu ngay đội bóng đó đang mang tới yếu tố bất ngờ và thường sẽ không tồn tại lâu thế nên, với Leicester City, họ chắc chắn phải là ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa giải này hay ít nhất cũng khiến các đối thủ khác phải lo sợ cho một vị trí trong Top 4.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...