MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng của Liverpool mùa 2023/24
  • Hé lộ 'cánh tay phải' tiềm năng cho tân HLV tuyển Việt Nam
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 2): Ai sẽ phá kỷ lục 91 bàn thắng trong năm dương lịch của Lionel Messi?
  • Liverpool chốt giá bán Salah
  • Sir Jim ra tay, 4 bom tấn cuốn gói khỏi Old Trafford
  • "Tôi xếp cậu ấy chung mâm với Rodri và Declan Rice"
  • "Tôi hạnh phúc ở M.U, một CLB tuyệt vời"
  • 4 điều bạn có thể đã bỏ lỡ trong trận thua 2-3 của Tottenham trước Arsenal
  • Ancelotti nói thẳng về trình độ của Bayern
  • Xavi thừa nhận từ chức để "khích tướng" các học trò
  • Dortmund nên dùng đội hình nào để tiếp đón PSG?
  • Cầu thủ Việt Nam chưa quen với VAR, sếp lớn có biện pháp gì?
  • Truyền thông Indonesia phẫn nộ với trọng tài
  • 5 đối tác tiềm năng của Mainoo trong mùa giải mới
  • Kovacic: “Về mặt HLV, Zidane tương đồng với Lampard”
  • "Thật buồn khi chứng kiến một sự nghiệp vĩ đại sắp đi đến hồi kết"
  • Hai tội đồ khiến Arsenal suýt mất điểm trước Tottenham
  • Arne Slot nêu 3 đội thích xem nhất Premier League, không có Liverpool
  • Ghi 7 bàn 1 trận, sát thủ đội trẻ đã sẵn sàng gõ cửa Mikel Arteta
  • Tim Sherwood khen ngợi ngôi sao lớn của Arsenal
  • Tranh vé dự Olympic, U23 Indonesia đón hung tin
  • Man United nhận 2 tin vui trên TTCN
  • Lời khẳng định đầy sức nặng của Lewandowski
  • Man United săn đón ngôi sao đa năng
  • "Sancho không chơi đúng khả năng vì thứ bóng đá của M.U không tự do"
  • 3 lý do Arsenal nên kích nổ bom tấn M.U
  • Cho mượn thất vọng, Pellistri xác nhận kế hoạch với M.U
  • Havertz và mùa giải hay nhất kể từ khi đến Anh
  • Tiết lộ quan hệ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và thầy Park
  • Fede Valverde: Real Madrid 'không sợ' Harry Kane
  • Đối tác xác nhận, sao M.U quay lại Old Trafford hè này
  • Điểm yếu lớn của U23 Indonesia
  • Chuyên gia tiết lộ khả năng 3 sao lớn cùng Klopp rời Liverpool
  • Lewandowski: “Tôi ước Bayern loại Real khỏi Champions League”
  • Bộ ba bất khả xâm phạm của Man United
  • Dùng Arsenal, Ancelotti cảnh báo Real
  • Kane đấu Bellingham: Cuộc chiến không cân sức
  • 3 trận đấu đáng nhớ nhất giữa Real và Bayern tại Champions League
  • Oriol Romeu là minh chứng cho sự thất bại của Barca trong mùa 2023/24
  • U23 Indonesia bại trận, HLV Shin Tae-yong đặt ra mục tiêu tối thượng
  • Góc M.U: Khúc vĩ thanh của Louis Van Gaal?

    21:29 Thứ ba 01/03/2016

    (BongDa.com.vn) - Trận thắng Arsenal và thắng lợi trước FC Midtjylland trước đó, HLV Louis Van Gaal đang có những chuỗi ngày vui tại Old Trafford.

    (BongDa.com.vn) – Manchester United đã có một chiến thắng đầy kịch tính trước Arsenal, một chiến thắng đem đến quá nhiều cung bậc cảm xúc cho các CĐV. Người được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu là tài năng trẻ Marcus Rashford, nhưng HLV Louis Van Gaal mới thực sự là “ngôi sao” của trận đấu này. Cùng với thắng lợi 5 – 1 trước FC Midtjylland, chiến lược gia người Hà Lan đang có những chuỗi ngày vui tại Old Trafford.

    Góc M.U: Khúc vĩ thanh của Louis Van Gaal?
    Manchester United hạ gục Arsenal trên sân nhà Old Trafford. Ảnh: Internet.

    Sở dĩ nói Van Gaal là ngôi sao của trận đấu này bởi lẽ dấu ấn chiến thuật mà HLV 65 tuổi để lại là hết sức rõ ràng. Rút kinh nghiệm từ trận đấu lượt đi, M.U đã chủ động chơi thấp, đá phòng ngự phản công chờ thời cơ chứ không cố gắng dâng lên để giành quyền kiểm soát bóng với Arsenal. Chính lối chơi ấy đã giúp Quỷ Đỏ hạn chế rất nhiều khoảng trống của các Pháo thủ, và khi các học trò của HLV Arsene Wenger bế tắc thì cũng là lúc dính đòn phản công của M.U.

    Hai bàn thắng của Marcus Rashford thể hiện cái duyên ghi bàn đáng kinh ngạc của một cầu thủ mới 18 tuổi. Với sự tỏa sáng ấy, Man Utd đã đánh trúng điểm yếu của Arsenal, đó là tâm lý thi đấu. Để thua hai bàn nhanh chóng, các cầu thủ đến từ London liên tục chuyền sai, dù có những bàn gỡ của Oezil và Welbeck nhưng rõ ràng Arsenal đã có một trận đấu rất tệ. Thế mới thấy được sự thay đổi trong triết lý của Van Gaal, M.U không cầm bóng nhiều nữa, có lúc chỉ 15 % nhưng lại đầy hiệu quả.

    Một điều nữa khiến chiến lược gia người Hà Lan nhận được nhiều sự khen ngợi là sự táo bạo, niềm tin nơi các tài năng trẻ. Van Gaal đưa ra sân Rashford, Varela, những người vẫn chưa hết tuổi teen, những người không thể ăn mừng chiến thắng cùng các đàn anh vì hôm sau còn bận đi thi môn Hóa. Nhưng chính họ là những người chơi hay nhất bên phía Quỷ Đỏ, 2 bàn thắng và 1 kiến tạo của Rashford, sự tốc độ, chắc chắn của Varela đã làm Sanchez “tắt điện”.

    Ở tuyến giữa, Morgan Schneiderlin đã hạn chế tối đa Mesut Oezil. Và khi mà Oezil lẫn Sanchez không có nhiều không gian để chơi bóng, Arsenal bỗng trở nên bình thường. Cả đến khi thay người, Van Gaal cũng cho thấy dấu ấn và cái “ngông” của mình. Ông tung vào sân Fosu-Mensah, cầu thủ 18 tuổi, ra sân lần đầu tiên tại Premier League để thay Rojo chứ không phải Mc Nair, người có kinh nghiệm trận mạc hơn. Cả 3 sự thay đổi người của HLV 65 tuổi đều là những cái tên mới ở tuổi đôi mươi. Hiếm có HLV nào dám làm điều ấy trong một trận đấu ở Premier League, đặc biệt lại là trước Arsenal, đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch.

    Không chỉ có dấu ấn chuyên môn, bên ngoài đường pitch Van Gaal cũng cho thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của mình. Một người luôn ngồi một chỗ ghi ghi chép chép suốt 90 phút ngày nào nhưng trong trận đấu vừa qua, ông khiến hơn 80 nghìn CĐV có mặt trên sân Old Trafford cùng khán giả truyền hình có một chàng cười thoải mái khi ngã xuống để diễn tả lại pha bóng cho trọng tài. Sự cá tính, sự khác biệt là thứ người ta vẫn luôn chờ đợi ở Van Gaal và ông đã đáp lại không thể ấn tượng hơn.

    Góc M.U: Khúc vĩ thanh của Louis Van Gaal?
    Hình ảnh đáng nhớ của HLV Louis van Gaal trong trận thắng Arsenal. Ảnh: Internet.

    Đã lâu lắm rồi các CĐV M.U mới lại có một trận đấu hồi hộp đến thế, căng thẳng đến thế và giàu cảm xúc đến vậy. Họ đã phải chịu đựng sự nhàm chán suốt những ngày tháng qua, chiến thắng này như một cơn mưa rào sau chuỗi ngày hạn hán. Những trận đấu kịch tính, khiến khán giả không muốn rời mắt như thế này đã xuất hiện quá ít từ khi Sir Alex nghỉ hưu.

    Hình ảnh “Ông già gân” cười tươi rói, vỗ tay và hát theo giai điệu bài hát truyền thống Glory Glory Man United trên khán đài khi trận đấu kết thúc thay vì khuôn mặt trầm tư, thậm chí ngủ gật trước kia đã nói lên tất cả. Van Gaal đã có một trận đấu thành công, không chỉ về kết quả mà còn cả về mặt cảm xúc.

    Trong bối cảnh người ta đã bàn về việc Mourinho sẽ thay HLV người Hà Lan sau khi mùa giải kết thúc thì có thể đây sẽ là những trận đấu cuối cùng của Van Gaal ở Old Trafford. Chưa biết quyết định cuối cùng của các ông chủ M.U là như thế nào, rất có thể mùa giải sang năm người ta sẽ không còn thấy Van Gaal trên băng ghế huấn luyện nữa nhưng ít nhiều sau những trận đấu như thế này, “Tu-líp thép” đã mang lại nhiều cảm xúc cho các CĐV, đã mang đến sự ấn tượng của mình. Louis Van Gaal: Phải chăng đây là khúc vĩ thanh của ông tại Manchester?

    (Bạn đọc: Đăng Cương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...